Bất an với các đối tượng trộm chó manh động, uy hiếp chủ nhà

Không chỉ hoạt động lén lút, một số đối tượng trộm chó đã trở nên manh động, liều lĩnh khi thực hiện hành vi đe dọa, uy hiếp chủ nhà. Người dân tại một số xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã và đang rất bức xúc, bất an trước hành vi coi thường pháp luật của các đối tượng.

Ngày 29-6 vừa qua, người dân tại thôn Tân Sao (xã Ia Hrung) bức xúc và lo sợ trước đoạn clip được gia đình bà T.T. đưa lên mạng xã hội Facebook.

Theo đó, khoảng 3 giờ 17 phút cùng ngày, 1 nhóm đối tượng đã đập phá cổng của gia đình bà T. Thấy tiếng động cùng đèn pin chiếu vào nhà, chồng bà T. thức dậy mở cửa thì các đối tượng có lời lẽ đe dọa nên ông buộc phải vào nhà đóng cửa.

Các đối tượng hung hãn uy hiếp gia đình bà T. để trộm chó (Clip người dân cung cấp)

Sau khi phá cổng, 1 đối tượng xông thẳng vào cửa chính của nhà bà T. để dọa nạt và đạp đổ 1 chiếc xe máy với ý đồ uy hiếp, trấn áp không cho ông bà có ý định phản kháng. 2 đối tượng sau đó tiến tới góc sân bắt con chó của gia đình đi trong sự kêu gào bất lực của 2 vợ chồng bà T.

Tương tự, khoảng 1 giờ 50 phút ngày 13-5, khi đang say giấc ngủ, vợ chồng anh Đỗ Văn Khánh (làng Jút 2, xã Ia Hrung) bỗng nghe một tiếng động lớn từ phía cổng. Cùng với đó là tiếng xe máy nổ, tiếng người nói và tiếng chó sủa thất thanh. Vợ chồng hốt hoảng chạy ra thì thấy 4 đối tượng đi trên 2 xe máy đã dùng thòng lọng kéo con chó của gia đình đi mất. Khi vợ chồng anh chạy theo về phía cổng, các đối tượng còn có lời nói chửi bới, đe dọa.

Sau khi xem lại camera an ninh chiếu về phía cổng, anh Khánh phát hiện chiếc cổng sắt kiên cố được vợ chồng chị khóa bằng khóa số cũng bị các đối tượng phá rất nhanh chóng. Từ thời điểm các đối tượng xuất hiện trước cổng đến khi bắt chó và rời đi chỉ kéo dài trong khoảng 45 giây. Một đối tượng còn cầm đèn pin soi trực tiếp vào mắt camera để làm giảm khả năng quan sát, nhận diện.

Dù cổng nhà anh Khánh khá kiên cố và có khóa số song các đối tượng vẫn liều lĩnh phá cổng bắt chó (Clip người dân cung cấp)

Bực tức trước hành vi này, anh Khánh cùng con trai đã đi xe máy đuổi theo nhóm đối tượng. Khi tới khu vực thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh cũ (nay là xã Chư Păh), anh Khánh phát hiện nhóm này đang đột nhập một nhà khác thì liền tiếp cận. Tuy nhiên, nhóm đối tượng hùng hổ quay ra đe dọa khiến cha con anh phải điều khiển xe bỏ chạy.

“Chúng đi rất đông, tôi thấy có 6 người đi trên 3 xe máy nhưng thường có 2 xe với 4 người đột nhập từng nhà. Thấy các đối tượng manh động như vậy, lo sợ có hung khí trong khi chỉ có 2 cha con nên tôi phải điều khiển xe bỏ chạy, vậy mà chúng còn lái xe đuổi theo một đoạn.

Con chó nhà tôi rất thông minh, nặng gần 20 kg, nó không chỉ giúp tôi canh kho cà phê mà còn như người bạn của gia đình. Bị mất chó, con tôi khóc miết vì thương nó. Còn vợ chồng tôi thực sự bất an vì cổng kiên cố như vậy rồi còn bị chúng ngang nhiên phá”-anh Khánh bức xúc.

Thêm vào đó, khoảng 3 giờ 37 phút ngày 18-6, 2 đối tượng đã ngang nhiên phá cổng nhà của ông Quách Xuân (thôn 3, xã Chư Păh) nằm ngay trên mặt đường tỉnh lộ 661. Dù ông Xuân thức dậy phát hiện và hô hoán, song các đối tượng vẫn buông lời chửi bới, dọa dẫm khiến ông lo sợ. Sau đó, chúng đã bắt đi con chó nặng khoảng 6 kg của gia đình ông.

 Ông Xuân bên chiếc cổng đã bị các đối tượng đập phá để xông vào bắt chó. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Xuân bên chiếc cổng đã bị các đối tượng đập phá để xông vào bắt chó. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Xuân buồn bã: “Chú chó này nhà tôi nuôi đã hơn 3 năm và coi nó như một thành viên trong gia đình. Nó rất thông minh và quấn mọi người trong nhà. Mọi hôm, tôi nhốt nó ở sau nhà, được bữa mới cho nó lên phía trước đã bị các đối tượng đi qua nhìn thấy và xông vào bắt.

Đây giống như một vụ cướp hơn là trộm khi chúng quá hung hãn, mặc cho chủ nhà hô hoán, chúng vẫn đe dọa và bắt chó mang đi. Nhà có camera, cổng rào đàng hoàng như vậy mà chúng còn sẵn sàng xông vào, khiến chúng tôi lo sợ, không biết phải bảo quản tài sản của mình như thế nào”.

LÊ VĂN NGỌC

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/bat-an-voi-cac-doi-tuong-trom-cho-manh-dong-uy-hiep-chu-nha-post330620.html