Bắt giữ người con giấu thi thể mẹ 10 năm vì 'sợ giao tiếp' ở Nhật Bản
Cảnh sát Nhật Bản bắt giữ người đàn ông 60 tuổi ở Kobe vì giấu thi thể mẹ 95 tuổi suốt 10 năm trong căn hộ, khai do mắc chứng 'sợ giao tiếp xã hội'.

Giấu thi thể người thân vì chứng "sợ giao tiếp xã hội". Ảnh minh họa: Reuters.
Theo truyền thông địa phương mbs.jp, người đàn ông tên Takehisa Miyawaki khai nhận biết mẹ đã qua đời từ một thập kỷ trước nhưng không trình báo vì mắc chứng ám ảnh giao tiếp xã hội. Miyawaki hiện thất nghiệp và không có nơi ở cố định.
Vụ việc bị phát giác khi một nhân viên chính quyền thành phố Kobe trông thấy Miyawaki đi khập khiễng trên phố hôm 22/5. Khi được hỏi thăm về tình trạng sức khỏe và mẹ mình, ông từ chối cung cấp thông tin, khiến quan chức này nghi ngờ và báo cho cảnh sát.
Tháng 6, cảnh sát kiểm tra căn hộ đứng tên mẹ Miyawaki, phát hiện rác chất đống và một bộ xương trong nhà vệ sinh. Kết quả xét nghiệm ADN hồi đầu tháng 7 xác nhận thi thể là của bà cụ. Cảnh sát cho biết không có dấu hiệu cho thấy bà bị sát hại, song vẫn tiếp tục điều tra.
Miyawaki khai với cảnh sát: “Khoảng 10 năm trước, tôi thấy mẹ nằm trong nhà vệ sinh, cơ thể đã lạnh và không còn thở. Tôi hiểu bà đã qua đời, nhưng không dám gọi cảnh sát hay bệnh viện vì tôi có nỗi sợ giao tiếp xã hội”.
Việc ông để mặc thi thể không được mai táng khiến dư luận Nhật Bản bàng hoàng. Nhiều người đặt nghi vấn liệu ông có che giấu cái chết để tiếp tục nhận lương hưu của mẹ, trong khi một số khác tự hỏi tại sao hàng xóm không phát hiện mùi thi thể sau ngần ấy năm.
Một cư dân mạng bình luận: “Ông ấy thà sống với người đã chết còn hơn giao tiếp với người sống. Quả thật mắc chứng sợ xã hội”.