Bí ẩn 3 cây sộp trăm tuổi nằm giữa quốc lộ 25 qua tỉnh Phú Yên

Trên quốc lộ 25 qua huyện Phú Hòa (tỉnh Phú Yên) có 3 cây sộp hàng trăm năm tuổi, ai đi ngang qua cũng thắc mắc vì sao chúng lại nằm giữa đường mà không bị đốn hạ?

Video: Cận cảnh ba cây sộp già nằm giữa đường quốc lộ 25 qua tỉnh Phú Yên

Trên quốc lộ 25 qua thôn Cẩm Thạch (xã Hòa Định Tây, Phú Hòa, Phú Yên) tồn tại 3 cây sộp hàng trăm năm tuổi. Người dân gọi đoạn đường này là “con đường một chiều ngắn nhất Việt Nam” vì đoạn đường một chiều này chỉ dài đúng 15 m, đủ ôm 3 cây sộp nằm lọt thỏm giữa lòng đường.

Trên quốc lộ 25 qua thôn Cẩm Thạch (xã Hòa Định Tây, Phú Hòa, Phú Yên) tồn tại 3 cây sộp hàng trăm năm tuổi. Người dân gọi đoạn đường này là “con đường một chiều ngắn nhất Việt Nam” vì đoạn đường một chiều này chỉ dài đúng 15 m, đủ ôm 3 cây sộp nằm lọt thỏm giữa lòng đường.

Theo ông Nguyễn Thanh Tường (60 tuổi, người dân địa phương) cho biết, 3 cây sộp này là niềm tự hào của xã. "Khi mở rộng quốc lộ 25, vì phía Đông là kênh dẫn nước nên buộc phải mở về phía Tây. Cứ nghĩ 3 cây sộp sẽ bị đốn hạ nhưng nhiều người lớn tuổi không đồng ý nên cây vẫn còn đến bây giờ" - ông Tường nói.

Theo ông Nguyễn Thanh Tường (60 tuổi, người dân địa phương) cho biết, 3 cây sộp này là niềm tự hào của xã. "Khi mở rộng quốc lộ 25, vì phía Đông là kênh dẫn nước nên buộc phải mở về phía Tây. Cứ nghĩ 3 cây sộp sẽ bị đốn hạ nhưng nhiều người lớn tuổi không đồng ý nên cây vẫn còn đến bây giờ" - ông Tường nói.

Theo ông Tường, từ khi sinh ra, ông đã thấy những cây sộp này, đến nay những cây này ước chừng hơn 200 tuổi. Cây che bóng mát cho nông dân khi làm đồng vất vả, là nơi vui chơi cho lũ trẻ trong làng qua nhiều thế hệ. Ngoài ra, người dân cũng gọi là cây hôn nhân vì nhiều cặp vợ chồng trong làng đã kết duyên dưới tán sộp.

Theo ông Tường, từ khi sinh ra, ông đã thấy những cây sộp này, đến nay những cây này ước chừng hơn 200 tuổi. Cây che bóng mát cho nông dân khi làm đồng vất vả, là nơi vui chơi cho lũ trẻ trong làng qua nhiều thế hệ. Ngoài ra, người dân cũng gọi là cây hôn nhân vì nhiều cặp vợ chồng trong làng đã kết duyên dưới tán sộp.

Các bậc cao niên trong làng cho biết, ngày xưa khu vực này trồng tận 5 cây nhưng sau đó 2 cây đa chết dần, chỉ còn 3 cây sộp đứng sừng sững xanh tốt. Ngoài ra, có những câu chuyện xung quanh về 3 cây sộp này rất khó lý giải.

Các bậc cao niên trong làng cho biết, ngày xưa khu vực này trồng tận 5 cây nhưng sau đó 2 cây đa chết dần, chỉ còn 3 cây sộp đứng sừng sững xanh tốt. Ngoài ra, có những câu chuyện xung quanh về 3 cây sộp này rất khó lý giải.

