Bến đò Phú Xá - nơi ghi dấu chân Bác
Trên con đường từ chiến khu Việt Bắc trở về Thủ đô, Bác Hồ đã dừng chân tại bến đò Phú Xá, phường Phú Thượng (tên gọi trước đây là bến đò Xù), một địa điểm nằm bên dòng sông Hồng, nơi đã chứng kiến nhiều sự kiện quan trọng trong những ngày tháng lịch sử.

Bến đò Phú Xá (tên gọi trước đây là bến đò Xù), nay thuộc phường Phú Thượng, thành phố Hà Nội. Ảnh: Tuệ Lâm
Trong những năm 1943-1944, bến đò Phú Xá không chỉ là điểm giao thông quan trọng giữa chiến khu và Thủ đô, mà còn là nơi các đồng chí lãnh đạo như Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt đã đi lại, làm việc và hội họp. Đây cũng là nơi diễn ra các cuộc họp kín, trao đổi chiến lược về tình hình cách mạng và kháng chiến.

Trong những năm 1943-1944, bến đò Phú Xá là đầu mối giao thông liên lạc của Trung ương Đảng và Xứ ủy Bắc Kỳ. Ảnh:Tuệ Lâm
Theo lời kể của ông Mai Văn Liên, Trưởng Tiểu ban Quản lý Danh thắng làng Phú Xá, những câu chuyện từ các cụ cao niên trong làng về Bác Hồ luôn được truyền lại qua các thế hệ như những ký ức khó phai. Sau khi cập bến Phú Xá, Bác Hồ cùng đoàn cán bộ đã nghỉ lại tại nhà Văn chỉ của đình làng Phú Xá, nơi đội tự vệ của làng đã chuẩn bị sẵn sàng để bảo vệ Bác và đoàn cán bộ.
Điều đặc biệt là, lúc đó, không ai biết rằng người lãnh đạo vĩ đại ấy chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cả đoàn chỉ được đón tiếp giản dị, mộc mạc, bữa ăn dân dã với món gạo đỏ, canh mướp và muối vừng, thể hiện sự gần gũi, khiêm tốn và giản dị của Bác, trong hoàn cảnh cách mạng đầy cam go.
Bữa cơm tại Phú Xá không chỉ là một bữa ăn đơn giản, mà còn là một biểu tượng của sự hòa hợp giữa lãnh đạo và nhân dân. Bác Hồ, dù trong hoàn cảnh khó khăn, vẫn luôn gần gũi, thấu hiểu nhân dân. Giai đoạn này là thời kỳ đặc biệt trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, nhưng cũng là thời gian để Bác kết nối với từng cán bộ, đồng bào, khơi dậy lòng tin tưởng vào cuộc kháng chiến trường kỳ sắp tới.

Ông Mai Văn Liên, Trưởng Tiểu ban Quản lý Danh thắng làng Phú Xá cho biết: Theo lời các cụ cao niên, sau khi cập bến, Bác Hồ cùng đoàn cán bộ nghỉ tại nhà Văn chỉ đình làng, nơi từng là trụ sở lực lượng tự vệ. Ảnh: Tuệ Lâm
Bến đò Phú Xá không chỉ ghi dấu ấn về những chuyến đi của các lãnh đạo cách mạng, mà còn phản ánh sự kiên cường, tinh thần cách mạng bất khuất của dân tộc Việt Nam trong những năm tháng khó khăn. Mỗi bước chân của Bác, mỗi hành động của đoàn cán bộ cách mạng đều mang trong mình một ý nghĩa lớn lao, là nền tảng cho những thắng lợi sau này.
Câu chuyện về bến đò Phú Xá và những ngày Bác Hồ từng dừng chân nơi đây đã trở thành một phần ký ức quý giá trong dòng chảy lịch sử dân tộc. Từ bến đò nhỏ ven sông Hồng, những bước chân thầm lặng của Người năm xưa đã góp thêm niềm tin, ý chí và khát vọng độc lập cho nhân dân trong những năm tháng đấu tranh gian khó. Chính tinh thần yêu nước và khát vọng tự do ấy đã được hun đúc trong trái tim mỗi người dân Việt Nam, để cùng nhau viết nên những trang sử vẻ vang của dân tộc.

Bến đò Phú Xá trở thành “địa chỉ đỏ”, góp phần giáo dục lịch sử truyền thống cho thế hệ trẻ. Ảnh: Tuệ Lâm
Trải qua nhiều đổi thay của thời gian, bến đò Phú Xá hôm nay vẫn được gìn giữ như một “chứng nhân sống” của lịch sử giữa nhịp sống đô thị hóa ngày càng mạnh mẽ. Không chỉ mang giá trị về mặt lịch sử, địa danh này còn trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, giúp người dân thêm tự hào về quê hương và nâng cao ý thức gìn giữ di sản văn hóa trong đời sống hiện đại.
Việc bảo tồn và phát huy giá trị của bến đò Phú Xá cũng đang mở ra những hướng đi mới trong phát triển văn hóa, du lịch gắn với không gian ven sông Hồng. Từ một bến đò bình dị năm nào, Phú Xá đang dần trở thành điểm kết nối trong hành trình khám phá di sản của Thủ đô, nơi lịch sử hòa cùng nhịp sống hôm nay. Những câu chuyện về Bác Hồ và bến đò năm xưa vì thế không chỉ dừng lại ở ký ức, mà còn trở thành nguồn cảm hứng để địa phương tiếp tục gìn giữ, lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa quý báu cho các thế hệ mai sau.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ben-do-phu-xa-noi-ghi-dau-chan-bac-750706.html











