Bi hài bốc sư

Có một thời các nhà chiêm tinh, phong thủy, bói toán thất nghiệp. Đó là miền Bắc Xã hội chủ nghĩa trước 1975 và thập kỷ 1980. Trước 1975, từ Vĩ tuyến 17 vào Nam thì các thầy bốc sư (thầy bói) sống rất dư dả bởi nhiều người tin thần thánh hơn bản thân.

Khi Hiệp định Geneve ký kết, Vĩ tuyến 17 là ranh giới tạm thời. Nhằm kéo thật đông người miền Bắc di cư vào Nam để hậu thuẫn chế độ Sài Gòn thì chuyên gia CIA Edward Lansdale đã tổ chức phao tin “Đức Chúa đã vào Nam” để lôi kéo giáo dân nhẹ dạ. Lansdale đã thuê các thầy bói chiêm tinh lan rộng lời “tiên tri” trí trá rằng có những điềm xấu tại miền Bắc. Điều đó lung lạc những người đang lưỡng lự khiến họ quyết định bỏ quê vào Nam.

Các quan chức từ hàng thấp đến chóp bu chế độ Sài Gòn trước khi đánh quả hay thực hiện các mưu đồ chính trị đều xem bói. Cựu chính khách Đỗ Mậu, một trong những chủ mưu phe lật đổ anh em Diệm - Nhu kể rằng khi lôi kéo một tướng Không quân vào nhóm đảo chính thì đã đưa ông này đi xem bói. Câu hỏi cho bốc sư quan trọng nhất là hậu vận thân chủ này có vướng vào lao lý hay không? Thầy bói phán không. Thế mới tự tin tiến hành binh biến.

Dường như mỗi quan chức trong chế độ Sài Gòn đều có một thầy bà dành riêng cho mình. Họ xem hậu vận cá nhân và chế độ, thậm chí cả diễn biến chiến sự. Người ta kể rằng tướng Nguyễn Khánh (từng là quốc trưởng bù nhìn chế độ Sài Gòn) để râu dê là do thầy phong thủy chỉ dẫn. Không hiểu bốc sư vị này chân mệnh đế vương thế nào nhưng “lên voi” năm 1964 thì 1965 bị phế truất thẳng cẳng.

Tổng thống chính quyền Sài Gòn từ 1967 - 1975 Nguyễn Văn Thiệu cũng là một người cuồng tín phong thủy, chiêm tinh. Ông này cho mời ba thầy “quỷ cốc phương Nam” là Huỳnh Liên, Khánh Sơn và Minh Nguyệt phá thủy, yểm đuôi rồng, trấn phong thủy hồ Con Rùa, mồ mả ông bà và trừ tà, trấn yểm long mạch tại núi Mặt Quỷ, hòn Đá Dao ở Ninh Hải quê của ông ta.

Một trong những chính khách chủ mưu đảo chính anh em Diệm - Nhu lôi kéo Nguyễn Văn Thiệu đã đút tiền cho thầy Quỷ cốc Huỳnh Liên để thầy này lập lá số cho Nguyễn Văn Thiệu, sau đó, đưa Thiệu tới. Huỳnh Liên phán: “Thầy phải đích thân đứng ra đẩy bật tảng đá chắn đường mình đi, nếu không thì mạng vận của thầy sẽ bị tảng đá này đè nát… Số phận đã vạch, thầy chớ có nhị tâm mà rước họa vào thân, chết không toàn thây”.

Tin sái cổ, Nguyễn Văn Thiệu đã chính thức ký tên vào danh sách phe đảo chính. Ông này còn nghe các nhà chiêm tinh và thầy bói để ra các quyết định quan trọng, bao gồm cả việc tham gia các cuộc họp quốc tế và các quyết định chiến lược quân sự. Kết quả cuộc “lên voi” của ông ta từ 1967 cũng không quá được tháng 4/1975. Té ra bốc sư cũng chỉ là phường bốc phét.

Năm 1962, Dinh Norodom (tiền thân Dinh Độc lập) bị chính hai phi công của không lực Sài Gòn ném bom không thể khôi phục. Vì thế, phải xây dựng Dinh Độc lập. Dinh này được kiến trúc sư Ngô Viết Thụ tạo tác theo phong thủy rất tỉ mỉ. Các khối kiến trúc được tạo hình mô phỏng các chữ Hán: CÁT, KHẨU, TRUNG, TAM, CHỦ, HƯNG có ý nghĩa mang đến sự hưng thịnh. Mặt bằng dinh bố cục theo hình chữ CÁT, hàm nghĩa là tốt lành, may mắn. Lầu thượng mang tên “Tứ phương vô sự lâu” mà rồi cũng chẳng vô sự.

Mùa xuân 1975, dinh bị phi cơ A37 của Mỹ do phi công Quân giải phóng ném bom. Ngày 30/4, xe tăng Quân giải phóng húc đổ cổng dinh, bắt sống toàn bộ nội các. Tổng thống Dương Văn Minh phải đọc tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Thế mới thấy cát hung đâu phải do phong thủy trấn yểm. Tốt lành may mắn, vững bền chỉ có ở những người chủ thực sự tâm trong lòng sáng, vì nước vì dân.

Thế kỷ 21 rồi mà các con sâu tham nhũng cũng đều chăm chỉ cúng bái phong thủy, nhưng rồi vẫn lần lượt sa lưới pháp luật. Có người khi bị bắt giữ vẫn ngơ ngác không hiểu vì sao, mình đã xăm chân mày thuận phong thủy rồi mà vẫn bị đưa ra ánh sáng.

Xu hướng mất niềm tin vào bản thân hiện nay có phần gia tăng. Thay vì phấn đấu lao động sáng tạo thì nhiều người tìm đến thầy bà để mong đổi vận mệnh. Vì thế người ta đổ tiền vào lễ di cung hoán số. Họ tin rằng số mệnh sẽ thay đổi thì người đang nghèo khó, ốm đau bệnh tật trở nên phú quý khỏe mạnh; người mệnh yểu thì trường sinh bất lão; người quan lộ ngắn sẽ được tấn lộ thăng quan như diều gặp gió; đang đơn thân thì có người yêu, có chồng, có vợ, gia đình hạnh phúc…

Kỷ nguyên công nghệ số và trí tuệ nhân tạo mà dường như sự u mê không giảm dần hay mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Phong thủy online vẫn đắt khách. Các cửa hàng bán đồ phong thủy trấn yểm vẫn nhan nhản. Các khóa học thức tỉnh, chữa lành vẫn rao bán nhưng ai u mê vẫn hoàn u mê. Nhìn lên các bậc tiền nhân của chúng ta thì rõ, chỉ có thể đi từ thắng lợi này hay thắng lợi khác nhờ sự sáng tạo và niềm tin vào chính bản thân mình chứ không trông chờ vào thần thánh nào cả.

Tả Từ

Nguồn ANTG: https://antgct.cand.com.vn/nguoi-trong-cuoc/bi-hai-boc-su-i765381/