Bianca Censori đang hạnh phúc hay chỉ là 'con rối' trong tay Kanye West?
Có phải Kanye West đang muốn biến vợ mình trở thành một 'búp bê trưng bày' trước công chúng?
Tại lễ trao giải Grammy 2025, Kanye West cùng vợ – cựu người mẫu và nhà thiết kế kiến trúc của thương hiệu Yeezy, Bianca Censori đã khiến truyền thông dậy sóng. Censori xuất hiện trong một bộ váy siêu ngắn hoàn toàn trong suốt, không nội y, tạo hiệu ứng gần như khỏa thân. Khi Kanye đứng sau lưng, cô kéo áo khoác lông xuống, để lộ toàn bộ cơ thể trước ống kính paparazzi.
![](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_07_329_51417345/f4e467fa5fb4b6eaefa5.jpg)
Dù một số nguồn tin cho rằng cặp đôi bị ban tổ chức "hộ tống ra ngoài", nhưng cũng có ý kiến cho rằng họ rời đi theo kế hoạch. Thực tế, Kanye không phải gương mặt sáng giá trong Grammy năm nay, anh chỉ nhận một đề cử cho “Bài hát rap hay nhất” và thất bại. Nhưng có lẽ, điều anh mong muốn khi đến sự kiện không phải là giải thưởng, mà chính là khoảnh khắc khi vợ anh trút bỏ áo khoác.
Từ thời trang táo bạo đến sự trống rỗng của biểu tượng nữ tính
Theo phân tích của tờ The Guardian, Censori liên tục xuất hiện bên Kanye với những bộ trang phục kiệm vải đến mức gây sốc. Khi đến một nhà hàng ở Los Angeles, cô chỉ mặc một bộ bodysuit trong suốt, không che chắn phần ngực. Tại khách sạn Chateau Marmont, cô diện quần lót dây mà không mặc quần dài. Thậm chí, khi đi xem phim, Censori chọn crop-top xuyên thấu mà không có áo ngực, kết hợp với quần siêu ngắn đến mức gần như nội y.
![](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_07_329_51417345/d5847f9a47d4ae8af7c5.jpg)
Sự đối lập kỳ lạ giữa cặp đôi này cũng là điều khiến công chúng bàn tán. Censori hở đến mức gây phản cảm, trong khi Kanye lại mặc kín từ đầu đến chân, với quần dài, áo tay dài, áo khoác nhiều lớp và luôn che mặt bằng kính râm hay râu rậm. Hình ảnh này giống như một "màn trình diễn quyền lực", nơi người đàn ông kiểm soát và người phụ nữ chỉ còn là một hình tượng trưng bày.
Nếu so sánh với những bộ trang phục táo bạo trong lịch sử thời trang – như chiếc váy xuyên thấu lấp lánh của Rihanna tại CFDA Awards 2014. Thì phong cách của Censori không hề mang tinh thần vui tươi hay thách thức chuẩn mực. Nó mang màu sắc u ám, gợi cảm giác ép buộc hơn là tự do.
Biểu cảm vô hồn và sự im lặng đáng sợ
Khi nhìn vào những bức ảnh của Censori, người ta không thấy một nụ cười, một ánh mắt lấp lánh, hay bất kỳ dấu hiệu nào của sự thích thú. Biểu cảm của cô trống rỗng và buồn bã. Nhà phê bình Naomi Fry của The New Yorker từng gọi cô là “một màn trình diễn câm lặng của da thịt”.
![](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_07_329_51417345/bb80159e2dd0c48e9dc1.jpg)
Quan trọng hơn, chưa bao giờ Censori lên tiếng về mối quan hệ của cô với Kanye, về việc bị biến thành biểu tượng khỏa thân, hay về bất kỳ điều gì khác. Trong khi đó, Kanye thì luôn "ba hoa" về những gì mình làm.
Bianca Censori: Một con rối hay một tuyên ngôn?
Sau khi Censori kết hôn với Kanye, mẹ cô đã lập tức bay từ Úc sang Mỹ để thăm con gái, vì lo ngại cô đang gặp nguy hiểm. Theo lời một trợ lý cũ của Kanye, anh thậm chí còn nói với Censori rằng muốn quan hệ với mẹ cô ngay trước mặt cô.
Vậy, Censori có đang đồng tình với màn trình diễn mà cô là nhân vật chính? Có thể, nhưng đồng thuận không có nghĩa là không có sự áp bức.
![](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_07_329_51417345/f53d57236f6d8633df7c.jpg)
Có người cho rằng Kanye West và Censori đang cố tình tạo ra một tuyên ngôn phê phán xã hội, biến chính họ thành một bản cáo trạng về sự tiêu dùng và bóc lột cơ thể phụ nữ trong ngành giải trí. Nhưng nếu có, thì chính chúng ta đang áp đặt ý nghĩa này lên họ.
Bởi lẽ, Censori không thể hiện sự tự do hay phản kháng. Không có dấu hiệu nào cho thấy cô đang kiểm soát câu chuyện của chính mình. Và nếu một điều trông giống như sự kiểm soát, thì có lẽ, nó thực sự là như vậy.