Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thăm mái ấm nuôi hơn 300 trẻ mồ côi vì Covid-19

Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, ngày 26/5, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đã đến thăm, tặng quà học sinh Trường Tiểu học, THCS và THPT Hy Vọng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang (áo trắng, giữa) trò chuyện thầy cô và học sinh Trường Hy Vọng. Ảnh: TT.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang (áo trắng, giữa) trò chuyện thầy cô và học sinh Trường Hy Vọng. Ảnh: TT.

Đây là ngôi trường dành cho trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19, hiện chăm sóc, nuôi dạy hơn 300 học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, đến từ nhiều tỉnh, thành và dân tộc trên cả nước.

Trường Hy Vọng được thành lập năm 2021 bởi Quỹ Hy Vọng. Dưới mái trường này, các em mất cha mẹ do đại dịch được học tập, sinh hoạt trong sự yêu thương, sẻ chia và đồng hành của thầy cô, nhà trường cùng cộng đồng.

Ông Hoàng Quốc Quyền, Giám đốc trường Hy Vọng chia sẻ, khi bàn về nơi đặt trường, nhiều ý kiến từng được đưa ra. Cuối cùng, Đà Nẵng được chọn bởi đây là “thành phố đáng sống”, nơi những điều tốt đẹp cần được dành cho trẻ em chịu nhiều mất mát.

 Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tặng quà cho học sinh trường Hy Vọng. Ảnh: CĐ.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tặng quà cho học sinh trường Hy Vọng. Ảnh: CĐ.

Nhớ lại những ngày đầu thành lập, ông Quyền cho biết, đó là giai đoạn “nước mắt nhiều hơn nụ cười”. Các em học sinh đều mang trong mình nỗi đau mất người thân vì đại dịch nên việc tiếp cận, vận động, giúp các em mở lòng là hành trình không dễ dàng.

Sau vài năm, ngôi trường đã dần trở thành mái ấm đúng nghĩa. Khuôn viên trường xanh hơn, tiếng cười nhiều hơn, những bức tranh của học sinh cũng tươi sáng hơn.

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang thăm hỏi, động viên tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.

Ông Quang bày tỏ xúc động khi chứng kiến hơn 300 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt được sống, học tập trong môi trường đầy tình thương, với cơ sở vật chất khang trang.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm cùng học sinh trường Hy Vọng. Ảnh: TT.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm cùng học sinh trường Hy Vọng. Ảnh: TT.

Ông Lê Ngọc Quang chia sẻ, đại dịch Covid-19 đã để lại nhiều mất mát, hậu quả nặng nề cho nhiều gia đình trên cả nước, trong đó có Đà Nẵng. Đặc biệt, nhiều trẻ em phải chịu nỗi đau mất cha, mẹ hoặc người thân sau đại dịch.

Trong hoàn cảnh đó, trường Hy Vọng được hình thành với mong muốn trở thành mái ấm nhân văn, nghĩa tình dành cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, nhất là những em chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Theo ông Lê Ngọc Quang, sau vài năm thành lập, Trường Hy Vọng đã trở thành mái ấm của hơn 300 học sinh đến từ khắp mọi miền đất nước. Nhiều em đã nỗ lực vượt qua mất mát, đạt kết quả tốt trong học tập; một số em đã tốt nghiệp THPT và tiếp tục theo học đại học.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cùng học sinh trường Hy Vọng chia sẻ về một bức tranh. Ảnh: CĐ.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cùng học sinh trường Hy Vọng chia sẻ về một bức tranh. Ảnh: CĐ.

Ông Quang đánh giá cao nỗ lực của nhà trường khi trong thời gian ngắn đã xây dựng cơ sở vật chất khang trang, tạo môi trường học tập, sinh hoạt ổn định cho học sinh. Đồng thời, ông bày tỏ vui mừng khi các em nhận được sự quan tâm, chăm sóc tận tình của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Ông Quang mong các học sinh tiếp tục chăm ngoan, học tốt, rèn luyện để trở thành những công dân tử tế, sống có trách nhiệm và biết sẻ chia với cộng đồng. Đồng thời đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, xây dựng trường Hy Vọng trở thành mái ấm an toàn, đầy tình yêu thương, là môi trường lý tưởng để các em học tập và trưởng thành.

Ông Quang cũng gửi lời cảm ơn hội đồng sáng lập, ban điều hành, các thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường cùng các mạnh thường quân đã chung tay xây dựng, duy trì mái ấm giàu tính nhân văn này.

“Thành phố đáng sống không chỉ là nơi có những công trình đẹp hay tăng trưởng kinh tế, mà còn là nơi biết quan tâm, chăm lo cho người yếu thế, những hoàn cảnh dễ bị tổn thương”, ông Quang chia sẻ.

Chí Đại - Tấn Thành

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/bi-thu-thanh-uy-da-nang-tham-mai-am-nuoi-hon-300-tre-mo-coi-vi-covid-19.html