Bí thư Nguyễn Văn Nên động viên các thanh niên TP.HCM lên đường nhập ngũ
Tại lễ giao nhận quân điểm, Quyền Chủ tịch UBND quận 7 mong các thanh niên TP.HCM nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, cùng toàn Đảng, toàn dân đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới.
Sáng 13-2, hòa chung không khí cả nước, các địa phương tại TP.HCM đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2025, đưa các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, công an lên đường nhập ngũ.
Năm nay, lễ giao nhận quân điểm của TP.HCM được tổ chức tại Quảng trường Trung tâm hành chính quận 7.
![Tham dự lễ giao nhận quân có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP.HCM... Ảnh: HOÀNG GIANG](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_13_114_51463698/c85e5c1f6c51850fdc40.jpg)
Tham dự lễ giao nhận quân có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP.HCM... Ảnh: HOÀNG GIANG
Tham dự lễ có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP.HCM…
Phát biểu động viên thanh niên, ông Châu Xuân Đại Thắng, Quyền Chủ tịch UBND quận 7, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận 7, ghi nhận và biểu dương các thanh niên đã chấp hành nghiêm lệnh gọi nhập ngũ, đảm bảo quân số và thời gian quy định.
![Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: HOÀNG GIANG](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_13_114_51463698/07b39ff2afbc46e21fad.jpg)
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: HOÀNG GIANG
Theo ông Thắng, trong thời kỳ hội nhập và phát triển, chúng ta có thuận lợi nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Bởi các thế lực thù địch vẫn ráo riết dùng mọi thủ đoạn để chống phá cách mạng nước ta; thiên tai, dịch bệnh diễn biến khó lường…
“Trước tình hình đó, Tổ quốc và Nhân dân đang rất cần đến sức trẻ của các bạn. Tôi tin tưởng rằng các bạn trẻ sẽ phát huy truyền thống của quê hương, truyền thống vẻ vang của thế hệ cha anh đi trước, phát huy phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, Công an nhân dân” – ông Thắng nói.
![Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên và lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 7... tặng hoa động viên thanh niên TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_13_114_51463698/ab9f31de0190e8ceb181.jpg)
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên và lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 7... tặng hoa động viên thanh niên TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG
Quyền Chủ tịch UBND quận 7 mong các thanh niên TP.HCM nỗ lực phấn đấu về mọi mặt, ra sức học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Qua đó, cùng với toàn Đảng, toàn dân đưa đất nước ta tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Ông Thắng cho biết quận 7 có 179 thanh niên lên đường nhập ngũ với 143 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và 36 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ công an, đạt 100% chỉ tiêu TP giao.
![Sau buổi lễ, các thanh niên TP.HCM hồ hởi lên đường nhập ngũ. Ảnh: HOÀNG GIANG](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_13_114_51463698/d9204461742f9d71c43e.jpg)
Sau buổi lễ, các thanh niên TP.HCM hồ hởi lên đường nhập ngũ. Ảnh: HOÀNG GIANG
Thay mặt lãnh đạo quận 7, ông Châu Xuân Đại Thắng biểu dương sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành đã nghiêm túc thực hiện đúng quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Đồng thời, ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của mỗi thanh niên và gia đình.
Ông cũng đánh giá cao và cảm ơn sự phối hợp tích cực, đầy trách nhiệm của bốn đơn vị nhận quân, gồm Lữ đoàn 957/Vùng 4 Hải quân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP, Trung đoàn Gia Định và Công an TP.
![Thanh niên TP.HCM bước qua cầu vinh quang để nhập ngũ, rèn luyện bản thân. Ảnh: HOÀNG GIANG](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_13_114_51463698/b58f14ce2480cdde9491.jpg)
Thanh niên TP.HCM bước qua cầu vinh quang để nhập ngũ, rèn luyện bản thân. Ảnh: HOÀNG GIANG
Quyền Chủ tịch UBND quận 7 đề nghị các cấp ủy, các ngành thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, thường xuyên động viên chăm lo, giúp đỡ các gia đình tân binh nói riêng và quân nhân nói chung, để thanh niên an tâm làm tròn nhiệm vụ.
