Bảo tàng Thượng Hải tổ chức 'Đêm cho mèo'

Thời gian qua, bảo tàng Thượng Hải thu hút rất đông người đến tham quan trưng bày di vật Ai Cập cổ đại trong đó có nhiều di vật liên quan đến mèo. Vào tối 1.9, bảo tàng cho phép tối đa 200 du khách mang theo bạn 4 chân của họ.

Lấy cảm hứng từ tín ngưỡng tôn thờ nữ thần bảo vệ Bastet - hiện thân là con mèo - của người Ai Cập cổ đại, bảo tàng Thượng Hải tổ chức đợt trưng bày mang tên “Những bí mật của Saqqara” với hoạt động đặc sắc là đón mèo đến tham quan.

Phó giám đốc bảo tàng Li Feng cho biết: “Vài nhóm khảo cổ Ai Cập phát hiện một ngôi đền thờ mèo tại khu nghĩa trang Saqqrara, đồng thời khai quật được nhiều xác ướp mèo và tượng mèo. Vì vậy khi lên kế hoạch tổ chức đợt trưng bày chúng tôi lấy loài vật này làm chủ đề, sau đó nảy ra ý tưởng “Đêm cho mèo””.

Trưng bày diễn ra từ ngày 19.7.2024 đến ngày 17.8.2025, có ít nhất 10 ngày thứ Bảy được chọn làm “Đêm cho mèo”. Bảo tàng đến nay đã tổ chức 6 đêm, mỗi lần đều bán hết vé. Du khách mang theo thú cưng trong lồng hoặc xe đẩy, chỉ được phép đưa chúng ra ngoài ở khu vực chỉ định (chẳng hạn để chụp ảnh bên cạnh tượng Bastet).

Mèo phải trải qua kiểm tra ngoài cổng vào để đảm bảo tiêm phòng đầy đủ, không có triệu chứng bệnh hay căng thẳng. Có bác sĩ thú y tại chỗ sẵn sàng giúp đỡ trường hợp thú cưng bị kích động.

Du khách Qiu Jiakai mang theo thú cưng An Mao 1 tuổi chia sẻ: “Thật thú vị khi có thể mang theo mèo. Tôi nghe hướng dẫn viên giới thiệu rằng nhiều giống mèo làm thú cưng ngày nay có họ hàng với mèo được thuần hóa thời Ai Cập cổ đại. Vì vậy tôi nghĩ phải mang An Mao đến gặp tổ tiên cùng nữ thần Bastet”.

Cẩm Bình

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/bao-tang-thuong-hai-to-chuc-dem-cho-meo-223295.html