Bé trai ở Yên Bái lạc trong rừng sống sót nhờ kỹ năng sinh tồn: Đói ăn quả dại, uống nước suối

Kỹ năng sinh tồn của bé trai ở Yên Bái bị lạc vào rừng rất kỳ diệu: Đói thì ăn lá cây, quả dại, khát thì uống nước suối, nằm vạ vật qua ngày giữ sự sống...

Sau 4 ngày đi lạc vào rừng, bé Đặng Tiến Lâm (6 tuổi ở xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) đã được người dân tìm thấy ở nương sắn cách nhà hàng chục cây số.

Bé Lâm được người dân phát hiện vào khoảng 10h ngày 21/8 tức sau 4 ngày đi lạc vào rừng. Vậy trong quá trình trở về kỳ diệu ấy, bé Lâm đã thực hiện kỹ năng sinh tồn như thế nào để có thể tồn tại nơi núi rừng hoang vu ở Yên Bái?

Bé trai ở Yên Bái sống sót thần kỳ sau các kỹ năng sinh tồn kỳ diệu (Ảnh: Người dân cung cấp).

Bé trai ở Yên Bái sống sót thần kỳ sau các kỹ năng sinh tồn kỳ diệu (Ảnh: Người dân cung cấp).

Trao đổi với Báo Công Thương, lãnh đạo UBND xã Lâm Giang xác nhận, tình hình sức khở của bé Lâm khá ổn định ngoài những vết côn trùng cắn và mặt mày lấm lem, hốc hác sau những ngày ăn ngủ tại núi rừng Tây bắc.

Trước khi về nhà, bé trai Đặng Tiến Lâm đã được chính quyền xã Lâm Giang và gia đình đưa vào Trạm Y tế xã để khám sức khỏe.

Qua lời kể của Lâm, trong những ngày đi lạc trong rừng, do không xác định được phương hướng, bé rất sợ hãi. Tuy nhiên, với một đứa trẻ sinh sống ở vùng núi bé đã có kỹ năng sinh tồn diệu kỳ khi đói thì lấy lá cây, quả dại để ăn, khát thì xuống suối uống, tối đâu thì ngủ vạ vật ở đó.

"Vì sống ở vùng rừng núi nên em biết cây, lá nào có thể ăn được. Điều này cho thấy, kỹ năng sinh tồn, dù chỉ với một trẻ nhỏ đã giúp cháu vượt qua nghịch cảnh để sống sót", lãnh đạo xã Lâm Giang cho biết.

Trước đó, vào ngày 17/8, bé Lâm cùng gia đình đi ăn Rằm tháng 7 tại nhà họ hàng. Đến chiều, cháu cùng với 8 trẻ nhỏ khác cùng nhau về nhà và dừng chân tại khu vực đồi sau nhà hái quả ăn thì Lâm đi theo hướng khác, bị "mất tích" từ thời điểm đó đến nay.

Nhận được thông tin, chính quyền địa phương và người thân tìm kiếm nhưng không thấy. Hàng trăm người dân địa phương và lực lượng chức năng bao gồm công an, quan đội... đã chia các ngả tìm kiếm nhưng mọi thông tin về bé Lâm đều trong vô vọng.

Thậm chí, địa phương còn huy động tát cạn ao gần nhà để tìm kiếm nhưng không thấy bé Lâm ở đâu. Trong khi mọi nỗ lực tìm kiếm đang đi vào ngõ cụt thì sáng hôm nay, người dân địa phương phát hiện Lâm tại nương sắn.

Bảo An

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/be-trai-o-yen-bai-lac-trong-rung-song-sot-nho-ky-nang-sinh-ton-doi-an-qua-dai-uong-nuoc-suoi-340505.html