'Bay theo con đường ánh sáng'

Có những bài hát khiến ta nhớ mãi, bởi âm hưởng ấy làm con tim ta rung động, ngân vang, thôi thúc ta không ngừng vươn lên để cống hiến cho đời, cho Tổ quốc.

Nhạc sĩ Khánh Nhung.

(baophutho.vn) - Có những bài hát khiến ta nhớ mãi, bởi âm hưởng ấy làm con tim ta rung động, ngân vang, thôi thúc ta không ngừng vươn lên để cống hiến cho đời, cho Tổ quốc. Đó là những giai điệu đẹp nhất của cuộc sống, khơi gợi những ước mơ đẹp nhất từ sâu thẳm tâm hồn của tuổi trẻ. “Bay theo con đường ánh sáng” của nhạc sĩ Khánh Nhung- tên thật là Đỗ Thị Nhung (sinh năm 1978) -hiện là giảng viên Khoa Nghệ thuật và Thể dục Thể thao, Trường Đại học Hùng Vương, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Chi hội phó Chi hội nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Phú Thọ, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Phú Thọ... là một khúc ca như thế.

Bài được viết với khúc thức hai đoạn đơn, nhạc sĩ Khánh Nhung đã chọn giai điệu hào hứng, sôi động, ca từ đẹp đẽ, bài hát “Bay theo con đường ánh sáng” như một lời thôi thúc, động viên thế hệ trẻ hôm nay cùng vươn tới chinh phục đỉnh cao tri thức, khoa học công nghệ, góp sức xây dựng quê hương đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp, vì thế từ khi ra mắt đến nay, ca khúc này được thế hệ trẻ yêu thích.

Với vai trò vừa là giảng viên trường đại học vừa là nhạc sỹ, vì vậy, mảng đề tài về nhà trường và sinh viên, một đề tài khó được Khánh Nhung chắt lọc từ kinh nghiệm và tình cảm để dành thời gian sáng tác. Chị chia sẻ: “Từ thời còn học phổ thông tới khi là sinh viên tôi luôn tự nhắc bản thân: Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà phải hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay, vì vậy bản thân, nhất là tuổi trẻ luôn khao khát cống hiến cho công việc, cho cuộc đời. Với tôi Đảng chỉ lối, Đảng soi đường lấp lánh trong trái tim mình, vì vậy tôi sáng tác ca khúc “Bay theo con đường ánh sáng” muốn truyền thông điệp, lan tỏa tình yêu quê hương đất nước tới đối tượng thế hệ trẻ, trước tiên là những sinh viên của Trường đại học Hùng Vương trên quê hương Đất Tổ Phú Thọ và rộng hơn là tất cả những sinh viên Việt Nam: “Những cánh chim tuổi trẻ” và mang “khát vọng chim Lạc”...

Mong rằng “Bay theo con đường ánh sáng” tiếp tục được đón nhận và thế hệ sinh viên Việt Nam, trong đó có những sinh viên của Trường Đại học Hùng Vương trên quê hương Đất Tổ Phú Thọ khi biết tới tác phẩm sẽ thêm “Khát vọng Chim Lạc” ước mơ bay cao, bay xa tới những chân trời, đồng bằng hay cao nguyên biên cương hải đảo, mang hoài bão lớn xây dựng nước non nhà”...

Anh Thơ

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/van-hoc-nghe-thuat/202112/%E2%80%9Cbay-theo-con-duong-anh-sang%E2%80%9D-181395