Giáp Tết, những ánh đèn không tắt trên cánh đồng hoa Tây Tựu
Bất chấp thời tiết khắc nghiệt, và nhiều diện tích trồng hoa lỡ nhịp vụ Tết do ảnh hưởng của bão lũ, nông dân làng hoa Tây Tựu, Hà Nội đang nỗ lực thắp sáng hàng nghìn bóng đèn xuyên đêm để 'ép' hoa nở đúng dịp Tết Nguyên đán 2026.

Làng hoa Tây Tựu, Hà Nội những ngày cận Tết Nguyên đán 2026 rực rỡ sắc màu. Đây là thời điểm người trồng hoa đang dồn hết tâm sức, kỹ thuật để hoa nở đúng dịp Tết.

Những ngày này, cánh đồng hoa được chiếu sáng xuyên đêm. Đây là kỹ thuật quan trọng để điều tiết sự tăng trưởng của cây hoa theo ý muốn của người trồng.

Ông Nguyễn Thiện Tấn, người dân làng hoa Tây Tựu, Hà Nội cho biết, việc "sáng đèn" xuyên đêm là kỹ thuật điều khiển quá trình sinh trưởng, ép hoa nở đúng dịp Tết và tăng chất lượng, kích thước hoa.

Tại làng hoa Tây Tựu, do ảnh hưởng của bão lũ trong năm 2025, nhiều diện tích hoa dự định bán Tết đã bị hỏng hoặc chậm tiến độ, buộc người dân phải chuyển sang trồng cho vụ tháng Hai âm lịch.

"Vì lũ lụt ngập sâu, hoa không kịp Tết nên chúng tôi phải thắp điện cả đêm để chăm lứa hoa mới cho ra Giêng", ông Tấn chia sẻ về nỗ lực phục hồi sau thiên tai.

Qua trình đô thị hóa hiện nay cũng khiến diện tích trồng hoa của làng hoa truyền thống Tây Tựu đang dần bị thu hẹp. Ông Nguyễn Văn Hòa, người dân phường Tây Tựu, Hà Nội lo lắng về sinh kế trong tương lai khi gia đình bao đời chỉ quen với nghề trồng màu, trồng hoa mà đất canh tác dần bị thu hẹp.

Để giữ nghề, nhiều hộ dân đã phải đi "thuê đồng thiên hạ", chấp nhận vất vả, nắng gió và chi phí vận chuyển xa xôi để tiếp tục trồng hoa.

Dù đô thị hóa có làm thay đổi diện mạo làng quê, nhưng với kinh nghiệm truyền đời, người dân Tây Tựu khẳng định thương hiệu hoa của làng sẽ mãi còn và không bao giờ "phai màu".

Luống hoa thược dược rực rỡ chờ ngày thu hoạch.

Hoa phi yến khoe sắc, chuẩn bị cho vụ thu hoạch tháng Hai âm lịch.












