Bắt rắn hổ mang chúa, một người đàn ông tử vong

Nghe tin rắn bò vào nhà hàng xóm cắn gà, người đàn ông ở huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) sang bắt thì không may bị rắn hổ mang chúa cắn tử vong.

Ngày 12/7, một đại diện UBND xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ người đàn ông bị rắn cắn tử vong.

Chiều 10/7, ông Trần Văn Cần (55 tuổi, ngụ địa phương) đang ở nhà thì nghe hàng xóm báo có rắn bò vào nhà cắn gà. Ông cùng con trai chạy sang, bới gạch bắt thì không may bị rắn cắn vào tay trái.

Con rắn cắn ông Cần là loại hổ mang chúa, nặng gần 3 kg, dài hơn 2 m. Do nghĩ đây là loài rắn hổ vện (không có nọc độc), ông Cần không đi bệnh viện cấp cứu.

Đến khi tay của ông bắt đầu hoại tử thì người nhà chở lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi vào rạng sáng 12/7.

 Vụ việc xảy ra tại xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai. Ảnh: Google Maps.

Vụ việc xảy ra tại xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai. Ảnh: Google Maps.

An Huy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bat-ran-ho-mang-chua-mot-nguoi-dan-ong-tu-vong-post1335085.html