Bí ẩn người phụ nữ khẳng định bị UFO bắt cóc tới 52 lần

Paula Smith, một phụ nữ 50 tuổi sống ở Bradford, Anh đã khẳng định mình từng bị người ngoài hành tinh bắt cóc rất nhiều lần ngay từ khi còn bé.

Bà Paula, 50 tuổi, sinh sống ở thành phố Bradford, Tây Yorkshire, Anh tiết lộ rằng cuộc gặp gỡ đầu tiên với người ngoài hành tinh xuất hiện khi bà mới 6 tuổi.

Bà Paula, 50 tuổi, sinh sống ở thành phố Bradford, Tây Yorkshire, Anh tiết lộ rằng cuộc gặp gỡ đầu tiên với người ngoài hành tinh xuất hiện khi bà mới 6 tuổi.

Kể từ đó, người ngoài hành tinh đã thường xuyên tiếp xúc với cô, tổng cộng cô đã trải qua 52 lần. Không có bất cứ dấu hiệu cảnh báo nào trước mỗi lần người ngoài hành tinh xuất hiện.

Kể từ đó, người ngoài hành tinh đã thường xuyên tiếp xúc với cô, tổng cộng cô đã trải qua 52 lần. Không có bất cứ dấu hiệu cảnh báo nào trước mỗi lần người ngoài hành tinh xuất hiện.

Chia sẻ về lần đầu tiên chạm trán UFO, Paula cho biết khi ấy bà đang ở trong rừng và xung quanh rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập.

Chia sẻ về lần đầu tiên chạm trán UFO, Paula cho biết khi ấy bà đang ở trong rừng và xung quanh rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập.

"Khi mắt tôi thích nghi với bóng tối, tôi có thể nhìn thấy một thứ gì đó có hình dạng giống như một chiếc boomerang với những cánh tay trên đó. Có một ánh sáng ở cuối mỗi cánh tay. Tôi nhớ có ba ngọn đèn, một đèn màu xanh lam và một đèn màu xanh lục, nhưng tôi không thể nhớ màu sắc của ngọn đèn còn lại"

"Khi mắt tôi thích nghi với bóng tối, tôi có thể nhìn thấy một thứ gì đó có hình dạng giống như một chiếc boomerang với những cánh tay trên đó. Có một ánh sáng ở cuối mỗi cánh tay. Tôi nhớ có ba ngọn đèn, một đèn màu xanh lam và một đèn màu xanh lục, nhưng tôi không thể nhớ màu sắc của ngọn đèn còn lại"

“Nó trông giống như một cánh quạt trên máy bay. Nó cao khoảng 30 feet và rộng 30 feet. Nó có màu đen với màu xanh lá cây và xanh lam ở các cạnh. Nó quay theo chiều kim đồng hồ với tốc độ 1 dặm/giờ và hoàn toàn không phát ra tiếng động”.

“Nó trông giống như một cánh quạt trên máy bay. Nó cao khoảng 30 feet và rộng 30 feet. Nó có màu đen với màu xanh lá cây và xanh lam ở các cạnh. Nó quay theo chiều kim đồng hồ với tốc độ 1 dặm/giờ và hoàn toàn không phát ra tiếng động”.

Cô Paula tiếp tục: “Tôi nhớ mình đã cố gắng chạy nhưng có cảm giác mặt đất như cát lún, sau đó mọi thứ trở nên đen kịt”. “Theo lời kể của gia đình, tôi đã mất tích trong 4 tiếng đồng hồ, nhưng tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra”.

Cô Paula tiếp tục: “Tôi nhớ mình đã cố gắng chạy nhưng có cảm giác mặt đất như cát lún, sau đó mọi thứ trở nên đen kịt”. “Theo lời kể của gia đình, tôi đã mất tích trong 4 tiếng đồng hồ, nhưng tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra”.

