Bé gái chào đời chỉ bằng chiếc ly uống nước, 12 tuổi nặng 7kg giờ ra sao?

Hiện tại bé gái chào đời chỉ bằng chiếc ly uống nước đã ngoài đôi mươi nhưng vẫn nhỏ xíu.

Năm 2013, dư luận ngỡ ngàng trước câu chuyện bé gái 12 tuổi nhưng nặng vỏn vẹn 7kg. Đó là bé Nguyễn Thị Kim Ly (SN 2002, Vĩnh Long).

Khi đó, bé Ly sinh sống cùng bà ngoại tên Hà. Bà cho biết cô bé là con gái của anh Xị (SN 1977) và chị Bình (SN 1982). Bố mẹ bé vì mâu thuẫn trong cuộc sống nên đã ly hôn và có cuộc sống riêng. Bà thương cháu gái nhỏ nhắn như búp bê nên đón về nuôi dưỡng.

Bà Hà và bé Ly cách đây vài năm.

Bà Hà và bé Ly cách đây vài năm.

Bình lập gia đình rồi mang thai, tôi mừng lắm vì bao năm ngóng trông cũng đã có cháu để bế. Khi mang thai, nó không được kiêng cữ gì nên thi thoảng cảm cúm, húng hắng ho.

Ngày nó trở dạ, tôi và gia đình háo hức chờ đón tin vui. Lúc bác sĩ thông báo con bé chào đời khác lạ, tôi chết điếng. Cháu sinh thiếu tháng nên chỉ được 800 gram. Tôi nhớ như in khoảng khắc cô y tá bảo cháu trông như cái ly uống nước rồi trao tay cho tôi. Tôi đã bật khóc vì thương cháu sao giống con chuột nằm gọn trong lòng bàn tay mình", bà Hà tâm sự trên kênh YouTube Độc lạ Bình Dương.

Bé Ly tròn 2 tháng tuổi liền bỏ bú và có những biểu hiện khác thường. Mẹ con bà Hà sợ hãi đưa bé đi khám và được chẩn đoán mắc bệnh tim cần phải phẫu thuật. Nhưng với hình hài bé chỉ như chiếc ly, bác sĩ đã từ chối bởi không có đủ sức khỏe. Thay vào đó, bé phải uống thuốc theo phác đồ riêng nhằm duy trì sự sống.

Bé Ly luôn ăn mặc đẹp và trang điểm làm đẹp

Bé Ly luôn ăn mặc đẹp và trang điểm làm đẹp

Bà Hà kể, nhiều lần nhìn cháu ngoại nằm gọn một góc giường đã thở dài nghĩ đến ngày cháu ra đi. May mắn trời thương, cùng sự ân cần chăm sóc của gia đình, bé Ly đã vượt qua cửa tử. “Chăm con bé cực vô cùng. Tôi ru nó ngủ phải đặt vào hai lòng bàn tay hàng tiếng đồng hồ rồi đưa qua đưa lại nhẹ nhàng.

Nó ngủ, tôi không dám đặt xuống giường, phải đặt nằm trên bụng. Tôi sợ có chuyện gì xảy ra, chỉ cần cái gối cái chăn đè vô người là nó cũng chết bẹp. Về cái ăn, tôi phải giã nát cơm như cám, từ từ đút từng thìa một nhưng cũng chỉ được vài ba thìa là đủ bữa. Đến lúc 4 tuổi, tôi đem nó đi cân mới được 3kg”, bà Hà kể.

Ly trong vòng tay yêu thương của mẹ

Ly trong vòng tay yêu thương của mẹ

Hiện cô bé tí hon năm nào giờ đã ngoài đôi mươi. Nhưng Ly vẫn nhỏ xíu, chỉ cao như đứa trẻ gần 1 tuổi và nặng hơn 8kg. Đặc biệt trí nhớ của em không thể bình thường được. “Con bé ngoài 20 tuổi nhưng thân xác vẫn như đứa trẻ lên 1 lên 2. Chân tay nó yếu ớt vô cùng, liên tục phải bóp vì mỏi. Còn chuyện học hành, nó chỉ học mẫu giáo, sau đó thì nghỉ đến giờ. Thi thoảng nó cũng học mót vài bài hát được tí chút từ trẻ trong xóm và vẽ hình chân dung khá đẹp”, bà Hà nói.

Bà Hà cho biết, 2 bà cháu mỗi tháng nhận được 1 triệu đồng hỗ trợ từ nhà nước. Bà dùng để mua sắm đồ cho cháu ngoại nhỏ bé.

Lãnh đạo xã Trung Thành Tây – nơi hai bà cháu bé Ly sinh sống cho biết đã nhiều vận động bà Hà cho cháu ngoại đi học nhưng bé không tiếp thu được. “Gia đình bà Hà thuộc diện khó khăn, xưa nay được hỗ trợ thẻ khám bệnh miễn phí cùng nhiều chương trình trợ giúp khác của xã", vị lãnh đạo nói.

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/be-gai-chao-doi-chi-bang-chiec-ly-uong-nuoc-22-tuoi-nang-8kg-202407151920132005.html