Thay mặt các thanh niên nhập ngũ, bạn Phạm Võ Quốc Khánh (23 tuổi, quận 7), chia sẻ bản thân vô cùng xúc động.
“Chỉ ít phút nữa, chúng tôi sẽ lên đường đến với ngôi nhà mới, ngôi nhà chung cho mọi thanh niên để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và được nhân dân gọi bằng cái tên trìu mến Bộ đội Cụ Hồ, Công an nhân dân” – Khánh chia sẻ và cho biết đây là niềm vinh dự, là trách nhiệm của thanh niên đối với Tổ quốc, với sự hy sinh to lớn của cha ông.
![Rất nhiều người thân, người thương đến chia tay, động viên tân binh. Ảnh: HOÀNG GIANG](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_13_114_51463698/3f9d9cdcac9245cc1c83.jpg)
Rất nhiều người thân, người thương đến chia tay, động viên tân binh. Ảnh: HOÀNG GIANG
Khánh hứa sẽ xác định tốt trách nhiệm của mình, nhanh chóng hòa nhập vào môi trường quân đội, khắc phục khó khăn, phấn đấu học tập, rèn luyện tốt, gặt hái được nhiều thành tích, không phụ lòng tin yêu của lãnh đạo địa phương và gia đình.
Thượng tá Nguyễn Sỹ Sơn, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 957, Vùng 4 Hải quân, thông tin những năm qua, Lữ đoàn 957 thường xuyên được giao chỉ tiêu tiếp nhận, huấn luyện công dân các địa phương thuộc TP.HCM nhập ngũ.
Trong suốt thời gian huấn luyện chiến sĩ mới, đơn vị luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, sẻ chia của Đảng bộ, chính quyền và thân nhân chiến sĩ, để động viên con em phấn đấu huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm.
Qua đó, tất cả các thanh niên của TP.HCM đều hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
![Các thanh niên TP.HCM rạng rỡ, vẫy chào người thân. Ảnh: HOÀNG GIANG](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_13_114_51463698/8eca2a8b1ac5f39baad4.jpg)
Các thanh niên TP.HCM rạng rỡ, vẫy chào người thân. Ảnh: HOÀNG GIANG
Thượng tá Nguyễn Sỹ Sơn cho biết năm 2025, Lữ đoàn được giao nhiệm vụ huấn luyện 700 chiến sĩ mới, trong đó có 200 tân binh thuộc TP.HCM.
“Chúng tôi xin hứa bằng tình cảm và trách nhiệm cao nhất, đơn vị sẽ luôn quan tâm quản lý, giáo dục, rèn luyện và tạo mọi điều kiện tốt nhất để các thanh niên nhập ngũ về đơn vị an tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” – ông Sơn nhấn mạnh.
![Đỗ Phương Trang – một trong ba nữ tân binh tình nguyện nhập ngũ tại TP.HCM ôm chặt mẹ trước giờ lên đường. Ảnh: HỒNG THẮM](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_13_114_51463698/5658f319c3572a097346.jpg)
Đỗ Phương Trang – một trong ba nữ tân binh tình nguyện nhập ngũ tại TP.HCM ôm chặt mẹ trước giờ lên đường. Ảnh: HỒNG THẮM
Đứng giữa hàng ngũ tân binh, Đỗ Phương Trang (SN 2001) vẫn không giấu được sự hồi hộp xen lẫn háo hức. Là một trong ba cô gái tại TP.HCM tình nguyện nhập ngũ năm nay, cô hiểu rằng hành trình phía trước không hề dễ dàng nhưng vẫn tràn đầy quyết tâm.
“Mình đã chuẩn bị tinh thần từ lâu, chỉ chờ đến ngày lên đường. Hai năm quân ngũ chắc chắn sẽ có nhiều thử thách, nhưng mình sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ” - Trang chia sẻ.
