Bế mạc Đại lễ Vesak 2025: Khẳng định nhiều giá trị nhân văn và thành tựu to lớn của Việt Nam
Việc đăng cai và tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên Hợp quốc 2025 tại TP.HCM là dấu ấn rõ nét, cho thấy vai trò ngày càng được nâng cao của GHPGVN trong cộng đồng Phật giáo quốc tế và trong tăng cường đối thoại các vấn đề toàn cầu.
Sáng 8-5, lễ bế mạc đại lễ Vesak 2025 đã diễn ra tại Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM.

Toàn cảnh lễ bế mạc đại lễ Vesak 2025.
Tham dự lễ bế mạc đại lễ Vesak 2025 có ông Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ; ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM; Phó Thủ tướng Chính Phủ Mai Văn Chính; ông Đào Ngọc Dung, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; ông Dương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM …
Ngoài ra còn có Hòa thượng GS.TS. Brahmapundit, Chủ tịch Ủy ban Quốc tế Tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp Quốc; ông Chhat Chhet, Quốc vụ khanh Bộ Nghi lễ và Tôn giáo Vương quốc Campuchia; Bà In la văn-Kẹo bun phăn, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước;… cùng hơn 3.000 đại biểu tham dự
Phật giáo luôn hòa mình với dòng chảy văn hóa dân tộc
Phát biểu tại buổi lễ bế mạc, Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN cho biết đại lễ Vesak 2025 đón nhận hơn 1.000 bài tham luận tập trung vào chủ đề: "Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì Hòa bình thế giới và Phát triển bền vững", đã một lần nữa khẳng định rằng, trong giáo lý của Phật giáo, triết lý đoàn kết và bao dung là hai yếu tố cốt lõi thể hiện tinh thần từ bi, trí tuệ và hướng đến hạnh phúc an lạc chung của cộng đồng, sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia, dân tộc.

Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN
"Đoàn kết và bao dung không chỉ là học thuyết đạo đức Phật giáo, mà còn mãi là kim chỉ nam cho những suy nghĩ, lời nói và hành động của con người để xây dựng xã hội an hòa, ít xung đột, tràn ngập thương yêu" - Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu nói.
Theo Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu, trong bài phát biểu quan trọng tại đại lễ, Chủ tịch nước Lương Cường đã đưa ra thông điệp: "Chúng ta cần biến tâm từ bi thành chính sách, biến trí tuệ thành định hướng phát triển, biến tinh thần vô ngã - vị tha thành kim chỉ nam cho hành động chung" trong bối cảnh thế giới đầy biến động ngày nay. Phật giáo Việt Nam đã luôn hòa mình với dòng chảy văn hóa dân tộc, luôn đồng hành cùng dân tộc trong mọi hoàn cảnh lịch sử.
"Triết lý đoàn kết và bao dung của Phật giáo đã góp phần làm nên bản sắc và sức mạnh tinh thần đại đoàn kết dân tộc; góp phần làm sâu sắc hơn tinh thần yêu nước, thương nòi, lòng khoan dung, trọng nhân, trọng nghĩa, nét văn hóa yêu thương đùm bọc, chia sẻ lẫn nhau, lá lành đùm lá rách… vốn đã thấm sâu trong tư tưởng, tình cảm, tâm hồn của mỗi người Việt Nam.
Đoàn kết là di sản vô giá, là truyền thống quý báu của mỗi người Việt Nam; là sức mạnh đưa Việt Nam trở thành một dân tộc hùng cường, luôn luôn vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chiến thắng mọi kẻ thù, giành mọi thắng lợi lập nên những kỳ tích vẻ vang, rạng rỡ trong suốt chiều dài lịch sử như Ngài Tổng thống Sri Lanka trong phiên khai mạc đã bày tỏ: “Việt Nam là một quốc gia tuyệt vời đã mở ra con đường vươn lên đầy dũng cảm, bất chấp hàng trăm năm trải qua những đau thương.
Chúng tôi tự hào về những thành tựu to lớn mà đất nước các bạn đã đạt được ngày hôm nay... Tôi cũng xin được gọi đất nước các bạn là miền đất của sự kiên cường" - Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu cho hay.
Vesak 2025 khơi dậy năng lượng thiện lành ở mỗi người
Tham dự lễ bế mạc Đại lễ Vesak 2025, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho rằng thành công của đại lễ Vesak 2025 với chủ đề "Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì Hòa bình thế giới và Phát triển bền vững” một lần nữa khẳng định trách nhiệm cao cả của Phật giáo trước những vấn đề mang tính toàn cầu.

Ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Chính phủ. ẢNH: THUẬN VĂN
"Đại lễ là nguồn cảm hứng lớn lao, đánh thức niềm tin và khơi dậy năng lượng thiện lành trong mỗi con người; khẳng định các giá trị cốt lõi của Phật giáo như lòng từ bi, chánh niệm và đạo đức, có khả năng chỉ rõ con đường hiệu quả, bền vững để giải quyết các vấn đề, thách thức toàn cầu hiện nay, từ phát triển con người toàn diện, bảo vệ môi trường, cho đến xây dựng nền hòa bình vững chắc; là lời hiệu triệu mạnh mẽ thúc đẩy hợp tác quốc tế để kiến tạo một thế giới hòa bình, công bằng và phát triển bền vững vì lợi ích chung của toàn nhân loại" – ông Nguyễn Hòa Bình phát biểu.
"Truyền thống tốt đẹp ấy không chỉ được bảo vệ mà còn tiếp tục được phát huy mạnh mẽ. GHPGVN luôn nêu cao tinh thần từ bi, trí tuệ, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, tạo nền tảng vững chắc cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng vào việc xây dựng xã hội an lạc, ngày càng phát huy vai trò to lớn của Phật giáo trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Việc đăng cai và tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên Hợp quốc 2025 tại TP.HCM là dấu ấn rõ nét, cho thấy vai trò ngày càng được nâng cao của GHPGVN trong cộng đồng Phật giáo quốc tế và trong tăng cường đối thoại các vấn đề toàn cầu, ngăn chặn xung đột, thúc đẩy công bằng xã hội và phát triển bền vững; đây cũng là minh chứng sinh động cho cam kết của Việt Nam trong việc phổ biến giáo pháp của đức Phật" – ông Nguyễn Hòa Bình nhìn nhận.

Lãnh đạo Đảng, nhà nước tham dự lễ bế mạc đại lễ Vesak 2025
Cũng theo Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình, trong đời sống tín ngưỡng, tôn giáo, Việt Nam luôn thực hiện chính sách nhất quán tôn trọng và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân; bảo đảm sự bình đẳng, không phân biệt đối xử vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo.
"Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để nhân dân Việt Nam có cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” – ông Nguyễn Hòa Bình nói.
Cuối cùng, Phó thủ tướng Thường trực nhận định đại lễ Vesak 2025 tại Việt Nam đã thành công tốt đẹp và thành công của đại lễ là một minh chứng hùng hồn, khẳng định nhiều giá trị nhân văn và thành tựu lớn lao của đất nước, con người Việt Nam.
Hòa thượng Phra Brahmapundit, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức quốc tế đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc (ICDV) nhìn nhận Sau ba ngày làm việc khẩn trương, trang nghiêm và đầy cảm hứng, đại lễ Vesak 2025 tổ chức tại TP.HCM đã khép lại trong thành công tốt đẹp.
"Ba ngày tổ chức đại lễ, chúng ta đã cùng nhau bàn thảo những vấn đề chung, cùng khẳng định lại chủ đề của đại lễ: "Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững" Đại lễ có những diễn đàn học thuật sôi nổi, với sự hiện diện và tham luận sâu sắc từ chư tôn đức, các học giả, đại diện các chính phủ và tổ chức quốc tế đến từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Những thách thức của thời đại như xung đột, biến đổi khí hậu, bất bình đẳng hay khủng hoảng đạo đức… đã được đặt lên bàn thảo với tinh thần trách nhiệm, từ đó khẳng định vai trò thiết yếu của đạo đức, đối thoại liên văn hóa và sự đồng hành của các tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo, trong việc xây dựng hòa bình cho thế giới hôm nay và mai sau" - Hòa thượng Phra Brahmapundit phát biểu.
Hòa thượng Phra Brahmapundit, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức quốc tế đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc (ICDV)
Theo Hòa thượng Phra Brahmapundit, sự hiện diện của chúng ta tại TP.HCM, một thành phố năng động, giàu truyền thống lịch sử và lòng mến khách, là minh chứng cho cam kết chung của cộng đồng Phật giáo toàn cầu trong việc xây dựng một thế giới hòa bình, nhân ái và bền vững.
"Đại lễ Vesak 2025 đã thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, trí tuệ và trách nhiệm của Việt Nam với cộng đồng Phật giáo thế giới. Việt Nam đã khẳng định vai trò là trung tâm năng động của Phật giáo" - Hòa thượng Phra Brahmapundit nhấn mạnh.
Đồng thời, qua sự kiện này, hình ảnh hoa sen, quốc hoa của Việt Nam và cũng là biểu tượng thanh tịnh của Phật giáo, đã được lan tỏa khắp nơi. Với ánh sáng của Chánh pháp, với tinh thần từ bi và trí tuệ, chúng ta cùng nhau xây dựng một tương lai nơi con người có thể sống hài hòa với nhau và với thiên nhiên, không phân biệt màu da, tín ngưỡng, quốc gia hay dân tộc