Bí ẩn người phụ nữ Mỹ bị bỏ đói, xích trong rừng sâu ở Ấn Độ

Bí ẩn bao trùm một phụ nữ Mỹ được tìm thấy bị xích vào cây 'la hét' trong khu rừng ở tiểu bang Maharashtra, miền Tây Ấn Độ.

 Người phụ nữ được tìm thấy với giấy tờ tùy thân, điện thoại di động và tiền. Ảnh: BBC.

Người phụ nữ được tìm thấy với giấy tờ tùy thân, điện thoại di động và tiền. Ảnh: BBC.

Lalita Kayi, 50 tuổi, được phát hiện cách đây một tuần trong khu rừng rậm rạp của quận Sindhudurg sau khi tiếng kêu cứu của cô tới tai những người chăn bò gần đó. Những người chăn bò này đã báo cảnh sát tới cưa đứt xích và giải cứu nhân.

Cô được đưa tới bệnh viện và cơ thể lúc đó được mô tả là rất gầy ốm. Sức khỏe thể chất của Kayi đã được cải thiện và hôm 2/8, cô đã được chuyển đến một cơ sở tâm thần để điều trị thêm, các bác sĩ điều trị cho cô nói với BBC hôm 3/8.

Trong một bản tường trình viết tay gửi cho cảnh sát, Kayi nói rằng cô bị “chồng xích và bỏ lại trong rừng, không có thức ăn hoặc nước uống".

Cảnh sát cho biết họ đang tìm kiếm người chồng ở tiểu bang Tamil Nadu phía nam Ấn Độ, dựa trên thông tin do nạn nhân cung cấp.

Nhưng 7 ngày sau khi Kayi được giải cứu, vẫn chưa rõ cô là ai, cô đến khu rừng này như thế nào, ai đã trói cô vào cây và tại sao.

 Kayi được tìm thấy trong tình trạng gầy ốm và phải được khiêng trên cáng. Ảnh: BBC.

Kayi được tìm thấy trong tình trạng gầy ốm và phải được khiêng trên cáng. Ảnh: BBC.

Pandurang Gawkar - người chăn bò đã tìm thấy Kayi vào ngày 27/7, nói với BBC Marathi rằng anh đang dắt gia súc đi ăn cỏ trong rừng khi nghe thấy tiếng "một người phụ nữ hét lớn".

"Tiếng động phát ra từ khu rừng bên sườn núi. Khi đến đó, tôi thấy một chân của cô ấy bị trói vào cây. Cô ấy hét lên như một con thú. Tôi đã gọi những người dân làng khác và cảnh sát địa phương", Pandurang Gawkar kể lại.

Cảnh sát cho biết họ tìm thấy trên người Kayi một bản sao hộ chiếu, trong đó ghi cô là công dân Mỹ, và thẻ Aadhaar - một loại ID chỉ dành cho người Ấn Độ - có ghi địa chỉ nhà của cô ở Tamil Nadu.

Họ cho biết người phụ nữ cũng có một chiếc điện thoại di động, một máy tính bảng và 31.000 rupee (370 USD) trong người - điều này khiến lực lượng chức năng có thể loại trừ động cơ trộm cắp.

Cư dân địa phương cho biết người phụ nữ này đã may mắn khi người chăn bò chọn địa điểm cho bò ăn cỏ gần nơi cô bị xích ngày hôm đó. Khu rừng nơi cô được phát hiện rất rộng lớn và thông thường khó có ai có thể nghe thấy tiếng kêu cứu của cô.

Ban đầu, cảnh sát đưa người phụ nữ đến một bệnh viện địa phương trước khi chuyển cô đến bệnh viện ở tiểu bang lân cận Goa.

Tiến sĩ Shivanand Bandekar, hiệu trưởng Đại học Y Goa, nói với tờ The Indian Express rằng người phụ nữ bị thương ở chân và có vẻ như cô đang mắc một chứng bệnh về sức khỏe tâm thần.

"Chúng tôi không biết cô ấy đã không ăn trong bao lâu, nhưng các dấu hiệu sinh tồn của cô ấy vẫn ổn định", tiến sĩ Bandekar cho biết.

Hôm 2/8, sức khỏe thể chất của người phụ nữ đã cải thiện đủ để được chuyển đến một bệnh viện tâm thần ở quận Ratnagiri thuộc tiểu bang Maharashtra.

"Hiện tại, sức khỏe của cô ấy vẫn ổn định", Giám đốc bệnh viện - tiến sĩ Sanghamitra Phule nói với BBC Marathi.

"Cô ấy đang dùng thuốc, ăn uống và giao tiếp được. Nếu muốn điều gì đó, cô ấy có thể giao tiếp. Cô ấy chỉ biết tiếng Anh".

 Kayi tường trình chuyện xảy ra với cô cho cảnh sát. Ảnh: BBC.

Kayi tường trình chuyện xảy ra với cô cho cảnh sát. Ảnh: BBC.

Theo cảnh sát, Kayi là một vũ công ba lê và học viên yoga ở Mỹ - có nguồn tin cho biết cụ thể là Massachusetts - và đã chuyển đến Ấn Độ khoảng 10 năm trước để học yoga và thiền ở Tamil Nadu.

Chính tại đây, cô đã gặp chồng mình - theo truyền thông địa phương, cảnh sát tiết lộ người chồng tên là Satish. Cảnh sát nói thêm rằng có khả năng giữa hai vợ chồng đã có cãi vã.

Một số nguồn tin nói rằng Kayi đã ở trong một khách sạn ở Goa trong hai ngày và sau đó đi đến thành phố Mumbai, thủ phủ tài chính của Ấn Độ.

Nhưng không có thông tin rõ ràng về thời điểm hoặc cách cô đến khu rừng nơi cô được phát hiện vào tuần trước.

Ban đầu, cô không thể nói được và chỉ có thể giao tiếp với cảnh sát và bác sĩ bằng cách ghi ra giấy.

Qua đó, cô cho biết bị chồng trói vào cây và không có thức ăn, nước uống trong 40 ngày.

Cô cũng tiết lộ đã được tiêm "thuốc chữa chứng loạn thần cực độ" khiến hàm cô bị khóa chặt và không thể uống nước, và cô phải tiếp nhận dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch.

"Tôi là một nạn nhân và đã sống sót. Nhưng anh ta đã bỏ trốn", cô cáo buộc.

Cảnh sát cho hay họ không thể xác minh những thông tin này và cho rằng không có khả năng ai đó có thể sống sót mà không có thức ăn hoặc nước uống trong thời gian dài như vậy.

Cảnh sát đã lập hồ sơ vụ án cố ý giết người đối với chồng người phụ nữ và cử các đội đến Tamil Nadu, Goa và Maharashtra để điều tra thêm về vụ việc.

Họ vẫn chưa lần ra tung tích của người chồng và chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào với giới truyền thông.

Cảnh sát xác nhận họ cũng đang tìm kiếm manh mối trong điện thoại di động và máy tính bảng của người phụ nữ.

Đại sứ quán Mỹ tại Delhi hối thúc cảnh sát đẩy nhanh quá trình điều tra. Họ từ chối bình luận về vụ án.

Một người phát ngôn nói với BBC rằng họ không thể trả lời các câu hỏi "do Đạo luật Quyền riêng tư của Mỹ".

Hải Phạm

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/bi-an-nguoi-phu-nu-my-bi-bo-doi-xich-trong-rung-sau-o-an-do-post1489294.html