Bếp ăn 0 đồng của vợ chồng thương binh

Nhiều ngày nay, bếp ăn của vợ chồng thương binh Hùng Nhâm (ở tổ 3, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái) vẫn luôn đỏ lửa để nấu cơm thiện nguyện, hỗ trợ bà con khu vực bị ảnh hưởng bão lũ và các cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ.

Ngay từ sáng sớm, quán cơm bình dân Hùng Nhâm trên đường Đinh Tiên Hoàng, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái đã tất bật, nhộn nhịp với các chuyến xe vận chuyển gạo, rau xanh, củ quả, thịt gà, thịt lợn… từ các đoàn tình nguyện.

Xe vận chuyển thực phẩm đến quán cơm để chuẩn bị nấu nướng.

Xe vận chuyển thực phẩm đến quán cơm để chuẩn bị nấu nướng.

Ngay sau đó, các chị em trong tổ dân phố và tình nguyện viên mỗi người một việc, tập trung sơ chế nguyên liệu và nấu các món ăn đảm bảo dinh dưỡng.

Không khí trong bếp luôn nhộn nhịp, mọi người tất bật, hăng say. Thức khuya, dậy sớm chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn nhưng mọi người vẫn luôn vui vẻ.

Mọi người phân chia công việc để chuẩn bị nấu ăn.

Mọi người phân chia công việc để chuẩn bị nấu ăn.

Thương binh Nguyễn Trọng Hùng (ở tổ 3, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái), bị cụt cả hai chân trên chiến trường, lại vừa đi viện điều trị vì bạo bệnh, nhưng với tinh thần sẻ chia với người dân, ngay từ những ngày đầu mưa lũ trên địa bàn thành phố Yên Bái, hai vợ chồng ông đã giúp các gia đình bị ảnh hưởng và những lực lượng tham gia hỗ trợ, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Ngồi lựa chọn từng đôi đũa, xếp vào mỗi hộp cơm một cách tỉ mỉ, nhanh chóng để cho đội tình nguyện đi phát cơm, ông Hùng tâm sự đợt bão lũ vừa qua gia đình may mắn không bị ảnh hưởng. Xuất phát từ trái tim mong muốn giúp đỡ các gia đình khó khăn ảnh hưởng bởi ngập úng, sạt lở đất, gia đình nấu cơm từ thiện hỗ trợ mọi nguời.

Thương binh Nguyễn Trọng Hùng.

Thương binh Nguyễn Trọng Hùng.

Đồng thời, kêu gọi bà con quanh khu phố, các tình nguyện viên trong và ngoài tỉnh đến giúp đỡ nấu cơm thiện nguyện hỗ trợ.

Trong khi đó, bà Đỗ Thị Nhâm - vợ ông Hùng cũng là một thương binh bộc bạch, lúc đầu thấy nhiều nhà trong khu phố, phường bị ngập không nấu ăn được, gia đình nấu cơm và nhờ các đội tình nguyện để tiếp tế. Sau đó, các hộ ở xa khi nghe tin gia đình nấu cơm 0 đồng nên qua xin, ai xin tôi cũng cho, nhà hết cơm tôi đi kiếm cho họ.

Bà Đỗ Thị Nhâm cho biết nhiều hôm nấu ăn mệt quá nằm ngả lưng mà ngủ lúc nào không hay.

Bà Đỗ Thị Nhâm cho biết nhiều hôm nấu ăn mệt quá nằm ngả lưng mà ngủ lúc nào không hay.

Dần dần, gia đình không phục vụ được hết, nên nhờ đến tổ dân phố, các tình nguyện viên đến giúp đỡ để hỗ trợ nấu cơm thiện nguyện.

Trong suốt thời điểm bão lũ trên địa bàn bàn thành phố Yên Bái từ ngày 9/9 đến nay, bếp ăn tình nguyện của gia đình thương binh Hùng Nhâm đều đặn đỏ lửa ngày 2 bữa buổi trưa và buổi tối hỗ trợ hơn 3.000 suất ăn. Có ngày cao điểm lên đến 5.000-6.000 suất ăn.

Bếp ăn 0 đồng của vợ chồng thương binh Hùng Nhâm mỗi ngày có 40-60 tình nguyện viên hỗ trợ.

Bếp ăn 0 đồng của vợ chồng thương binh Hùng Nhâm mỗi ngày có 40-60 tình nguyện viên hỗ trợ.

Ngoài phục vụ bà con trong tỉnh, những suất cơm từ bếp ăn "0 đồng" còn hỗ trợ cho hàng chục đoàn tình nguyện ở khắp các tỉnh, thành đến giúp người dân Yên Bái cứu trợ, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Các đoàn tình nguyện khi biết việc làm của gia đình đến tận bếp ăn quyên góp thực phẩm, cùng chung tay góp công hỗ trợ nấu và vận chuyển những suất cơm "0 đồng" giao tận tay người dân khu vực ngập lụt và các cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội, y bác sĩ đang hỗ trợ khắc phục ngập lũ tại các bệnh viện và trạm y tế xã, phường…

Các tình nguyện viên đóng gói và vận chuyển cơm đến các địa điểm cần hỗ trợ.

Các tình nguyện viên đóng gói và vận chuyển cơm đến các địa điểm cần hỗ trợ.

Anh Nguyễn Hùng Nam - đoàn tình nguyện thành phố Yên Bái chia sẻ mỗi ngày đi phát 1.700 suất cơm từ nhà bác Hùng Nhâm cho các điểm như dân quân các xã, công an, bộ đội đến hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ tại thành phố và huyện Trấn Yên. Ngoài ra, phát cơm cho các học sinh tại một số trường học bị ảnh hưởng chưa thể phục vụ nấu cơm cho các em.

Đánh giá về việc làm ý nghĩa của gia đình thương binh Hùng Nhâm, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Yên Thịnh - Hoàng Quang Hiền - cho biết: "Bếp ăn từ thiện của gia đình thương binh Hùng Nhâm xuất phát từ tình yêu thương và chung tay đóng góp của nhiều người. Trong đó có những tấm lòng thơm thảo của các mạnh thường quân, tình nguyện viên trong và ngoài tỉnh đang góp phần lan tỏa tinh thần, tương thân tương ái chung tay hỗ trợ, giúp đỡ gia đình hoàn cảnh khó khăn ảnh hưởng bão lũ trên địa bàn tỉnh Yên Bái”.

Văn Đức

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/bep-an-0-dong-cua-vo-chong-thuong-binh-post1675152.tpo