Bi kịch Tình-Tiền: Vợ và nhân tình dàn cảnh sát hại chồng, dựng hiện trường giả
Lên kế hoạch cùng nhân tình sát hại chồng, dựng hiện trường giả một vụ tự tử, người vợ lĩnh án chung thân; nhân tình bị tuyên án tử hình.
Vợ và nhân tình dàn cảnh sát hại chồng, dựng hiện trường giả
Đào Thị Mình (SN 1983, trú tại huyện Ea Súp cũ, tỉnh Đắk Lắk) và ông Lý Văn N. (SN 1974) là vợ chồng, có với nhau 4 người con.
Trong thời gian sinh sống, Mình ngoại tình với Lý Văn Quân (SN 1974, trú cùng địa phương) nên hai vợ chồng ông N. thường phát sinh mâu thuẫn.
Mình và Quân bàn nhau thống nhất tìm cơ hội giết ông N. để tự do quan hệ với nhau.
Theo tin tức trên Thanh niên, vào ngày 6/3/2022, vợ chồng ông N. và Mình qua H.Kông Chro cũ (tỉnh Gia Lai) tìm hoa lan về bán. Đến nơi này, hai vợ chồng cãi nhau về việc trước đây Mình cho Quân mượn nồi cơm điện nhưng Quân chưa trả.
Ông N. dùng tay chân đánh Mình, sau đó hai vợ chồng quay xe về để lấy lại nồi cơm điện. Chiều cùng ngày, Mình gọi điện thoại cho Quân, kể chuyện bị đánh đau, rồi nói sẽ chở ông N. đến khu vực rẫy điều để Quân đánh thì Quân đồng ý.
Sau đó, Mình nói ông N. chở đi lấy nồi cơm điện ở chỗ Quân. Khi vợ chồng ông N. đến điểm hẹn, Quân phục sẵn chạy ra kéo ông N. xuống xe rồi đánh.
Bị đánh, ông N. bỏ chạy thì vấp ngã, bị Quân ngồi đè lên ngực, dùng tay bóp cổ. Lúc này, Mình nhặt cục đá đập vào mặt ông N. khiến nạn nhân tử vong.
Sau đó, Quân và Mình khiêng thi thể nạn nhân lên đồi, dùng dây thắt lưng treo vào cổ, giả hiện trường nạn nhân treo cổ tự tử, rồi cướp 1 điện thoại và 2 triệu đồng của ông N.
Đến ngày 12/3/2022, người dân phát hiện thi thể ông N. đang trong tình trạng phân hủy nên trình báo cơ quan công an.

Đào Thị Mình và nhân tình tại phiên tòa phúc thẩm. (Ảnh: Công an nhân dân)
Không giảm án kẻ cùng tình nhân lập kế giết chồng
Ngày 15/9/2022, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đào Thị Mình tù chung thân về tội “Giết người”, 4 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt mà bị cáo Mình là tù chung thân.
Bị cáo Lý Văn Quân bị tuyên phạt tử hình về tội “Giết người”, 4 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt bị cáo Quân là tử hình.
Sau phiên sơ thẩm, bị cáo Quân kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, còn đại diện bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Mình.
Ngày 23/12/2022, tại TAND tỉnh Đắk Lắk, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử bị cáo Đào Thị Mình và Lý Văn Quân cùng về tội danh “Giết người” và “Cướp tài sản”.
Theo tin tức trên Công an nhân dân, tại phiên xử phúc thẩm, bị cáo Mình liên tục bật khóc, tỏ ra ân hận về hành vi của mình. Trong khoảng thời gian HĐXX nghị án, bà Mình luôn tìm cách nói chuyện với con trai (đại diện cho bị hại tại phiên tòa) và có lần lao vào ôm hôn con trai của mình…

Bị cáo Mình bật khóc trong phiên xét xử. (Ảnh: Công an nhân dân)
Sau khi nghị án, HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng, hành vi gây ra của các bị cáo là man rợ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đạo đức lối sống nên đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với 2 bị cáo trên.
Khi lật lại các vụ án mạng xuất phát từ Bi kịch Tình-Tiền, ĐS&PL không chỉ nhìn nhận tính nhân văn trong việc răn đe, phòng ngừa mà còn thấy sự phá án tài tình, những chiến công và hy sinh thầm lặng của lực lượng công an.
Việc phân tích chi tiết các vụ án không chỉ giúp nhận diện những động cơ tội ác, mà còn gửi một thông điệp mạnh mẽ về hậu quả của lòng tham vô đáy, sự thù hận mù quáng và sự bất chấp thủ đoạn để đạt mục đích. Đây là cách để giáo dục cộng đồng về giá trị của sự công bằng, đồng thời cảnh báo những ai có ý định phạm tội về sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật mà họ có thể phải đối mặt.