Bi kịch một gia đình
Người mẹ già khắc khổ, đôi mắt u sầu trong suốt phiên tòa xét xử người con trai út về tội giết người. Đau lòng hơn, phiên tòa ấy lại xuất phát từ chính mối tình 'chị dâu, em chồng' dẫn đến tấn bi kịch cho cả gia đình.
Mối tình "chị dâu, em chồng"
Lê Thanh Cường (33 tuổi, ngụ huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An) sinh ra trong gia đình có 5 anh chị em, cuộc sống khó khăn từ nhỏ. Nhà không có ruộng đất, các anh chị em của Cường đều nghỉ học từ sớm để mưu sinh. Cường chỉ học hết lớp 1 rồi nghỉ, hàng ngày kiếm sống bằng chiếc xe bán kem nhỏ. Cường có người anh trai đã lập gia đình, sống chung trong căn nhà cùng cha mẹ. Hơn 8 năm trước, trong cuộc nhậu, có người nói xấu mẹ vợ, anh trai Cường hành hung người này và bị kết án 7 năm tù về tội giết người.
Bị cáo Lê Thanh Cường tại phiên tòa xét xử
Thời gian anh trai chấp hành án, trong quá trình chung sống, Cường và chị dâu phát sinh tình cảm. Dù đã được gia đình can ngăn nhưng 2 người vẫn bất chấp để đến với nhau. Để tránh dị nghị, Cường và chị H. thuê căn phòng trọ sinh sống. Hai người có 1 con chung năm nay 6 tuổi. Chính mối tình chị dâu - em chồng này cũng là nguồn cơn những bi kịch sau này của Cường và gia đình.
Ở trong trại giam, qua những lần thăm nuôi, anh trai Cường cũng biết về mối quan hệ của vợ và em trai. Chính anh trai Cường đã đề nghị vợ làm thủ tục ly hôn. Tuy nhiên, chị H. không làm. Ngày 30/3/2024, người anh trai chấp hành xong hình phạt tù, trở về địa phương. Biết tin, chị H. liên lạc muốn nối lại tình cảm. 10 ngày sau, chị H. chủ động tìm gặp chồng thì Cường biết nên giữ điện thoại, thẻ căn cước công dân, không cho chị H. sử dụng với mục đích ngăn cản chị quay lại với anh trai. Sau đó, chị H. vẫn kiên quyết bỏ đi đến nhà trọ của chồng đang thuê ở. Ngày 12/4/2024, Cường nhiều lần điện thoại, kêu chị H. quay về sống cùng mình nhưng chị H. vẫn từ chối và yêu cầu Cường trả giấy tờ cho chị. Một kế hoạch được Cường dựng lên với mục đích níu kéo chị H. quay về chung sống, nếu không sẽ sát hại chị rồi tự tử.
Sáng ngày hôm sau, Cường điện thoại hẹn gặp để trả giấy tờ cho chị H. Trưa cùng ngày, chị H. đến khu vực gần cầu Quãng Cụt, thuộc khu phố 6, phường 2, thị xã Kiến Tường để gặp mặt. Khi đi, Cường giấu trong người một con dao nhọn. Lúc 2 người gặp mặt nói chuyện, Cường viện đủ lý do để níu kéo cuộc tình nhưng chị H. vẫn một mực từ chối. Mâu thuẫn bắt đầu bùng phát, xô xát xảy ra khiến cả 2 ngã xuống mé kênh. Cường tiếp tục đè lên người chị H. Lúc này, nghe tiếng chuông điện thoại, Cường buông chị H. nên chị lội xuống dưới kênh. Cường kêu chị H. đi lên và năn nỉ quay về với mình nhưng chị một mực từ chối. Cường lấy con dao nhọn bước xuống kênh định đâm chị H. rồi tự tử nhưng Cường lại không dám tự tử bằng dao. Sau đó, Cường ném con dao lên bờ, ôm và kéo chị H. ra chỗ nước sâu dìm chị xuống nước định cả 2 cùng chết. Tuy nhiên, do biết bơi nên Cường không chết. Lúc này, có người dân đi đến phát hiện sự việc nên Cường lên bờ lấy xe máy rời khỏi hiện trường, đến nhà chị ruột kể lại sự việc. Được sự động viên của gia đình, chiều cùng ngày, Cường đến Công an xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.
Bi kịch cho cả gia đình
Giữa tháng 01/2025, phiên tòa xét xử Cường được Tòa án nhân dân tỉnh mở. Loáng thoáng vài người thân trong gia đình đến dự. Họ đến đây từ sớm. Bà B. - mẹ của Cường, tay dắt 2 đứa cháu nội là con của Cường và anh trai. Bà trông tiều tụy so với độ tuổi ngoài 60. Bà kể khi hay tin sự việc, cả gia đình đều rất đau lòng. “Đứa lớn mới ra tù, nay đứa nhỏ lại phải vào tù” - bà B. chua chát nói. Từ khi xảy ra sự việc, cuộc sống gia đình đã khổ, bên ngoại cũng khó khăn, giờ vợ chồng bà lại phải bươn chải nuôi thêm cháu. Bà liên tục dõi mắt nhìn Cường, đôi lúc ngấn lệ khi quay sang phía bên kia, nơi anh trai Cường trong vai trò của bị hại.
Tại phiên tòa, Cường tỏ ra ăn năn, hối hận, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội theo cáo buộc của Viện Kiểm sát nhân dân. Khi được nói lời sau cùng, Cường nghẹn lời xin lỗi cha mẹ, xin lỗi anh trai, mong gia đình tha thứ cho lỗi lầm của Cường và gửi gắm người con nhỏ cho cha mẹ chăm sóc. Sau lời xin lỗi, anh trai Cường cũng khóc, vừa giận, vừa thương đứa em. Anh cũng xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho em trai.
Lê Thanh Cường bị tuyên phạt mức án 20 năm tù
Nhận định vụ án, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh khẳng định, hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm, thể hiện sự suy đồi đạo đức, vi phạm pháp luật. Bị cáo không chỉ cướp đi người vợ của anh trai mà còn cướp đi mẹ của 2 đứa trẻ. Tuy nhiên, xem xét toàn diện vụ án, bị cáo cũng có nhiều tình tiết giảm nhẹ như đầu thú, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phía bị hại cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Từ đó, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh quyết định tuyên phạt Cường mức án 20 năm tù.
Trên đường ra xe để về lại trại tạm giam, Cường vừa khóc, vừa vẫy tay chào người mẹ già. Phía trong, bà B. đưa tay áo lau vội hàng nước mắt. Chờ bóng con khuất xa, bà lững thững dắt tay 2 đứa cháu nội, nghiêng nghiêng trong nắng trưa vàng vọt, mong chờ ngày con trở về./.
Nguồn Long An: https://baolongan.vn/bi-kich-mot-gia-dinh-a191120.html