Trước khi bước vào hàng quân, Trang ôm mẹ thật chặt. Chỉ một câu ngắn ngủi nhưng đầy tin tưởng: “Mẹ yên tâm, con sẽ cố gắng.” Cô hiểu mẹ lo lắng nhưng cũng tự hào về quyết định của con gái. Trang tin rằng môi trường quân đội sẽ giúp cô trưởng thành hơn, rèn luyện kỷ luật và ý chí.
Trong không khí đầy bồi hồi, bà Nguyễn Kim Tuyến (phường 18, quận 4) nắm chặt tay con trai – Dương Quốc Thuận (SN 2006). Cậu thanh niên trong bộ sơ mi trắng hôm nay trông chững chạc hơn thường ngày. Chỉ ít phút nữa, Thuận sẽ khoác lên mình màu áo lính, chính thức bước vào môi trường kỷ luật nghiêm ngặt.
![Bà Nguyễn Kim Tuyến (phường 18, quận 4) bịn rịn chia tay cậu con trai Dương Quốc Thuận. Ảnh: HỒNG THẮM](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_13_114_51463698/8a4b2d0a1d44f41aad55.jpg)
Bà Nguyễn Kim Tuyến (phường 18, quận 4) bịn rịn chia tay cậu con trai Dương Quốc Thuận. Ảnh: HỒNG THẮM
Bà Tuyến lặng lẽ sửa lại cổ áo cho con, giọng nói nghẹn lại: “Con trai đến tuổi trưởng thành rồi, mẹ mong con mạnh mẽ, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, rèn luyện bản thân, sống có trách nhiệm với chính mình và xã hội”.
Thuận là người đầu tiên trong gia đình tham gia nghĩa vụ quân sự. Bà Tuyến dù tự hào nhưng vẫn không giấu được lo lắng. “Cháu ngoan lắm, ít nói, từ nhỏ đã nghe lời. Giờ đây bước vào môi trường mới, mẹ chỉ mong con đủ bản lĩnh để trưởng thành hơn” – bà Tuyến chia sẻ.
Ở một góc khác của điểm giao quân, bà Đoàn Thị Nga (62 tuổi, phường Tân Hưng, quận 7) nắm chặt tay cháu trai Đoàn Lê Phương Nam (SN 2006). Cậu thanh niên vừa tốt nghiệp cấp ba, tròn 18 tuổi, tình nguyện lên đường nhập ngũ.
![Bà Đoàn Thị Nga nắm chặt tay, dặn dò cháu trai Đoàn Lê Phương Nam trước giờ lên đường nhập ngũ. Ảnh: HỒNG THẮM](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_13_114_51463698/5ef9f6b8c6f62fa876e7.jpg)
Bà Đoàn Thị Nga nắm chặt tay, dặn dò cháu trai Đoàn Lê Phương Nam trước giờ lên đường nhập ngũ. Ảnh: HỒNG THẮM
Khoác trên vai chiếc ba lô gọn gàng, Nam trông rạng rỡ nhưng không giấu được ánh mắt lưu luyến. “Cháu ngoan lắm, nay đến tuổi rồi, cháu tự nguyện đi, hoàn thành nghĩa vụ trước rồi mới tính chuyện công việc sau. Chỉ mong hai năm quân ngũ giúp cháu trưởng thành, rắn rỏi hơn” - bà Nga tâm sự.
Nam siết chặt tay bà Nga rồi bảo “Cô ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, hai năm nữa con về.” Lời nói đơn giản nhưng chất chứa bao tình cảm. Từ nhỏ, Nam sống cùng bà, hai bà cháu nương tựa nhau. Lần đầu tiên xa nhà, cậu không khỏi bồi hồi.
![Trương Lê Anh Khoa với tâm trạng đan xen giữa háo hức và hồi hộp trước giờ lên đường nhập ngũ. Ảnh: HỒNG THẮM](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_13_114_51463698/93183a590a17e349ba06.jpg)
Trương Lê Anh Khoa với tâm trạng đan xen giữa háo hức và hồi hộp trước giờ lên đường nhập ngũ. Ảnh: HỒNG THẮM
Cũng chỉ ít phút nữa, tân binh Trương Lê Anh Khoa (SN 2006) sẽ rời xa gia đình, đến Lữ đoàn 957, Vùng 4 Hải quân (Cam Ranh) – nơi sẽ gắn bó suốt hai năm quân ngũ.
