Bé gái 11 tuổi bị nước cuốn trôi ở Lạng Sơn

Trong lúc qua ngầm, hai bé gái không may bị trượt chân, một người túm được cành cây nên thoát nạn, bé còn lại bị nước cuốn trôi, mất tích.

Sự việc xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 24/8, cháu Hà Yến N. (sinh năm 2013), học sinh lớp 5 Trường Tiểu học xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng cùng với chị họ là Hoàng Thị Thúy (sinh năm 2012) rủ nhau ra ngầm nước chơi. Không may hai cháu bị trượt chân ngã xuống dòng nước chảy mạnh. Cháu Hoàng Thị Thủy bám được vào cành cây nên được cứu kịp thời, còn cháu N. bị nước cuốn đi.

Cầu ngầm Việt Thắng- Hang Đỏ, nơi các cháu gái trượt chân ngã xuống nước, (ảnh: Duy Chiến)

Cầu ngầm Việt Thắng- Hang Đỏ, nơi các cháu gái trượt chân ngã xuống nước, (ảnh: Duy Chiến)

Lãnh đạo UBND huyện Hữu Lũng xác nhận thông tin trên đồng thời cho biết, nhận được tin báo, lực lượng chức năng ở địa phương đã huy động nhân lực, phương tiện tìm kiếm cháu N. Tuy nhiên, do nước to, chảy xiết nên công tác cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Đến thời điểm 9h5' ngày 25/8 vẫn chưa tìm thấy tung tích người gặp nạn.

Đến nay, lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm tung tích người gặp nạn. (ảnh: Duy Chiến)

Đến nay, lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm tung tích người gặp nạn. (ảnh: Duy Chiến)

Mấy ngày qua, ở Lạng Sơn mưa to, kéo dài, nước tại sông, suối dâng cao rất nguy hiểm, nhưng các cháu nhỏ vẫn ra chơi, nghịch nước và đã xảy ra nhiều sự việc đau lòng. Đây thêm một lời cảnh báo đối với các bậc phụ huynh, các em nhỏ sinh sống ở vùng có ao, hồ, sông suối…

Nguyễn Duy Chiến

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/be-gai-11-tuoi-bi-nuoc-cuon-troi-o-lang-son-post1666790.tpo