Bất ngờ lực lượng du kích khiến hoàng đế Napoleon thua đau ở Nga

Khi hoàng đế Napoleon dẫn quân xâm lược Nga năm 1812, Trung tá Denis Davydov cùng lực lượng du kích lập được nhiều chiến công, khiến Napoleon thất bại ê chề.

Một chiến dịch quân sự lớn trong sự nghiệp nhà binh của hoàng đế Napoleon đó là phát động cuộc tấn công xâm lược Nga năm 1812. Tuy nhiên, ông hoàng nước Pháp thất bại trong việc thôn tính nước Nga. Một trong những lý do khiến Napoleon đại bại là vì lực lượng du kích.

Một chiến dịch quân sự lớn trong sự nghiệp nhà binh của hoàng đế Napoleon đó là phát động cuộc tấn công xâm lược Nga năm 1812. Tuy nhiên, ông hoàng nước Pháp thất bại trong việc thôn tính nước Nga. Một trong những lý do khiến Napoleon đại bại là vì lực lượng du kích.

Cụ thể, khi quân đội Pháp do Napoleon chỉ huy tấn công xâm lược nước Nga năm 1812, Trung tá Denis Davydov (trong ảnh) là chỉ huy Tiểu đoàn 1 thuộc Trung đoàn kỵ binh Akhtyr.

Cụ thể, khi quân đội Pháp do Napoleon chỉ huy tấn công xâm lược nước Nga năm 1812, Trung tá Denis Davydov (trong ảnh) là chỉ huy Tiểu đoàn 1 thuộc Trung đoàn kỵ binh Akhtyr.

Đến tháng 8/1812, ông Davydov đệ trình lên Pyotr Bagration - Chỉ huy Tập đoàn quân số 2 Phía Tây về ý tưởng chiến tranh du kích trong hậu phương quân Pháp và nhận được sự đồng ý của cấp trên.

Đến tháng 8/1812, ông Davydov đệ trình lên Pyotr Bagration - Chỉ huy Tập đoàn quân số 2 Phía Tây về ý tưởng chiến tranh du kích trong hậu phương quân Pháp và nhận được sự đồng ý của cấp trên.

Mặc dù Trung tá Davydov không phải là người đầu tiên và là chỉ huy duy nhất của biệt đội du kích lưu động trong cuộc chiến Vệ quốc vĩ đại của Nga năm 1812 nhưng nhờ có ông mà chiến tranh du kích được biết đến rộng rãi hơn.

Mặc dù Trung tá Davydov không phải là người đầu tiên và là chỉ huy duy nhất của biệt đội du kích lưu động trong cuộc chiến Vệ quốc vĩ đại của Nga năm 1812 nhưng nhờ có ông mà chiến tranh du kích được biết đến rộng rãi hơn.

Theo các sử liệu, trong cuộc đột kích đầu tiên, Trung tá Davydov đã tuyển chọn 50 kỵ binh và 80 chiến binh Cossack từ các đơn vị chính quy. Về sau, số lượng thành viên trong biệt đội của ông tăng lên 300 người.

Theo các sử liệu, trong cuộc đột kích đầu tiên, Trung tá Davydov đã tuyển chọn 50 kỵ binh và 80 chiến binh Cossack từ các đơn vị chính quy. Về sau, số lượng thành viên trong biệt đội của ông tăng lên 300 người.

Do nhiều nông dân Nga thường nhầm lẫn quân phục của kỵ binh Nga với binh lính Pháp và nhầm biệt đội của Trung tá Davydov với lực lượng của kẻ địch nên vị chỉ huy này quyết định thay đổi hình ảnh. Theo đó, ông cùng các đồng đội đổi sang mặc áo caftan của người Cossack và để râu.

Do nhiều nông dân Nga thường nhầm lẫn quân phục của kỵ binh Nga với binh lính Pháp và nhầm biệt đội của Trung tá Davydov với lực lượng của kẻ địch nên vị chỉ huy này quyết định thay đổi hình ảnh. Theo đó, ông cùng các đồng đội đổi sang mặc áo caftan của người Cossack và để râu.

Đến giữa tháng 9/1812, khi quân đội của Napoleon chuẩn bị tiến vào thủ đô Moscow, lực lượng của Trung tá Davydov đánh tan một đội quân lớn của Pháp ở hậu phương gần làng Tsarevo-Zaymishche.

Đến giữa tháng 9/1812, khi quân đội của Napoleon chuẩn bị tiến vào thủ đô Moscow, lực lượng của Trung tá Davydov đánh tan một đội quân lớn của Pháp ở hậu phương gần làng Tsarevo-Zaymishche.

Ngày 7/11/1812, biệt đội của Trung tá Davydov cùng với các lực lượng quân sự khác của Nga đã đánh bại Lữ đoàn do tướng Pháp Jean-Pierre Augereau chỉ huy trong một trận chiến gần làng Lyakhovo.

Ngày 7/11/1812, biệt đội của Trung tá Davydov cùng với các lực lượng quân sự khác của Nga đã đánh bại Lữ đoàn do tướng Pháp Jean-Pierre Augereau chỉ huy trong một trận chiến gần làng Lyakhovo.

Dù giành được chiến thắng nhưng Trung tá Davydov và 1.500 binh lính bị Nga bắt làm tù binh. Sau này, ông và đồng đội được thả tự do.

Dù giành được chiến thắng nhưng Trung tá Davydov và 1.500 binh lính bị Nga bắt làm tù binh. Sau này, ông và đồng đội được thả tự do.

Sau khi kết thúc cuộc chiến Vệ quốc vĩ đại, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, Trung tá Davydov tiếp tục phục vụ trong quân đội thêm 20 năm. Bên cạnh sự nghiệp nhà binh, ông còn nổi tiếng với niềm đam mê lớn dành cho thơ ca. Ông sáng tác nhiều bài thơ được công chúng đón nhận.

Sau khi kết thúc cuộc chiến Vệ quốc vĩ đại, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, Trung tá Davydov tiếp tục phục vụ trong quân đội thêm 20 năm. Bên cạnh sự nghiệp nhà binh, ông còn nổi tiếng với niềm đam mê lớn dành cho thơ ca. Ông sáng tác nhiều bài thơ được công chúng đón nhận.

Mời độc giả xem video: Chiêm ngưỡng những cánh đồng bất tận của nước Nga. Nguồn: THDT.

Tâm Anh (theo RBTH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/bat-ngo-luc-luong-du-kich-khien-hoang-de-napoleon-thua-dau-o-nga-1628091.html