Bé Nguyễn Hà Anh Vũ bị tan máu bẩm sinh sắp được ghép tủy

'Sau khi Báo VietNamNet chia sẻ hoàn cảnh của gia đình, con em đã nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người. Ngày 30/11 tới cháu sẽ thực hiện ghép tủy', chị Lượng vui mừng thông báo.

Mới đây, Báo VietNamNet vừa trao số tiền 56.034.555 đồng đến em Nguyễn Hà Anh Vũ (trú nhà 6 ngách 1, ngõ 109, đường Nguyễn Du, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn). Vũ là nhân vật trong bài viết: “Bán nhà không đủ tiền cho con ghép tủy, mẹ tuyệt vọng sợ con lỡ “giai đoạn vàng”.

Số tiền hơn 56 triệu đồng tấm lòng của bạn đọc ủng hộ qua quỹ báo giúp đỡ bé Hà Anh đã được Báo VietNamnet trao đến tận tay gia đình

Số tiền hơn 56 triệu đồng tấm lòng của bạn đọc ủng hộ qua quỹ báo giúp đỡ bé Hà Anh đã được Báo VietNamnet trao đến tận tay gia đình

Lúc mới 18 tháng tuổi, Anh Vũ bỗng nhiên sốt cao, mệt mỏi, vàng da kéo dài. Tại bệnh viện tuyến Trung ương, qua xét nghiệm, bác sĩ kết luận bé mắc bệnh tan máu bẩm sinh.

Kể từ đó, mẹ con chị Lượng trở thành "khách quen" của Viện huyết học và Truyền máu Trung ương. Vũ thường xuyên phải truyền máu, dùng thuốc ngoài danh mục bảo hiểm tốn kém để duy trì sự sống. Trung bình mỗi tháng, tiền thuốc của con khoảng 2 triệu đồng, cộng với chi phí đi lại, sinh hoạt khiến gia đình lâm vào cảnh túng thiếu liên miên.

Chị Lượng vốn là giáo viên mầm non tại xã Lộc Yên, trong khi đó chồng chị làm công chức ở Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản của tỉnh. Thu nhập trung bình nên đối với căn bệnh nan y của con, họ gần như đã kiệt quệ, phải bán hết nhà cửa rồi đi thuê trọ.

Hy vọng chữa khỏi bệnh cho con vừa le lói bỗng chốc vụt tắt khi gia đình chị đã tìm đủ mọi cách vẫn không lo nổi chi phí ghép tủy.

Sau khi hoàn cảnh của bé Anh Vũ được Báo VietNamNet chia sẻ, gia đình đã nhận được nhiều sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm và bạn bè, đồng nghiệp của 2 vợ chồng chị Lượng. Ngoài số tiền 56.034.555 đồng do bạn đọc ủng hộ qua báo, chị Lượng còn nhận ủng hộ trực tiếp 1 tỷ 87 triệu đồng. Tổng cộng số tiền gia đình nhận được đến nay là 1 tỷ 143 triệu đồng, đủ chi phí ghép tủy cho con.

"Chúng tôi không biết nói gì ngoài lời cảm ơn chân thành nhất gửi đến mọi người đã hết sức quan tâm, động viên gia đình. Ngày 30/11 tới đây, cháu Vũ sẽ thực hiện ghép tế bào gốc. Con tôi được cứu mạng là nhờ ơn của các nhà hảo tâm", chị Lượng xúc động.

Phạm Bắc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/be-nguyen-ha-anh-vu-bi-tan-mau-bam-sinh-sap-duoc-ghep-tuy-2210221.html