Bé Giàng Thị Sính ở Hà Giang được ủng hộ hơn 127 triệu đồng
Sau tai nạn bất ngờ, bé Giàng Thị Sính phải chuyển gấp xuống Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Bố em vét sạch túi chỉ còn 1,3 triệu đồng, may mắn bạn đọc báo VietNamNet đã kịp thời giúp đỡ.
Bé Giàng Thị Sính (5 tuổi, ở thôn Xu Chín, xã Lũng Hồ, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang) là nhân vật trong bài viết: "Cha nghèo lo lắng vì không có 20 triệu đồng nộp viện phí cho con gái".
Sáng 12/12/2024, trong lúc bế em, Giàng Thị Sính bị ngã trật khớp háng. Dù được đưa đến bệnh viện tỉnh ngay sau đó nhưng do chấn thương quá nặng, Sính buộc phải chuyển tuyến xuống Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).
Tại đây, bác sĩ chẩn đoán con bị trật khớp háng, chỏm xương đùi di lệch ra ngoài và ra sau, dịch khớp háng trái, phải làm phẫu thuật can thiệp. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, anh Giàng A Giàng vét sạch túi chỉ có 1,3 triệu đồng.
Nhận thấy tình hình bệnh nhân không thể để lâu, Bệnh viện Việt Đức đã tạo điều kiện cho con phẫu thuật trước, hỗ trợ gia đình thanh toán viện phí sau. Chi phí ca phẫu thuật cùng tiền thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm y tế lên tới 20 triệu đồng, vượt ngoài khả năng lo liệu của anh Giàng.
Xót xa trước hoàn cảnh của bé Sính, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ. Số tiền 127.277.791 đồng do bạn đọc ủng hộ đã được báo VietNamNet phối hợp cùng Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Việt Đức trao đến gia đình. Ngoài thanh toán viện phí, phần tiền còn lại được lập thành sổ tiết kiệm để vợ chồng anh Giàng chạy chữa cho con lâu dài.
"Bác sĩ nói cháu Sính còn phải thăm khám và theo dõi, điều trị tiếp nên chúng tôi đã cất tiền để lo cho con. Ân tình của mọi người, gia đình tôi không biết cảm ơn bao nhiêu lần cho đủ", anh Giàng bày tỏ.