Biến vườn đồi của gia đình thành nơi check - in cho giới trẻ ở Si Ma Cai

Huyện Si Ma Cai có rất ít điểm vui chơi cho giới trẻ. Nắm bắt được nhu cầu hội nhập của thời đại công nghệ số, mạng xã hội phát triển và điện thoại thông minh không còn xa lạ với đồng bào dân tộc thiểu số, vợ chồng chị Và Thị Sú ở phố Thầu, thị trấn Si Ma Cai (Lào Cai) đã chuyển đổi khu vườn rừng của gia đình thành điểm du lịch sinh thái, thu hút giới trẻ đến check - in.

 "Núi Tình" nên thơ, lãng mãn sẽ để lại dấu ấn đậm nét khi bạn cùng gia đình, người thân đến thăm quan

"Núi Tình" nên thơ, lãng mãn sẽ để lại dấu ấn đậm nét khi bạn cùng gia đình, người thân đến thăm quan

Từ mảnh vườn rừng khai hoang ngày xưa của bố chồng

Từ trung tâm huyện Si Ma Cai, men theo triền núi lên đỉnh "núi Tình" chỉ khoảng hơn 5km, bạn có thể đi xe máy hoặc ô tô con có động cơ khỏe, là bạn được thưởng ngoạn cảnh đẹp thơ mộng, được đắm chìm trong hương sắc trong veo của những đồi hoa dại mênh mông, hít thở không gian mát lành như ở cao nguyên.

Các bạn trẻ đến đây đều tranh thủ check - in. Không ít cặp cô dâu, chú rể ở địa bàn tỉnh Lào Cai và các địa phương lân cận còn chọn nơi này chụp ảnh cưới, lưu lại dấu ấn quan trọng nhất của đời mình với giá rẻ bất ngờ cùng không gian thiên nhiên lãng mạn.

Chị Và Thị Sú trước cổng khu du lịch sinh thái 'núi Tình" của gia đình

Chị Và Thị Sú trước cổng khu du lịch sinh thái 'núi Tình" của gia đình

Ngồi ở lán tre ngay cổng "núi Tình", nơi bảng lảng mây trắng sà xuống trước mặt như chốn thiên thai, chị Và Thị Sú (SN 1994) cười tươi cho biết: "Khi về làm dâu, bố chồng giao cho vợ chồng tôi mảnh vườn đồi do ông khai hoang từ xưa để trồng ngô, lúa nương chăm lo cuộc sống gia đình.

Hơn 10 năm qua, vợ chồng tôi vẫn trồng cấy rau màu. Không ít người dân đi qua đều trầm trồ, lấy điện thoại chụp ảnh, nhất là mùa nhà tôi gieo trồng rau cải hay hoa tam giác mạch. Ý tưởng chuyển đổi vườn rừng thành nơi du lịch sinh thái của vợ chồng tôi nảy sinh từ đó".

Diện tích khu "núi Tình" của gia đình chị Sú rộng khoảng 3ha. Giữa đồi có nơi uốn lượn võng xuống, mềm mại như cái lưng ngựa khổng lồ càng nên thơ. Năm 2018, vợ chồng chị Sú đặt tên nơi này là "núi Tình" để hợp thị hiếu các bạn trẻ và dựng lán tre nhỏ để đón khách đến thăm quan, chụp ảnh.

Mùa hoa tam giác mạch ở "núi Tình" trải một tấm thảm màu hồng phấn nhẹ nhàng, thư thái

Mùa hoa tam giác mạch ở "núi Tình" trải một tấm thảm màu hồng phấn nhẹ nhàng, thư thái

Tuy nhiên, dịp đó mới khởi sự được nửa năm, thì phải dừng lại do đại dịch covid-19 xảy ra. Đến năm 2022, khi hết dịch covid-19, người dân lại tìm đến "núi Tình" của vợ chồng chị Sú tổ chức sinh nhật, họp lớp, chụp ảnh cưới nhiều hơn. "Hiện nay, mỗi ngày có khoảng 40 - 50 lượt khách, ngày đông nhất cũng hơn 100 lượt khách đến chụp ảnh, vui chơi ở đây.

Giá 20.000 đồng/khách/lần khi đến "núi Tình", thời gian có thể từ 1-2 giờ, cũng có thể tổ chức sinh nhật, ca hát vui chơi cả ngày, giá vẫn không đổi. Nếu du khách muốn thuê trang phục dân tộc cả người lớn, trẻ em chụp ảnh lưu niệm, sẽ có giá 30.000 đồng/bộ/lần" - chị Sú vui vẻ nói.