“Kể từ đó, trải nghiệm này chưa bao giờ dừng lại. Tôi thường bị bắt đi khỏi cửa sổ phòng ngủ và giường ngủ”, “Tôi không nói với ai vì tôi biết mọi người sẽ nghĩ tôi bị điên, nhưng tôi tin rằng có ít nhất hàng nghìn người trên thế giới có trải nghiệm tương tự như tôi”.

“Kể từ đó, trải nghiệm này chưa bao giờ dừng lại. Tôi thường bị bắt đi khỏi cửa sổ phòng ngủ và giường ngủ”, “Tôi không nói với ai vì tôi biết mọi người sẽ nghĩ tôi bị điên, nhưng tôi tin rằng có ít nhất hàng nghìn người trên thế giới có trải nghiệm tương tự như tôi”.

Câu chuyện của bà có tính thuyết phục hơn khi Paula chỉ ra nhiều vết bầm tím làm bằng chứng cho những chuyến phiêu lưu trên UFO cùng ngoài ngoài hành tinh.

Câu chuyện của bà có tính thuyết phục hơn khi Paula chỉ ra nhiều vết bầm tím làm bằng chứng cho những chuyến phiêu lưu trên UFO cùng ngoài ngoài hành tinh.

Sau khi tiết lộ bí mật, có rất nhiều người thể hiện phản ứng dữ dội, thậm chí có ý kiến cho rằng bà bị điên nhưng Paula tin rằng bản thân có thể hiểu tại sao mọi người khó có thể tin vào điều đó, nếu bản thân họ chưa bao giờ gặp phải những sự cố như vậy.

Sau khi tiết lộ bí mật, có rất nhiều người thể hiện phản ứng dữ dội, thậm chí có ý kiến cho rằng bà bị điên nhưng Paula tin rằng bản thân có thể hiểu tại sao mọi người khó có thể tin vào điều đó, nếu bản thân họ chưa bao giờ gặp phải những sự cố như vậy.

Paula nói: "Tôi đã trải qua 52 lần bắt cóc. Bản thân tôi cũng không thể tin vào chuyện như vậy nên tôi không ngạc nhiên khi nhiều người không tin những lời tôi kết. Không có sự nhất quán nào trong những lần tôi bị bắt cóc. Tôi cũng không biết mình phải chờ đợi điều gì, cũng không cảm nhận được điều gì sắp xảy ra. Nó chỉ xảy ra vậy thôi".

Paula nói: "Tôi đã trải qua 52 lần bắt cóc. Bản thân tôi cũng không thể tin vào chuyện như vậy nên tôi không ngạc nhiên khi nhiều người không tin những lời tôi kết. Không có sự nhất quán nào trong những lần tôi bị bắt cóc. Tôi cũng không biết mình phải chờ đợi điều gì, cũng không cảm nhận được điều gì sắp xảy ra. Nó chỉ xảy ra vậy thôi".

Người phụ nữ này cũng cho biết khi ở trên vật thể bay không xác định trên, những người ngoài hành tinh đã cho bà thấy "những công nghệ mà con người chúng ta không có".

Người phụ nữ này cũng cho biết khi ở trên vật thể bay không xác định trên, những người ngoài hành tinh đã cho bà thấy "những công nghệ mà con người chúng ta không có".

"Họ cho tôi xem một slideshow về khung cảnh hoang sơ, với dòng sông tuyệt đẹp nhưng sau đó thì chuyển thành màu đen. Bầu trời trở thành màu đỏ như máu và tôi nhanh chóng nhận ra đó là bộ phim về Trái đất bị tiêu diệt bởi chính lòng tham của con người", Paula nói.

"Họ cho tôi xem một slideshow về khung cảnh hoang sơ, với dòng sông tuyệt đẹp nhưng sau đó thì chuyển thành màu đen. Bầu trời trở thành màu đỏ như máu và tôi nhanh chóng nhận ra đó là bộ phim về Trái đất bị tiêu diệt bởi chính lòng tham của con người", Paula nói.

Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV

Thùy Dung (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/bi-an-nguoi-phu-nu-khang-dinh-bi-ufo-bat-coc-toi-52-lan-1693138.html