Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thực hiện thành công ca ghép tim thứ 4
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa thực hiện thành công ca ghép tim thứ 4 cho người bệnh bị suy tim phân suất tống máu giảm nặng do bệnh cơ tim thể giãn.

Kíp y bác sĩ thực hiện lấy, ghép đa tạng tại Bệnh viện Quân y 175.
Ngày 7/4 (ngày giỗ Tổ Hùng Vương 10/3), các thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã khẩn trương lên đường hỗ trợ Bệnh viện Quân y 175 (Thành phố Hồ Chí Minh) thực hiện ca lấy-ghép đa tạng từ người hiến chết não lần đầu tiên được thực hiện tại Bệnh viện Quân y 175.
Người hiến tạng là bệnh nhân nam sinh năm 1965 được chẩn đoán chết não do đột quỵ xuất huyết não diện rộng, biến chứng phù não nặng. Ngày 7/4, các bác sĩ bắt đầu phẫu thuật lấy đa mô, tạng. Sau đó là lấy tim, gan của người hiến và nhanh chóng bay về Hà Nội.

Các thầy thuốc tri ân nghĩa cử cao cả của người hiến tạng “Cho đi là còn mãi”.
Lúc 22 giờ 9 phút ngày 7/4, hai thùng bảo quản tạng được chuyển thẳng đến phòng mổ - nơi bệnh nhân ghép gan và ghép tim đã sẵn sàng phẫu thuật, giúp rút ngắn tối đa thời gian thiếu máu lạnh.
Người nhận tim là chị N.T.L (sinh năm 1972) bị suy tim phân suất tống máu giảm nặng do bệnh cơ tim thể giãn. Điều trị nội khoa với chị lúc này chỉ là giải pháp tình thế kéo dài sự sống. Phương pháp duy nhất để chị có thể tiếp tục sự sống là ghép tim. Cơ hội để chị có thể nhận được tim hiến càng khó khăn hơn khi chị mang nhóm máu AB - nhóm máu không phổ biến nhất ở Việt Nam.
Theo Tiến sĩ Ngô Vi Hải, Chủ nhiệm Khoa phẫu thuật lồng ngực, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, tạng tim của người cho rất tốt và hoàn toàn tương thích với người nhận. Cả người cho và người nhận đều thuộc nhóm máu hiếm (nhóm AB).
"Việc có 2 bệnh nhân trùng hợp cả tuổi tác, thể trạng và nhóm máu này là rất hy hữu. Đây như món quà của tạo hóa và là duyên của cả người hiến và người nhận", bác sĩ Hải nói.
Lúc 22 giờ 9 phút, Tiến sĩ Ngô Vi Hải và cả kíp mổ đã bắt tay ngay vào ca ghép tim cho chị L. Nhờ sự quyết tâm và sự chuẩn bị chuyên nghiệp của cả 2 bệnh viện, cuộc mổ đã diễn ra rất thuận lợi, như một sự sắp đặt hoàn hảo để hồi sinh một sự sống mới.

Ê-kíp vận chuyển tim và gan ra sân bay về Hà Nội.
Đến 23 giờ 24 phút, trái tim mới đã đập những nhịp đập đầu tiên trong lồng ngực của chị L và ca mổ hoàn thành vào lúc 1 giờ 30 phút sáng ngày 8/4. Bệnh nhân được chuyển về Khoa Hồi sức ngoại khoa và ghép tạng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để điều trị hậu phẫu sau mổ.
Tiến sĩ, bác sĩ Ngô Vi Hải chia sẻ thêm, đây là ca ghép tim thứ 4 được thực hiện tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Thành, Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Gan Mật Tụy, cho biết, tạng gan của người hiến được ê-kíp lấy tạng chia thành hai phần và được chia gan ngay từ trong cơ thể người hiến: phần thùy gan trái được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 để ghép cho một cháu bé mắc bệnh gan giai đoạn cuối, còn mảnh thùy gan phải được vận chuyển về Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để thực hiện ghép cho bệnh nhân đang trong tình trạng tiền hôn mê gan do suy gan cấp.

Tạng được vận chuyển khẩn cấp kịp thời gian ghép cho người bệnh.
Bệnh nhân nhận gan tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là bệnh nhân nam (sinh năm 1958). Bệnh nhân có tiền sử suy gan cấp trên nền bệnh gan mạn tính/viêm gan B và đái tháo đường 2.
Đúng 0 giờ 8 phút ngày 8/4, mảnh gan được tái tưới máu. Đây là khoảnh khắc cả ê-kíp mừng rỡ, xúc động, thở phào nhẹ nhõm khi thấy mảnh gan dần hồng hào, dịch mật bắt đầu tiết ra, dấu hiệu cho thấy mảnh ghép đã bắt đầu hoạt động. Đến 2 giờ 3 phút, ca ghép gan hoàn tất, bệnh nhân được chuyển sang Khoa Hồi sức sau ghép tạng.
"Ca ghép tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 diễn ra thuận lợi, hiện tại bệnh nhân ổn định sau ghép", bác sĩ Thành nói.

Các bác sĩ tiến hành ghép cho người bệnh.
Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, chia sẻ, với tinh thần “Cho đi để mãi mãi trường tồn”, bệnh viện sẵn sàng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, nhân lực, vật lực để giúp đỡ các bệnh viện trong và ngoài quân đội chuyển giao kỹ thuật nhằm cứu chữa được nhiều người bệnh hơn, mang về hạnh phúc cho nhiều người bệnh.
Từ người hiến chết não tại Thành phố Hồ Chí Minh, các bác sĩ tiến hành lấy được 2 thận, gan chia 2 thùy, tim, 2 giác mạc. Ca ghép tim được thực hiện tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, gan chia 2 thùy (1 phần gan ghép tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, 1 phần gan tại Bệnh viện Nhi đồng 2); 2 thận ghép cho bệnh nhân tại Bệnh viện Quân y 175; 2 giác mạc ghép tại Bệnh viện Trung ương Huế.