Bị cá sấu cắn rồi kéo xuống nước, người đàn ông thoát chết khó tin
Bị con cá sấu tấn công khi đang ngồi nghỉ ngơi tại ngôi nhà ven biển, người đàn ông đã thúc khuỷu tay vào mặt con vật và may mắn thoát chết.
Sariul Sarakal, 27 tuổi, đang ngồi trên lối đi dẫn vào ngôi nhà ở tỉnh Tawi-Tawi, Philippines, vào tối ngày 3/2 thì một con cá sấu khổng lồ nhảy lên khỏi mặt nước.
Con bò sát này đã cắn Sariul và kéo anh xuống nước. Nhưng trước khi con thú săn mồi có thể tấn công anh bằng "cú lăn tử thần", Sariul đã cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của nó bằng cách thúc khuỷu tay vào mặt con cá sấu nhiều lần.
Người đàn ông bị con cá sấu tấn công.
Người đàn ông đang chảy máu đã cố gắng leo lên một cây cầu gỗ khi con cá sấu bơi đi.
Đoạn clip ghi lại cho thấy những người phụ nữ đang chăm sóc Sariul bị thương. Do bị một vết thương sâu gần xương sườn, người đàn ông này đã được đưa đến bệnh viện gần đó để điều trị.
Một người họ hàng của Sariul cho biết các vụ tấn công của cá sấu rất phổ biến ở tỉnh đảo này.
Ông cho biết: "Nhiều người dân thị trấn ở đây đã bị cá sấu cắn. Có lẽ có khoảng 7 con. Nhưng chưa có ai chết, họ chỉ bị thương".
Hải Vân (T/h)