Bê bối kỳ lạ tại trung tâm trao đổi bạn tình lớn nhất châu Âu

Thị trấn Agde của Pháp, nằm trên bờ biển Địa Trung Hải nổi tiếng với những bãi biển đẹp và là trung tâm trao đổi bạn tình lớn nhất châu Âu hiện bị chấn động bởi một bê bối kỳ lạ.

Thị trấn Agde nằm trên bờ biển Địa Trung Hải. Ảnh: Daily Mail

Thị trấn Agde nằm trên bờ biển Địa Trung Hải. Ảnh: Daily Mail

Theo BBC, vụ bê bối khiến phần còn lại của nước Pháp phải kinh ngạc liên quan tới một thầy bói địa phương và thị trưởng thị trấn Gilles d'Ettore - 55 tuổi, một cựu nhân viên mật vụ, cảnh sát. Cả hai đang ở trong tù trong khi bị điều tra. Nữ thầy bói Sophia Martinez đang phải đối mặt với cáo buộc lừa thị trưởng trong khi ông Gilles d'Ettore bị buộc tội tham nhũng vì phung phí tiền công quỹ cho bà Sophia nhằm làm hài lòng người thân đã khuất của ông.

Tại thị trấn Age, nơi mỗi năm có hàng chục nghìn cặp đôi từ khắp châu Âu đổ về để trao đổi bạn tình, bà Martinez nổi tiếng là người có thể nói chuyện với những người đã chết. Theo luật sư của ông d'Ettore, khi thị trưởng yêu cầu bà liên lạc với người cha đã khuất của ông, bà đã thành công. Trong khi thực hiện các cuộc gọi hồn, giọng nói của bà Martinez bất ngờ thay đổi và giống hệt giọng nói của cha thị trưởng.

Nữ thầy bói. Ảnh: Daily Mail

Nữ thầy bói. Ảnh: Daily Mail

Trong suốt 4 năm, người phụ nữ này đã thao túng thị trưởng một cách trực tiếp và gián tiếp qua điện thoại bằng cách mạo danh giọng nói của cha ông d'Ettore cũng như mạo danh là thiên thần, kêu gọi thị trưởng giúp đỡ bà Martinez. Được biết, cha của thị trưởng Agde đã qua đời vào năm 1996.

Tháng 10/2023, người vợ bị ghẻ lạnh của ông d'Ettore là Geraldine đã tố giác câu chuyện kỳ lạ này với cảnh sát và cho biết nữ thầy bói Martinez đã mê hoặc chồng bà. Tới tháng 3 năm nay, ông d'Ettore bị bắt.

Ảnh: Daily Mail

Ảnh: Daily Mail

Thị trưởng thị trấn Agde bị cáo buộc dùng công quỹ để thanh toán cho những kỳ nghỉ xa hoa của nữ thầy bói và gia đình bà ta. Các công tố viên cho biết, trong lúc giao tiếp nữ thầy bói đã dùng "các giọng nói thân quen" để thuyết phục ông d'Ettore thuê một số thành viên trong gia đình bà ta làm việc cho hội đồng thị trấn và giúp cải tạo nhà bà. Các doanh nghiệp địa phương có mối quan hệ với thị trưởng đã làm công việc trên miễn phí vì sợ mất hợp đồng trong tương lai với ông.

Do Agde nổi tiếng là một thị trấn liên quan tới tình dục và thay đổi bạn tình, một người dân địa phương nói với BBC rằng vụ bê bối này chắc chắn có liên quan tới yếu tố xác thịt. "Đối với tôi, tình dục là tâm điểm của vụ bê bối. Ở đâu có liên quan đến tiền thì có nghĩa là tình dục cũng là một phần trong đó".

Fabienne Varesano, một chính trị gia trong đảng của bà Le Pen cho hay: "Thị trưởng Agde có thể hào phóng, yêu nhiều phụ nữ khác nhau, đó là cuộc sống cá nhân của ông ấy. Tuy nhiên, sử dụng tiền thuế của người dân lại là một câu chuyện khác".

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/be-boi-ky-la-tai-trung-tam-trao-doi-ban-tinh-lon-nhat-chau-au-2285305.html