Bảo vệ con, người vợ dùng nước đường sôi 'luộc chín' chồng mình, chấp nhận án chung thân
Một người phụ nữ ở Anh đã bị kết án tù chung thân sau khi giết chồng bằng hỗn hợp nước sôi và đường. Hành động tàn bạo này xuất phát từ việc cô nghe tin đồn về việc chồng mình lạm dụng tình dục hai đứa con của cô.
Vào ngày 13/7/2020, Corinna Smith, 59 tuổi, đã nhận được thông tin không được xác minh rằng chồng cô, ông Michael Baines, 81 tuổi, đã có hành vi lạm dụng tình dục đối với hai đứa con của cô trong nhiều năm. Sự việc này đã khiến cô vô cùng tức giận và đau đớn. Mặc dù chưa có bằng chứng xác thực, nhưng cảm xúc mạnh mẽ khiến Corinna ra tay thực hiện một hành động trả thù tàn bạo, khiến chồng mình bị bỏng nghiêm trọng và cuối cùng tử vong.
Ngày hôm sau, Smith đã chuẩn bị một xô nước sôi, cho vào ba túi đường và đổ hỗn hợp đó lên người ông Baines khi ông đang ngủ. Nước sôi pha đường đã khiến ông bị bỏng nghiêm trọng ở tay và ngực.
Theo lời của công tố viên Paul Hughes từ Cảnh sát Cheshire, hỗn hợp nước sôi pha đường này rất nguy hiểm, vì đường làm cho nước trở nên dính và đặc hơn, thấm sâu vào da, gây ra đau đớn khủng khiếp cho nạn nhân.

Corinna Smith, 59 tuổi. (Ảnh: Cảnh sát hạt Cheshire)
Sau khi tấn công chồng, Smith không gọi cấp cứu mà bỏ nhà, chạy đến nhà một người hàng xóm và thú nhận hành động của mình, nói rằng: “Tôi đã làm anh ấy bị thương rất nặng, tôi nghĩ tôi đã giết anh ấy.” Người hàng xóm đã báo cảnh sát ngay lập tức.
Cảnh sát tìm thấy ông Baines trong tình trạng cực kỳ đau đớn, da ở tay và cánh tay phải của ông đã bị lột. Ông được đưa đến bệnh viện và điều trị trong suốt nhiều tuần tại khoa bỏng, nhưng tình trạng của ông ngày càng xấu đi và ông qua đời vào tháng 8 cùng năm.
Trong quá trình điều tra, công tố viên cho biết Corinna Smith đã hành động do tin rằng chồng mình đã lạm dụng tình dục hai đứa con của cô trong nhiều năm, theo lời khai của con gái cô. Tuy nhiên, những cáo buộc này chưa được chứng minh. Smith đã không kìm chế được sự tức giận và đã ra tay giết chồng bằng cách tấn công ông một cách tàn nhẫn.
Với hành vi này, Smith đã bị truy tố tội giết người. Vào ngày 15/6, sau một phiên tòa kéo dài 5 ngày tại Tòa án Crown Chester, cô đã bị kết tội giết chồng và bị tuyên án tù chung thân. Tuy nhiên, theo quy định, cô có thể được xem xét tạm tha sau ít nhất 12 năm.
Cảnh sát trưởng Paul Hughes lên án hành động của Smith: “Corinna đã giết chồng mình theo một cách cực kỳ tàn bạo. Đổ nước sôi lên người khi nạn nhân đang ngủ là một hành động không thể chấp nhận được. Việc trộn đường vào nước sôi chứng tỏ sự quyết tâm của bà ta trong việc gây ra tổn thương nghiêm trọng cho chồng mình.”
Ông Hughes cũng nhấn mạnh: “Michael là một người đàn ông già yếu, đã chiến đấu giành lại sự sống nhưng rất tiếc đã không qua khỏi. Những suy nghĩ của tôi vẫn luôn hướng về gia đình ông ấy trong thời gian khó khăn này.”