Bé trai 8 tuổi đạp xe đi lạc hơn 6km, cô giáo chủ nhiệm phát hiện nhờ đọc được thông tin đặc biệt
Trong quá trình tuần tra trên Quốc lộ 18, Tổ CSGT Yên Phong (Bắc Ninh) đã kịp thời phát hiện một bé trai 8 tuổi đi lạc cách nhà 6km.
Ngày 18/5, tin từ Cổng thông tin Bộ Công an cho biết, ngày 17/5, trong quá trình làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 18, Tổ Cảnh sát giao thông (CSGT) Yên Phong thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện và hỗ trợ cháu bé 8 tuổi đi lạc trở về nhà an toàn.
Theo đó, khoảng 9h ngày 17/5, Tổ CSGT Yên Phong đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 18 thì phát hiện một cháu bé đang đạp xe một mình theo hướng Bắc Ninh - Nội Bài.

Lực lượng Công an bàn giao cháu bé cho gia đình. Ảnh: Bộ Công an.
Nhận thấy khu vực này có mật độ phương tiện lưu thông cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông cho cháu nhỏ, các cán bộ, chiến sĩ trong Tổ công tác đã nhanh chóng tiếp cận, đưa cháu bé về trụ sở để bảo đảm an toàn.
Do tâm lý hoảng sợ, cháu bé chưa nhớ rõ thông tin và địa chỉ của gia đình. Tổ công tác đã trấn an tinh thần, mua bánh sữa chăm sóc sức khỏe cho cháu, đồng thời khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh nhân thân.
Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh đã đăng tải hình ảnh và thông tin của cháu lên các trang mạng xã hội chính thống của đơn vị. Chỉ sau thời gian ngắn, cô giáo chủ nhiệm của cháu tình cờ đọc được bài viết và lập tức liên hệ với gia đình đến đón cháu.
Qua xác minh, cháu bé tên là N.V.C (sinh năm 2018, trú tại xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh), hiện là học sinh Trường Tiểu học Long Châu.
Theo chia sẻ từ gia đình, vào khoảng 8h cùng ngày, cháu vẫn ở nhà nhưng sau đó đã tự đạp xe ra ngoài. Quãng đường từ nhà đến vị trí Tổ CSGT phát hiện cháu dài hơn 6km.
Xúc động trước tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an, gia đình cháu bé đã gửi thư cảm ơn tới Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh và Công an xã Yên Phong vì đã kịp thời hỗ trợ, chăm sóc cháu và nhanh chóng giúp gia đình tìm lại được con an toàn.











