Bất chợt giao thừa – thơ NGUYỄN TƯỜNG VĂN

Ảnh minh họa: Internet

Em về chạm tuổi hồng hoang

Ðêm trừ tịch tiễn vết loang cuối chiều

Có gì như một nét yêu

Ngàn năm cây cỏ còn xiêu đổ lòng

Em về ta ngọn đèn chong

Tâm tư nồng đượm chờ mong tháng ngày

Liên hồi gió thổi cơn say

Câu thơ ngụp lặn ngất ngây tuổi đời

Em về mưa hạt đầy vơi

Nghe con tim biết nói lời bao dung

Trời cao đất rộng trùng phùng

Ðêm giao thừa chợt sáng bừng sắc xuân.

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/93/270454/bat-chot-giao-thua-%E2%80%93-tho-nguyen-tuong-van.html