Bé trai suýt đuối nước trong hồ cá koi, mẹ vội vàng làm một việc

Khi đang chơi cùng chị gái, bé trai 4 tuổi bị ngã xuống hồ cá koi. May mắn, người lớn đến cứu kịp thời nhưng suốt 1 ngày sau đó, bé vẫn hoảng loạn, không ăn uống.

Mặc dù, các cấp chính quyền và tổ chức xã hội đã quan tâm, thường xuyên tuyên truyền nhằm phòng, chống đuối nước trẻ em. Tuy nhiên, tình trạng trẻ em đuối nước vẫn còn xuất hiện ở một số địa phương.

Tai nạn đuối nước không chỉ diễn ra ở biển, sông suối mà nhiều trường hợp gặp nạn ở hồ bơi, hồ cá koi…

Gần đây, vụ 2 bé gái ở Quảng Ninh bị đuối nước xảy ra ngay trong bể bơi khu nghỉ dưỡng như một lời cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh. Tai nạn đuối nước không còn mang tính xui rủi mà đến từ sự chủ quan, lơ là của người lớn.

Ngay khi xem clip 2 bé gái đuối nước, chị Thu Hằng sống ở Hải Phòng, rùng mình nhớ lại cảnh con trai thoát chết.

Ngày 6/6, người mẹ này quyết định đăng lại đoạn clip ghi cảnh con trai rơi xuống hồ cá koi của gia đình trên trang Facebook cá nhân.

Clip này được đăng kèm dòng trạng thái: “Sau khi xem clip 2 bé gái, tôi nghĩ đến con mình từng thoát chết trong gang tấc, chắc chỉ chậm vài giây nữa là cũng không cứu được. Nhà ai có hồ, bể nên để ý các cháu nhỏ”.

Clip do chị Hằng đăng tải dài hơn 1 phút, ghi lại cảnh 2 con của chị đang chơi gần hồ cá koi. Tiếp đó, hai bé tiến đến gần thành hồ nhưng không có người lớn đi cùng.

Trong lúc chơi đùa cùng chị gái, bé trai mất thăng bằng, trượt chân rơi xuống hồ cá. Khi bé vùng vẫy dưới nước, chị gái nhanh trí chạy đi gọi người đến cứu.

Sau đó, hai phụ nữ lớn tuổi đã chạy đến, 1 trong 2 người dùng chân để kẹp, vớt bé trai lên bờ an toàn.

Ngay khi đăng tải, clip lập tức thu hút cộng đồng mạng, nhiều người khuyên gia đình chị Hằng nên dẹp bỏ hồ cá koi. Đồng thời, họ chia sẻ clip cho người thân xem để nâng cao cảnh giác, tránh tai nạn đuối nước thương tâm.

Hai bé chơi ở hồ cá koi nhưng không có người lớn bên cạnh

Hai bé chơi ở hồ cá koi nhưng không có người lớn bên cạnh

Chia sẻ với VietNamNet, chị Hằng cho biết, tai nạn không may đó xảy ra vào chiều ngày 1/3/2023. Hơn 1 năm, chị vẫn ám ảnh và lo sợ mỗi khi xem lại clip.

“Hồ cá koi nằm trong khu vườn nhỏ của gia đình tôi. Phía ngoài hồ cá có tường rào khoảng 1m nhưng tôi không biết sao hai con lại trèo vào được bên trong.

Hôm đó, vợ chồng tôi không ở nhà, các con ở với bà. Bà nội nấu cơm trong nhà, không để ý hai cháu đang chơi ngoài vườn.

Nghe cháu gái gọi, bà nhanh chóng chạy ra ứng cứu. Hồ cá sâu khoảng 1,4m mà bà chỉ cao hơn 1,5m. Thế nên, bà không nhảy xuống, dùng chân kẹp lại rồi vớt cháu lên”, chị Hằng kể.

Dù được cứu lên kịp thời nhưng suốt 1 ngày sau, con trai chị Hằng vẫn hoảng loạn, không ăn uống, liên tục nôn mửa.

Thời điểm xảy ra vụ việc, con trai chị Hằng được 4 tuổi, con gái 6 tuổi. Ngay sau đó, chị đã nhiều lần căn dặn, dạy các kỹ năng thoát hiểm và cho hai con đi học bơi.

“Lúc đó, cả nhà tôi sống chung với ông bà nội của các cháu, chờ nhà riêng hoàn thiện. Chồng tôi thích nuôi cá nên làm hồ trong vườn nhà bố mẹ.

Hiện tại, chúng tôi sống trong căn nhà không có hồ cá koi nhưng nhưng thỉnh thoảng vẫn sang chơi nhà ông bà.

Tôi nhiều lần nhắc đến việc lấp hồ cá nhưng chồng chần chừ, chưa muốn bỏ. Gần đây, nhiều vụ đuối nước thương tâm xảy ra, chồng tôi lo lắng nên đã quyết định thanh lý”, chị Hằng chia sẻ.

Mỗi lần nhìn các con tung tăng vui đùa, chị Hằng bất giác nhớ lại chuyện cũ và cảm thấy thật may mắn. Phép màu và sự nhanh trí của con gái đã giúp con trai chị thoát chết trong gang tấc.

Ngọc Lài

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/be-trai-suyt-duoi-nuoc-trong-ho-ca-koi-me-voi-vang-lam-mot-viec-2289585.html