Thiện Hòa mong cầu mới cho học sinh đến trường an toàn

Mỗi mùa mưa lũ, người dân các thôn Bản Mè, Khuổi Mè, Khuổi Cọ, Khuổi Chặng, xã Thiện Hòa cùng giáo viên, học sinh lại nơm nớp lo âu khi phải dùng bè tre hoặc cầu tạm để vượt sông tới trường. Việc học phụ thuộc vào dòng nước, còn hành trình đến lớp luôn tiềm ẩn rủi ro. Mong mỏi có một cây cầu kiên cố để các em đến trường an toàn đã được người dân mong mỏi suốt nhiều năm nay.

Xã Thiện Hòa có hai điểm trường nằm trong khu vực phải vượt qua nhánh của sông Bắc Giang. Mùa nắng, nước sông hiền hòa, việc đi lại đỡ vất vả hơn, nhưng chỉ cần xuất hiện mưa lớn, dòng nước đục ngầu dâng cao, chảy siết, cuộc sống của người dân và việc học của học sinh lập tức bị ảnh hưởng. Nhiều buổi học phải tạm dừng vì nước siết không thể qua sông có những hôm nước rút nhưng vẫn để lại bùn trơn trượt khiến đường đến lớp càng gian nan.

Người dân qua lại cây cầu tạm tại thôn Bản Mè, xã Thiện Hòa

Người dân qua lại cây cầu tạm tại thôn Bản Mè, xã Thiện Hòa

Cô Hoàng Thị Trầm, nhân viên nấu ăn tại điểm trường Bản Mè cho biết: Hiện điểm trường có 22 trẻ mầm non, còn học sinh tiểu học đã được chuyển về trường chính từ đầu năm nay. Cứ mỗi khi mưa lớn hay vào mùa mưa bão, chúng tôi lại thấp thỏm lo lắng. Có những hôm nước dâng cao, chảy xiết, nhà trường buộc phải cho các cháu nghỉ để bảo đảm an toàn. Suốt nhiều năm qua, tôi và người dân đều phải qua sông bằng cầu tạm hoặc bè tre. Mong sao sớm có cây cầu kiên cố để việc dạy và học được ổn định hơn.

Cô Trầm cho biết thêm, công việc nấu ăn bán trú cho các cháu cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Mỗi khi trời mưa, thực phẩm giao lên điểm trường thường bị chậm do người dân không dám vượt sông, có hôm phải xoay xở bằng nguồn dự trữ để đảm bảo bữa ăn cho trẻ.

Theo ghi nhận của phóng viên, cây cầu tạm tại thôn Bản Mè được dựng bằng những bó tre kết lại, phía trên lót ván gỗ mỏng, hai bên được cố định tạm bằng dây buộc vào các gốc cây lớn ven sông. Người dân địa phương cho biết, chỉ cần một trận mưa lớn, nước dâng bất ngờ là không kịp tháo cầu, toàn bộ kết cấu tạm này dễ dàng bị cuốn trôi theo dòng chảy. Mỗi lần phải làm lại, bà con lại mất nhiều ngày công, vừa tốn sức, vừa không đảm bảo an toàn.

Người dân và học sinh xếp hàng đợi bè qua sông tại thôn Bản Mè, xã Thiện Hòa

Người dân và học sinh xếp hàng đợi bè qua sông tại thôn Bản Mè, xã Thiện Hòa

Ông Triệu Văn Keo, người dân thôn Bản Mè và cũng là người thường xuyên dùng bè tre để đưa bà con, học sinh qua sông cho biết: Thôn hiện có 82 hộ với 387 nhân khẩu. Ngày nào tôi cũng qua lại trên bè, quen thì quen nhưng nguy hiểm vẫn luôn rình rập. Mưa lớn, nước dâng đột ngột là ai cũng lo. Bà con cần qua sông đi làm, các cháu cần đến trường nên dù sợ tôi vẫn phải cố gắng chèo đưa mọi người qua. Chúng tôi mong sớm có cây cầu kiên cố để việc đi lại bớt nhọc nhằn, không còn phụ thuộc vào con nước nữa.

