Ông Trump tuyên bố 'không thể tin được' khi gọi Tổng thống Ukraine là độc tài

Ông Donald Trump thể hiện sự ngạc nhiên trước câu hỏi của cánh báo chí về việc gọi Tổng thống Ukraine là độc tài và trả lời: 'Tôi có nói thế không? Tôi không thể tin là mình đã nói thế'.

Theo tờ Metro, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông "không thể tin nổi" mình đã gọi Tổng thống Ukraine Volodimir Zelensky là một nhà độc tài.

Ngày 27/2, trong cuộc họp báo cùng với Thủ tướng Anh Keir Starmer tại Phòng Bầu dục, Trump đã được hỏi liệu ông có tiếp tục dùng từ "độc tài" cho người đồng cấp Ukraine hay không. Trump thể hiện sự ngạc nhiên và trả lời: "Tôi có nói thế không? Tôi không thể tin là mình đã nói thế".

Thực tế thì bài viết Trump đăng ngày 19/2, trong đó ông gọi Zelensky là "nhà độc tài không có bầu cử", vẫn còn trên tài khoản Truth Social của ông.

Khi một phóng viên khác hỏi Trump rằng liệu ông có xin lỗi Zelensky vì đã gọi nhà lãnh đạo này, Trump đã né tránh việc xin lỗi. "Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có một cuộc họp rất ổn vào sáng mai." Trump nói về Zelensky. "Chúng tôi rất tôn trọng nhau - tôi rất tôn trọng ông ấy. Chúng tôi đã cung cấp cho ông ấy rất nhiều thiết bị và nhiều tiền, và họ (người Ukraine) đã chiến đấu rất dũng cảm, bất kể bạn nghĩ thế nào. Ai đó phải sử dụng các thiết bị chúng tôi đã cấp và họ rất dũng cảm theo nghĩa đó."

Cũng trong cuộc họp báo này, Trump còn trả lời nhiều câu hỏi khác của cánh báo chí. Khi được hỏi về việc liệu chính quyền Kiev có giành lại được các khu vực do Nga kiểm soát, Trump cho biết: "Chúng tôi sẽ xem liệu có thể lấy lại được phần nào, hoặc rất nhiều phần, cho Ukraine hay không, nếu có thể."

Trump không tin Nga sẽ tổ chức thêm các chiến dịch quân sự khác ở Ukraine sau khi Mỹ và Nga đạt được thỏa thuận.

Đối lập với quan điểm của Mỹ, Keir nói rằng các nước châu Âu sẽ không đòi bồi hoàn các khoản viện trợ cho Ukraine. Nghe vậy, Trump đã hỏi đùa rằng: "Liệu các anh có thể tự mình chống lại Nga được không?" Keir chỉ trả lời lẽ một từ: "Chà", rồi cười gượng.

Trump dường như không nhận ra cụm từ Aukus, viết tắt cho một liên minh an ninh giữa Mỹ, Anh và Australia.

Trump nhận lời đề nghị đến thăm Vương quốc Anh và cho biết ông sẽ đến trong 'tương lai gần'.

Theo Metro, cuộc gặp gỡ với Trump được đánh giá có rủi ro cao nên Keir và nhóm của ông đã dành nhiều tuần để chuẩn bị. An ninh châu Âu là vấn đề hàng đầu trong chương trình nghị sự, sau hai tuần liên minh xuyên Đại Tây Dương bị lung lay.

Keirr đã nhiều lần nói rằng nếu Mỹ không cung cấp một "biện pháp dự phòng" an ninh nào đó như một phần của thỏa thuận hòa bình Ukraine, mối đe dọa từ Nga sẽ vẫn còn. Tuy nhiên, Trump đã ám chỉ rằng ông có thể thông cảm với hành động của phía Nga, ám chỉ rằng Kiev phải chịu trách nhiệm khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga diễn ra vào năm 2022.

Keir trở thành nhà lãnh đạo thế giới thứ tư gặp Trump kể từ lễ nhậm chức lần thứ hai của ông. Keir đến Mỹ chỉ hai ngày sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thăm Nhà Trắng. Trong khi đó, ông Zelensky sẽ thực hiện chuyến đi tới Mỹ khi Kiev và Washington đàm phán một thỏa thuận liên quan đến khoáng sản đất hiếm có giá trị, mà Trump cho rằng sẽ bù đắp chi phí hỗ trợ dành cho cuộc chiến./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/ong-trump-tuyen-bo-khong-the-tin-duoc-khi-goi-tong-thong-ukraine-la-doc-tai-post1014901.vnp