Cảm xúc trong Khoa lúc này lẫn lộn. Hào hứng có nhưng cũng không tránh khỏi hồi hộp. “Tôi chưa từng sống xa nhà, chưa từng trải qua môi trường kỷ luật nghiêm khắc. Tôi biết hành trình phía trước sẽ không dễ dàng nhưng tôi tin rằng đây là cơ hội để mình trưởng thành”.
Khoa từng lo lắng không biết bản thân có đủ bản lĩnh để thích nghi hay không nhưng càng gần đến giờ phút lên đường, cậu càng thêm quyết tâm.
“Hai năm quân ngũ không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội. Tôi muốn thử thách bản thân, rèn luyện ý chí, để sau này khi xuất ngũ, tôi có một nghề ổn định, có thể tự lập và làm chủ cuộc sống của mình” – Khoa nói.
Một số hình ảnh trước đó mà PV đã ghi nhận được:
![Tân binh nữ Nguyễn Phương Huyền là một trong ba nữ tân binh tự nguyện nhập ngũ năm 2025. Ảnh: HOÀNG GIANG](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_13_114_51463698/1c42b603864d6f13365c.jpg)
Tân binh nữ Nguyễn Phương Huyền là một trong ba nữ tân binh tự nguyện nhập ngũ năm 2025. Ảnh: HOÀNG GIANG
![Những khuôn mặt tươi trẻ của các tân binh Lữ đoàn 957, Vùng 4 Hải quân. Ảnh: HOÀNG GIANG](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_13_114_51463698/1178ba398a7763293a66.jpg)
Những khuôn mặt tươi trẻ của các tân binh Lữ đoàn 957, Vùng 4 Hải quân. Ảnh: HOÀNG GIANG
![Nhiều khoảng khắc chia tay xúc động trong buổi lễ. Ảnh: HOÀNG GIANG](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_13_114_51463698/694bc50af5441c1a4555.jpg)
Nhiều khoảng khắc chia tay xúc động trong buổi lễ. Ảnh: HOÀNG GIANG
![Nhiều khoảng khắc chia tay xúc động trong buổi lễ. Ảnh: HOÀNG GIANG](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_13_114_51463698/1b4eb60f86416f1f3650.jpg)
Nhiều khoảng khắc chia tay xúc động trong buổi lễ. Ảnh: HOÀNG GIANG
![Buổi lễ diễn ra trang trọng nhưng rất xúc động. Ảnh: HOÀNG GIANG](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_13_114_51463698/a0ee0eaf3ee1d7bf8ef0.jpg)
Buổi lễ diễn ra trang trọng nhưng rất xúc động. Ảnh: HOÀNG GIANG
Năm 2025, TP.HCM thực hiện giao 4.987 công dân lên đường nhập ngũ (nghĩa vụ quân sự: 4.000, công an: 987); là địa phương có số lượng chỉ tiêu giao quân cao nhất cả nước. Quân khu giao TP tuyển chọn ba công dân nữ.
Qua đó, tổng số lệnh gọi công dân nhập ngũ là 4.197; lệnh chính thức là 4.003 công dân (3 nữ), dự phòng là 194 công dân theo đúng quy định.
Số đảng viên nhận lệnh là 110 người; trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học khá cao với 1.902 công dân (đạt 47,51%). Số công dân đạt sức khỏe loại 1, loại 2 là 3.358 công dân (đạt 83,89%).
Điểm nổi bật của năm 2025 là số công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ lên đến 2.049 công dân (đạt 51,19% so với chỉ tiêu).
TP.HCM cũng làm tốt công tác chăm lo chế độ chính sách cho thanh niên nhập ngũ với tổng số tiền gần 27 tỉ đồng. Bình quân mỗi thanh niên nhập ngũ nhận phần quà trị giá khoảng hơn 6,5 triệu đồng...