Mẹ con du khách thích thú khi ghé thăm và chụp ảnh lưu niệm ở "núi Tình"

Mẹ con du khách thích thú khi ghé thăm và chụp ảnh lưu niệm ở "núi Tình"

Mong "núi Tình" được đầu tư, mở rộng để đáp ứng nhu cầu du khách

Ở lán tre nhỏ của vợ chồng chị Sú bày sẵn 20 bộ quần áo dân tộc các loại sặc sỡ của đồng bào dân tộc, cùng vài thùng nước suối để phục vụ nhu cầu thiết yếu nhất cho du khách. Hàng ngày, vợ chồng chị Sú chở đồ dùng, gồm trang phục cho thuê và nước suối (từ 2 - 3 chuyến) lên "núi Tình", chiều tối lại thu dọn đồ đạc chở về nhà.

Vào các ngày nắng và dịp lễ, Tết hay ngày cuối tuần, vợ chồng Sú phải lên "núi Tình" từ 6h sáng để đón khách, vì lượng khách đông hơn các ngày thường. Nếu khách là người địa phương thì đều chủ động mang theo lương thực, trang phục sẵn có. Còn đồ hàng của vợ chồng chị Sú chỉ dành phục vụ du khách ở xa, lần đầu đến "núi Tình" thưởng ngoạn.

Nếu du khách đến "núi Tình" vào sáng sớm, còn may mắn được ngắm những áng mây trắng như bông buông lững lờ ở triền núi. Không cần "săn mây" đã dễ bị lạc vào "chốn bồng lai tiên cảnh" một cách bất ngờ.

Nhiều bạn trẻ thuê quần áo dân tộc lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ

Nhiều bạn trẻ thuê quần áo dân tộc lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ

Để tạo cảnh quan đặc sắc cho "núi Tình", vào mùa xuân, vợ chồng chị Sú thường trồng rau cải vàng. Khi ấy cả "núi Tình" được nhuộm một màu vàng ruộm rực rỡ, bắt mắt nhất. Đầu tháng 3 thu hoạch hoa cải, vợ chồng chị trồng tiếp hoa tam giác mạch với màu tím hồng trải đều man mác đến xốn xang.

Cứ thế, vợ chồng chị Sú "đổi màu" cho "núi Tình" luôn thơ mộng, hấp dẫn du khách theo từng mùa trong năm bằng các loại hoa cảnh như hoa mua, hoa sim, hoa hồng… có thể mọc dễ dàng trên núi. Đặc biệt, không khí ở "núi Tình" luôn mát lành, giảm hơn so với ở thị trấn từ 2 - 3 độ C, thích hợp cho các loại hoa cảnh phát triển tốt.

Ngày nắng đẹp, bộ đội biên phòng Đồn Si Ma Cai còn tình cờ "săn mây" lúc nghỉ chân trong chặng đường tuần tra biên giới qua "núi Tình"

Ngày nắng đẹp, bộ đội biên phòng Đồn Si Ma Cai còn tình cờ "săn mây" lúc nghỉ chân trong chặng đường tuần tra biên giới qua "núi Tình"

Anh Cư Seo Trô (chồng chị Sú) chia sẻ: "Nhờ chuyển đổi mục đích vườn đồi trồng trọt thành nơi du lịch sinh thái, dù chỉ là điểm tư nhân nhỏ, gia đình tôi chưa có vốn đầu tư các dịch vụ phong phú để phục vụ nhu cầu của du khách, song nơi đây đã đem lại cho vợ chồng tôi khoản thu nhập gấp nhiều lần so với trồng rau màu, nương lúa, ngô ngày xưa. Giúp vợ chồng tôi yên tâm nuôi 4 con nhỏ (lớp 6, lớp 4, lớp 2 và lớp 1) ăn học, sửa sang được nhà cửa, mua sắm các vật dụng tiện lợi cho gia đình".

"Chúng tôi mong, thời gian tới được Nhà nước hay tổ chức nào có thể hỗ trợ gia đình đầu tư, mở rộng dịch vụ du lịch sinh thái "núi Tình" hoàn mỹ hơn, hiện đại hơn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách. Từ đó, thu hút thêm du khách đến thăm tỉnh Lào Cai, giúp người dân và giới trẻ địa phương có thêm điểm vui chơi, được hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên cùng văn hóa người dân bản địa" - anh Cư Seo Trô bày tỏ.

Nhiệt độ ở "núi Tình" luôn mát lành, thấp hơn ở thị trấn 2-3 độ C, mang lại cảm giác thư giãn tuyệt vời, như đưa bạn lạc vào chốn thiên thai

Nhiệt độ ở "núi Tình" luôn mát lành, thấp hơn ở thị trấn 2-3 độ C, mang lại cảm giác thư giãn tuyệt vời, như đưa bạn lạc vào chốn thiên thai

Chắc chắn, "núi Tình" sẽ để lại dấu ấn đậm nét trong hành trình của bạn, khi có dịp ghé thăm huyện biên giới Si Ma Cai vào bất kỳ mùa nào trong năm". Và ước mơ làm giàu trên mảnh đất quê nhà của vợ chồng chị Sú sẽ sớm trở thành hiện thực.

Hải Linh, Ảnh: KL, SMC

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/bien-vuon-doi-cua-gia-dinh-thanh-noi-check-in-cho-gioi-tre-o-si-ma-cai-20240822154359942.htm