Bắt đầu từ việc nhỏ
Sáng 19-1, trời mưa phùn trước khi đón đợt không khí lạnh về. Đi qua con ngõ chính của thôn Đoài (xã Thiên Lộc), ông Bảy thấy các hội viên Hội Phụ nữ của thôn khoác áo mưa, tay chổi tay bao, đang cần mẫn quét dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Quay sang bà Hòa, ông Bảy nói:
- Trời mưa thế này mà các chị em vẫn tham gia vệ sinh đông đủ. Thật đáng quý!
- Chị em thực hiện bảo đảm cảnh quan để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần lần thứ XIV của Đảng đấy ông ạ. Các chị bảo, việc lớn thì bắt đầu từ việc nhỏ, từ ngõ xóm sạch sẽ trước đã - bà Hòa đáp.
- Ừ, đúng là không cần khẩu hiệu to tát. Nhìn đường làng gọn gàng, cống rãnh được khơi thông thế này cũng thấy phấn chấn hẳn - ông Bảy gật đầu.
- Tôi nghe nói đây là việc làm tự giác, không ai nhắc ai. Mưa gió nhưng vẫn đi đủ, vì coi đó là trách nhiệm chung của hội viên với thôn, với làng - bà Hòa nói thêm.
Chứng kiến hình ảnh này, Người Xây Dựng nghĩ rằng, mỗi địa phương sẽ có cách riêng để hướng về ngày hội lớn của dân tộc. Ở thôn Đoài, sự chuẩn bị không nằm ở hình thức mà bắt đầu từ hành động cụ thể của người dân. Khi mỗi cá nhân biết tự giác vì cộng đồng thì tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận xã hội sẽ được vun đắp, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho những mục tiêu lớn của đất nước.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/bat-dau-tu-viec-nho-731005.html











