Bé gái 11 tuổi uống thuốc ngủ tự tử vì nghĩ ba mẹ thương em hơn

'Con cảm thấy ba mẹ thương em gái út hơn. Ba mẹ cho em gái chơi điện thoại, ít la rầy. Con buồn nhất là lúc ba mẹ đã tổ chức sinh nhật cho em gái mà... quên sinh nhật của con', bé Q chia sẻ với các y bác sỹ.

Ngày 29/9, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết cho biết đơn vị này đang điều trị cho bé gái L.Q. (11 tuổi, ngụ tại Tiền Giang) bị tổn thương gan, thận do uống thuốc ngủ tự tử.

Theo thông tin của các y bác sĩ tại bệnh viện, bệnh nhi được gia đình đưa đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cấp cứu trong tình trạng hôn mê. Sau khi thực hiện các xét nghiệm liên quan, bệnh viện nhận thấy nhiều khả năng em đã uống loại thuốc ngủ có hoạt chất phenobarbital. Đây là thuốc ức chế thần kinh và chống co giật thường gặp nên lập tức tiến hành giải độc cho bé.

Hiện tại sau gần 1 tuần điều trị, thải độc và kiềm hóa nước tiểu, bé Q. đã tỉnh táo, cai máy thở, bác sĩ tiếp tục nâng đỡ tinh thần cho bé. (Ảnh Zing.vn)

Nguyên nhân dẫn đến hành động dại dột này, em Q. cho biết "Con cảm thấy ba mẹ thương em gái út hơn. Ba mẹ cho em gái chơi điện thoại, ít la rầy. Con buồn nhất là lúc ba mẹ đã tổ chức sinh nhật cho em gái mà... quên sinh nhật của con". Khi ở trường, em cũng thường bị các bạn chọc ghẹo vì nước da ngăm đen và cô lập. Tủi thân bệnh nhi đã mua hộp thuốc ngủ với giá 700.000 đồng bằng tiền tiêu vặt để dành.

Những năm gần đây, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố thường xuyên tiếp nhận các trường hợp trẻ uống thuốc ngủ, trừ sâu để tự tử. Theo các bác sĩ phân tích, ở tuổi mới lớn các bé thường mang tâm lý áp lực ở trường học, bất mãn với gia đình, anh em, đặc biệt là tâm tư không ổn định, dẫn đến trầm cảm, ức chế và muốn tự tử. Vì vậy, các bậc phụ huynh nên dành nhiều thời gian quan tâm, hỏi han tâm tư của trẻ, để tránh những điều đáng tiếc xảy ra cho các bé.

DL

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/be-gai-11-tuoi-uong-thuoc-ngu-tu-tu-vi-nghi-ba-me-thuong-em-hon-post98969.html