Bệnh nhân Thalassemia lan tỏa yêu thương trong chương trình '8-3 Để Yêu'
Nhằm tôn vinh vẻ đẹp và nghị lực của phụ nữ, đồng thời mang đến những phút giây ấm áp cho các nữ bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương, chương trình '8-3 Để Yêu' đã diễn ra với sự tham gia của gần 500 người, trong đó có hơn 200 bệnh nhân Thalassemia.
Chương trình thu hút hàng trăm bệnh nhân.
Đây là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, đồng thời hướng tới Ngày Thalassemia Thế giới 8/5, với mong muốn nâng cao nhận thức cộng đồng về căn bệnh này.
Thạc sĩ Đặng Thị Vân Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Thalassemia chia sẻ, Thalassemia là bệnh lý di truyền có thể kiểm soát được nếu phát hiện sớm và điều trị đúng cách. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là người bệnh cần có niềm tin và động lực để sống vui, sống khỏe.
Thạc sĩ Đặng Thị Vân Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Thalassemia.
"Chúng tôi hy vọng chương trình hôm nay sẽ tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các nữ bệnh nhân kiên cường chung sống và chiến thắng bệnh tật", Thạc sĩ Vân Hồng nói.
Theo bà Nguyễn Ngọc Bích, Trưởng Nhóm Chia sẻ yêu thương, đại diện đơn vị đồng tổ chức, những món quà hôm nay không chỉ là vật chất, mà còn là sự động viên tinh thần lớn lao dành cho các chị em. Bà mong rằng những khoảnh khắc ý nghĩa này sẽ giúp các nữ bệnh nhân cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương từ cộng đồng.
Hàng trăm bệnh nhân hòa chung niềm vui trong chương trình.
Ngoài các tiết mục văn nghệ sôi động, trong chương trình, các nữ bệnh nhân cũng đã được trao tặng áo dài. Họ cũng có những chia sẻ về hành trình vượt lên bệnh tật và sự lạc quan khi được các thầy thuốc tại viện động viên, chia sẻ và tận tâm điều trị.
Điểm nhấn của sự kiện là màn trình diễn “Duyên dáng áo dài”, nơi các nữ bệnh nhân tự tin sải bước, thể hiện niềm vui và sự tự hào khi được khoác lên mình bộ trang phục truyền thống. Họ không chỉ là bệnh nhân, mà còn là những người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường, xứng đáng được tôn vinh.
Chị Nguyễn Thị Thu Hường, một bệnh nhân Thalassemia, nghẹn ngào: “Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được trọn vẹn không khí của ngày 8/3. Từ lâu, tôi luôn mặc cảm vì bệnh tật, nhưng hôm nay, tôi thực sự thấy mình đẹp và tự tin hơn".
Bệnh nhân Thalassemia trong tà áo dài.
Chương trình khép lại bằng ca khúc “Điều tuyệt vời”, khi tất cả bệnh nhân, bác sĩ, tình nguyện viên cùng hòa giọng, tạo nên bầu không khí xúc động. Những tràng pháo tay vang lên không ngớt, những nụ cười rạng rỡ hiện trên gương mặt từng người tham dự.
Không chỉ là sự kiện chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ, chương trình “8-3 Để Yêu” còn là dịp để cộng đồng hiểu hơn về bệnh Thalassemia, đồng thời gửi gắm thông điệp yêu thương đến những người đang chiến đấu với căn bệnh này. Với sự chung tay của xã hội, hy vọng rằng mỗi bệnh nhân sẽ có thêm niềm tin, nghị lực để tiếp tục hành trình đầy thử thách nhưng cũng tràn ngập tình yêu thương.