Bà Nguyễn Thị Nhẻo (76 tuổi), nhà gần 3 cây sộp, cho biết khi ông nội bà đến đây khai hoang đã có những cây sộp này. Thấy cây to, ông của bà không dám chặt mà để vậy chăm sóc ngay trong vườn nhà. “Hồi mở đường, người ta mang cưa máy đến cắt nhưng giật mãi máy cưa không nổ. Rồi người ta cho cả xe ủi vào nhưng cứ gần đến nơi thì xe lại tắt máy nên chẳng ai dám đụng vào mấy cây sộp” - bà Nhẻo kể

Bà Nguyễn Thị Nhẻo (76 tuổi), nhà gần 3 cây sộp, cho biết khi ông nội bà đến đây khai hoang đã có những cây sộp này. Thấy cây to, ông của bà không dám chặt mà để vậy chăm sóc ngay trong vườn nhà. “Hồi mở đường, người ta mang cưa máy đến cắt nhưng giật mãi máy cưa không nổ. Rồi người ta cho cả xe ủi vào nhưng cứ gần đến nơi thì xe lại tắt máy nên chẳng ai dám đụng vào mấy cây sộp” - bà Nhẻo kể

Bà Nghẻo kể thêm, vào tháng 3 năm 1975 đã có cuộc tháo chạy 3.000 người dân từ Tây Nguyên xuống duyên hải miền Trung, đoạn đường gần những cây sộp số lượng người bỏ mạng vì bom đạn rơi rất nhiều. Vì thế, những người dân trong xóm, mỗi khi muốn làm việc gì hệ trọng hay ra gốc cây thắp hương.

Bà Nghẻo kể thêm, vào tháng 3 năm 1975 đã có cuộc tháo chạy 3.000 người dân từ Tây Nguyên xuống duyên hải miền Trung, đoạn đường gần những cây sộp số lượng người bỏ mạng vì bom đạn rơi rất nhiều. Vì thế, những người dân trong xóm, mỗi khi muốn làm việc gì hệ trọng hay ra gốc cây thắp hương.

3 cây sộp từng xuất hiện trong nhiều bộ phim điện ảnh (trong ảnh là cảnh quay của phim 'Ngày xưa có một chuyện tình')

3 cây sộp từng xuất hiện trong nhiều bộ phim điện ảnh (trong ảnh là cảnh quay của phim 'Ngày xưa có một chuyện tình')

Một cán bộ địa phương cho biết, nguyên nhân không chặt các cây sộp để mở đường là bởi đoạn đường trên có độ nghiêng khá lớn. Nếu chặt cây mở rộng thì làn đường phía Nam sẽ gia tăng thêm tai nạn. Ngoài ra, cây sộp còn gắn liền với di tích lịch sử của làng, đặc biệt trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ và một phần kí ức của người dân nơi đây nên cơ quan chức năng quyết định lấy 3 cây sộp làm giải phân cách, chia làm hai làn cho xe lưu thông.

Một cán bộ địa phương cho biết, nguyên nhân không chặt các cây sộp để mở đường là bởi đoạn đường trên có độ nghiêng khá lớn. Nếu chặt cây mở rộng thì làn đường phía Nam sẽ gia tăng thêm tai nạn. Ngoài ra, cây sộp còn gắn liền với di tích lịch sử của làng, đặc biệt trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ và một phần kí ức của người dân nơi đây nên cơ quan chức năng quyết định lấy 3 cây sộp làm giải phân cách, chia làm hai làn cho xe lưu thông.

Ông Phạm Văn Tiến - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên cho biết, việc 3 cây sộp này nằm giữa đường không ảnh hưởng gì đến các vấn đề giao thông. "Qua nhiều năm khai thác, gia thông diễn ra bình thường, chưa có những vụ tai nạn nghiêm trọng" - ông Tiến nói.

Ông Phạm Văn Tiến - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên cho biết, việc 3 cây sộp này nằm giữa đường không ảnh hưởng gì đến các vấn đề giao thông. "Qua nhiều năm khai thác, gia thông diễn ra bình thường, chưa có những vụ tai nạn nghiêm trọng" - ông Tiến nói.

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/bi-an-3-cay-sop-tram-tuoi-nam-giua-quoc-lo-25-qua-tinh-phu-yen-ar876642.html