Bí ẩn thi thể bị cắt 'của quý' dưới chân cầu và hành trình tìm ra tên sát nhân máu lạnh
Trưa 22/5/2017, dưới chân cầu Thuần Xuyên (huyện Ân Thi, Hưng Yên) người dân phát hiện một thi thể nằm lập lờ dưới đám bèo nước. Tất cả những người đã chứng kiến giây phút thi thể ấy được vớt lên đều có chung cảm giác ám ảnh. Vụ việc lập tức gây hoang mang trong dư luận bởi thi thể kia đã bị ai đó rạch phanh bụng.
Thi thể bí ẩn
Gần 11h ngày 22/5/2017, tại chân cầu Thuần Xuyên, đoạn chảy qua xã Bắc Sơn (huyện Ân Thi, Hưng Yên) bất ngờ có một thi thể người mắc vào, nằm lập lờ dưới đám bèo nước.
Những người dân đầu tiên phát hiên ra sự việc đã lập tức báo cho chính quyền địa phương. Tại hiện trường, lực lượng Công an tỉnh Hưng Yên xác định, thi thể trên là của nam giới, độ tuổi từ 20 đến 30.
Trên cơ thể người này có rất nhiều vết thương nặng ở vùng cổ, phần bụng bị rạch một đường dài hình chữ T. Đặc biệt, bộ phận sinh dục bị cắt toàn bộ.
Qua giám định, cơ quan công an nhận thấy, thi thể nam giới này đang ở giai đoạn phân hủy mạnh, không nhận diện được bằng trực quan, các dấu đường vân tay cũng rất mờ. Người này đã chết khoảng từ 4 đến 5 ngày trước đó.
Nơi phát hiện thi thể là đoạn sông chảy qua cầu Thuần Xuyên, xung quanh khu vực không tìm thấy dấu vết nào khác, chính vì thế, các điều tra viên cho rằng đây không phải nơi nạn nhân bị sát hại.
Việc một tử thi bị rạch bụng, thả trôi sông ngay lập tức gây hoang mang dư luận. Nhiều tin đồn thất thiệt được dịp lan truyền.
Với các điều tra viên, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, tuy nhiên do chưa thể nhận dạng được nạn nhân nên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn.
Khi khám nghiệm, lực lượng chức năng để ý tới 2 hình xăm trên cơ thể nạn nhân, một hình xăm con hổ, ở cánh tay còn một hình xăm cô gái với đôi cánh thiên thần.
Những chi tiết này lập tức được ghi nhận, phục vụ quá trình truy nguyên.

Nơi thi thể anh T được phát hiện (ảnh tư liệu)
Rà soát
Các tổ trinh sát được điều động để truy tìm tung tích nạn nhân cũng như hiện trường ban đầu của vụ án. Kèm với đó, nhiều đối tượng cộm cán, có tiền án, tiền sự, đối tượng ma túy cũng được rà soát kỹ càng.
Một nhóm trinh sát đem theo ảnh chụp hình xăm tìm đến các cơ sở chuyên xăm tại địa bàn Hưng Yên với hi vọng có thể lần ra được manh mối nào đó.
Tại một cửa hàng xăm, sau khi nhìn vào bản ảnh được cung cấp, người thợ xác nhận những hình này là do mình làm. Sau đó, người thợ đã lên cho các trinh sát danh sách hơn 10 người có hình xăm giống nhau như vậy.
Tiến hành sàng lọc, hầu hết số người được cung cấp đều đang sống, sinh hoạt bình thường tại địa phương, duy chỉ có anh N.V.T (trú tại xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) hiện đi đâu không rõ.
Tìm hiểu thêm về người này, các trinh sát được biết anh T là đối tượng nghiện ma túy nặng, thường xuyên không ở nhà và có rất nhiều mối quan hệ xã hội vô cùng phức tạp. Sau khi trưng cầu giám định, cuối cùng Công an tỉnh Hưng Yên cũng làm rõ, thi thể được phát hiện tại khu vực cầu Thuần Xuyên chính là anh N.V.T.
Lúc này, các mối quan hệ bạn bè của anh T đều được các trinh sát chú ý, thế nhưng hầu hết họ lại có chứng cứ ngoại phạm. Ngay cả bản thân gia đình nạn nhân cũng không biết anh T chơi với ai, đi đâu, làm gì suốt thời gian qua.
Lúc này, một tổ công tác đi dọc sông Bắc Hưng Hải đã phát hiện ra một điểm có vết trượt dài sát mép nước. Vết này giống với việc ai đó phải kéo vật nặng xuống, đẩy ra sông.
Xung quanh khu vực, trên cỏ, lá có vết màu nghi máu. Kết quả giám định cho thấy đó chính là máu người. Cũng tại đây, các trinh sát phát hiện một căn nhà nằm cách mép sông vài chục mét
Căn nhà này đóng cửa im ỉm, xung quanh hoang vu, trống trơn. Quan sát bên ngoài, lực lượng công an thấy có nhiều dấu hiệu rất đáng nghi ngờ. Chủ căn nhà lập tức được xác định là Phan Văn Tuấn (SN 1984).
Tuấn cũng là đối tương nghiện hút, tuy chưa có tiền án, tiền sự nhưng là kẻ lông bông, tối ngày tụ tập với đám bạn xấu. Thời điểm kiểm tra, Tuấn không có mặt tại nhà.
Kẻ man rợ
Xác định, Tuấn rất có thể liên quan đến vụ án, các trinh sát tập trung lực lượng truy tìm bằng được đối tượng này. Tuấn bị bắt ngay sau đó khi lẩn trốn tại một huyện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
Tại cơ quan công an, ban đầu Tuấn "cãi trắng", gã cho rằng mình chẳng biết và liên quan gì đến cái chết của anh T. Tuy nhiên, khi các cán bộ điều tra đưa Tuấn về nhà hắn, thái độ Tuấn bắt đầu thay đổi.
Bên trong căn nhà, đồ đạc được vứt lộn xộn, trên tường, dưới đất có nhiều vết màu nâu bắn, nghi máu. Đứng trước hiện trường này, Tuấn chẳng thể trụ vững, gã khai nhận chính là người sát hại anh T.

Đối tượng Tuấn (ảnh tư liệu)
Tuấn khai, đêm 20/5/2017, gã và anh T có sử dụng ma túy tại nhà mình. Trong cơn phê pha, giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn. Tuấn chẳng nói chẳng rằng dùng dao hạ sát anh T ngay trong căn nhà.
Sau đó, để phi tang, Tuấn đã gây ra các vết thương "ghê rợn" trên cơ thể anh T. Rạng sáng 21/5, Tuấn lấy tấm chăn cuốn xác anh T lại rồi một mình vác ra bờ sông Bắc Hưng Hải thả xuống.
Tuấn khai, việc cắt bộ phận sinh dục hay rạch bụng nạn nhân là để đánh lạc hướng cơ quan điều tra.
Với tội ác đầy thú tính của mình, Tuấn sau này đã phải nhận một bản án nghiêm khắc của pháp luật.