Bất ổn ở Anh, Bangladesh

Bạo lực vẫn tiếp diễn ở nhiều nơi trên khắp nước Anh trong những ngày đầu tuần.

Theo đài Al Jazeera, các cuộc đụng độ giữa những người bạo loạn và cảnh sát xảy ra vào đêm 5-8 (giờ địa phương) tại các TP Belfast, Darlington ở phía Đông Bắc nước Anh và Plymouth ở phía Nam.

Bạo lực bùng nổ từ 1 tuần trước sau vụ tấn công bằng dao vào lớp học múa của trẻ em ở thị trấn Southport, Tây Bắc nước Anh, khiến 3 bé gái tử vong. Nghi phạm đã bị buộc tội tại tòa vào tuần trước, bị nêu tên là Axel Rudakubana, 17 tuổi, sinh ra ở TP Cardiff trong một gia đình người Rwanda chuyển đến Southport vào năm 2013.

Theo BBC, gần 400 người đã bị bắt trong tuần lễ bạo lực vừa qua, bao gồm những người bị buộc tội trong ngày 5-8 tại nhiều tòa án cấp sơ thẩm khác nhau ở TP Liverpool, South Tyneside và Hull...

Đám đông đã tấn công nhiều khu nhà dành cho người tị nạn cũng như các giáo đường Hồi giáo sau khi tin giả lan truyền rằng nghi phạm là một người Hồi giáo đang xin tị nạn.

Một chiếc xe bị đốt cháy sau đêm bạo lực ở Sunderland - Anh hôm 3-8. Ảnh: REUTERS

Một chiếc xe bị đốt cháy sau đêm bạo lực ở Sunderland - Anh hôm 3-8. Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Anh Keir Starmer đổ lỗi tình trạng vô luật pháp cho các nhà hoạt động cực hữu và thông tin sai lệch trên mạng xã hội, cam kết sẽ có "biện pháp trừng phạt hình sự nhanh chóng" đối với những người vi phạm.

"Bất kể động cơ là gì, đây không phải là các cuộc biểu tình. Đây là bạo lực thuần túy và chúng tôi sẽ không dung thứ cho các cuộc tấn công vào nhà thờ Hồi giáo hoặc cộng đồng Hồi giáo của chúng ta" - ông Starmer nói trong bài phát biểu ngày 5-8.

Còn tại Bangladesh hôm 6-8, quốc hội nước này đã bị giải tán theo yêu cầu của giới sinh viên biểu tình, một ngày sau khi Thủ tướng Sheikh Hasina từ chức và chạy khỏi đất nước. Tổng tư lệnh quân đội Waker-Uz-Zaman đã đồng ý gặp các nhà lãnh đạo sinh viên để thảo luận về việc thành lập chính phủ lâm thời cũng như dự kiến tổ chức bầu cử ngay sau khi tiếp quản.

Các cuộc phản đối hạn ngạch việc làm trong chính phủ tháng trước đã leo thang thành đụng độ trên cả nước, khiến hơn 300 người thiệt mạng, hàng ngàn người bị thương. Vào đầu ngày 6-8, thủ đô Dhaka dường như đã trở lại bình thường, mặc dù giao thông thưa thớt và các trường học vẫn vắng vẻ.

Trong một tuyên bố hôm 5-8, phó phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc Farhan Haq cho biết Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình Bangladesh, đồng thời kêu gọi chuyển đổi chính phủ một cách hòa bình, có trật tự và dân chủ.

Anh Thư

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/bat-on-o-anh-bangladesh-196240806210920476.htm