Những thời điểm cầu tạm bị cuốn trôi hoặc nước dâng cao, việc qua lại gần như bị chia cắt hoàn toàn. Khi buộc phải vượt sông, người dân và cả giáo viên phải sử dụng bè tre được chăng dây từ hai bờ để kéo qua. Dòng nước cuộn xiết, chiếc bè chòng chành khiến ai bước lên cũng không khỏi thót tim. Nhiều người dân chia sẻ, dù đã quen với cảnh qua sông bằng bè nhưng mỗi lần đi vẫn là một lần nơm nớp lo sợ, đặc biệt khi có trẻ nhỏ đi cùng.

Tại thôn Khuổi Chặng, ông Lâm Văn Bài, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Yên Lỗ, cho biết: hiện điểm trường có 58 học sinh tiểu học và khoảng 30 trẻ mầm non theo học hằng ngày. Việc đến trường của các em phụ thuộc hoàn toàn vào con sông. Mỗi khi trời mưa lớn hoặc mưa kéo dài, nhiều em không thể về nhà vì không thể qua sông, chúng tôi thường phải ở lại trường cùng các cháu để đảm bảo an toàn.

Ông Bài chia sẻ: “Nhiều năm nay, mỗi khi trời mưa lớn, nước sông dâng cao, thầy cô không dám cho các em ra về vì sợ nguy hiểm. Có những hôm học sinh phải ở lại trường đến tận tối muộn hoặc phụ huynh phải chờ nước rút chèo bè, lội bộ vào đón từng em. Điều kiện đi lại khó khăn khiến việc dạy học bị đảo lộn, sinh hoạt của gia đình các em cũng bị ảnh hưởng theo”.

Các em học sinh trong xã Thiện Hòa qua sông bằng bè tre tới trường

Các em học sinh trong xã Thiện Hòa qua sông bằng bè tre tới trường

Con đường dẫn ra bến qua sông tại thôn Bản Mè cũng gập ghềnh, trơn trượt, nhất là sau những trận mưa lớn. Nhiều đoạn dốc, bùn lầy khiến người đi xe máy dễ bị mất lái. Người dân cho biết việc qua sông bằng bè tre hoặc cầu tạm luôn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Đã xảy ra không ít trường hợp người và xe bị trượt ngã, rơi xuống sông khi bước lên bè chòng chành hoặc khi di chuyển trên cầu tạm trơn trượt sau mưa lớn. Rất may, đến nay chưa có trường hợp tử vong, nhưng mỗi lần xảy ra sự cố đều khiến bà con một phen hoảng hốt và càng thêm lo lắng mỗi khi phải qua sông.

Ông Hoàng Đình Hiển, Chủ tịch UBND xã Thiện Hòa cho biết: Chính quyền xã đã nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân về việc xây dựng cầu kiên cố từ nhiều năm nay. Chúng tôi đã đề xuất lên UBND tỉnh và phối hợp với Sở Xây dựng tiến hành khảo sát thực địa 2 lần để đánh giá vị trí, phương án thi công phù hợp.

Ông Hiển chia sẻ thêm: “Khó khăn đi lại của bà con, nhất là học sinh, giáo viên tại các điểm trường, chúng tôi đều thấu hiểu. Việc xây cầu qua sông là nhu cầu chính đáng và cấp thiết. Chúng tôi sẽ triển khai ngay khi có nguồn lực để bảo đảm an toàn cho người dân, giúp việc học của các cháu không còn phụ thuộc vào con nước”.

Mong mỏi có một cây cầu kiên cố tại các điểm trường ở thôn Bản Mè và Khuổi Chặng, xã Thiện Hòa không chỉ là nhu cầu thiết thực của học sinh, giáo viên và người dân, mà còn là giải pháp lâu dài để đảm bảo an toàn, ổn định việc dạy và học. Với những nỗ lực khảo sát, đề xuất từ chính quyền địa phương và sự quan tâm của các cấp, hy vọng trong thời gian tới, cây cầu sẽ sớm được xây dựng, mở ra hành trình đến trường an toàn hơn cho các em và giúp người dân địa phương bớt nhọc nhằn trong mỗi lần đi qua sông.

THÁI SƠN

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/thien-hoa-mong-cau-moi-cho-hoc-sinh-den-truong-an-toan-5065521.html