Về nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cất tiếng khóc chào đời
Sáng 19/5/1890, tại ngôi nhà tranh ba gian ở làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, Nghệ An, cậu bé Nguyễn Sinh Cung cất tiếng khóc chào đời, mở đầu cuộc đời của vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam - Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Video: Về nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cất tiếng khóc chào đời.

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, dòng người từ mọi miền Tổ quốc trở về với Hoàng Trù quê ngoại, nơi cậu bé Nguyễn Sinh Cung cất tiếng khóc chào đời.

Ngôi nhà tranh ba gian được dựng năm 1883 bởi cụ Hoàng Xuân Đường - ông ngoại của Bác Hồ. Vượt qua những quan niệm khắt khe của lễ giáo phong kiến, cụ đã gả con gái là bà Hoàng Thị Loan cho học trò nghèo Nguyễn Sinh Sắc và cắt đất dựng nhà cho đôi vợ chồng trẻ sinh sống.

Trong căn nhà mái lá, vách nứa đơn sơ ấy là những tháng ngày ông Nguyễn Sinh Sắc miệt mài đèn sách, còn bà Hoàng Thị Loan tảo tần sớm hôm lo toan cho gia đình. Đây cũng là nơi bà sinh hạ ba người con: Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Sinh Khiêm và Nguyễn Sinh Cung - người sau này trở thành Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Gian nhà ngoài là nơi ông Nguyễn Sinh Sắc học tập với án thư, nghiên mực và ống bút lông vẫn còn được lưu giữ. Chính từ người cha giàu lòng yêu nước, thương dân và sống thanh liêm, giản dị, Bác Hồ đã sớm được hun đúc những tư tưởng đầu tiên về nhân cách và lòng yêu nước.

Ở gian nhà thứ hai là không gian sinh hoạt của bà Hoàng Thị Loan cùng các con. Tại đây vẫn còn chiếc võng cói dài hơn 3 m, nơi cậu bé Nguyễn Sinh Cung từng lớn lên trong tiếng ru ngọt ngào của mẹ cùng những làn điệu dân ca ví, dặm Nghệ Tĩnh. Những lời ru mộc mạc, sâu nặng nghĩa tình cùng hình ảnh người mẹ tần tảo đã âm thầm nuôi dưỡng tâm hồn và nhân cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Mỗi năm đặc biệt vào dịp sinh nhật Bác, hàng vạn du khách từ khắp mọi miền đất nước lại tìm về làng Hoàng Trù để nghe kể về những năm tháng đầu đời của Người.

Bên mái nhà tranh đơn sơ, du khách lắng nghe thuyết minh về cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cựu chiến binh Lê Văn Khất (73 tuổi, trú tỉnh Bắc Ninh), chia sẻ: “Khi tận mắt chứng kiến những vật dụng đơn sơ nơi Bác sinh ra, tôi cảm nhận rõ hơn về cội nguồn đã hun đúc nên tinh thần yêu nước và nhân cách lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.
Hiện nay các hiện vật tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên đều đã được số hóa. Du khách chỉ cần quét mã QR đặt cạnh từng hiện vật để nghe thuyết minh tự động.

Sau hơn một thế kỷ, nhiều hiện vật trong ngôi nhà vẫn được gìn giữ gần như nguyên vẹn như chiếc khung cửi, rương gỗ, đĩa dầu lạc hay chiếc võng tuổi thơ. Những vật dụng bình dị ấy không chỉ tái hiện cuộc sống của một gia đình nhà nho nghèo cuối thế kỷ XIX mà còn góp phần lý giải cội nguồn hình thành nhân cách lớn của vị lãnh tụ vĩ đại - Chủ tịch Hồ Chí Minh.











