Biệt thự nghỉ dưỡng bên trong chiếc Boeing 737

Một chiếc Boeing 737 không còn sử dụng đã được chuyển đổi thành Private Jet Villa - một biệt thự tư nhân sang trọng gần bãi biển Nyang-Nyang ở Bali, Indonesia.

Theo trang tin CNN, "biệt thự máy bay" này thuộc dòng Boeing 737 và trước đó nằm trong đội bay của hãng hàng không Mandala Airlines nhưng đã ngừng hoạt động từ năm 2014.

Theo trang tin CNN, "biệt thự máy bay" này thuộc dòng Boeing 737 và trước đó nằm trong đội bay của hãng hàng không Mandala Airlines nhưng đã ngừng hoạt động từ năm 2014.

 Chiếc máy bay được mua lại bởi doanh nhân người Nga Felix Demin vào năm 2021, sau đó được cải tạo thành một villa nghỉ dưỡng với 2 phòng ngủ master và một bể bơi. Hiện tại, ông Demin đang cho thuê căn villa này với giá 7.000 USD/đêm.

Chiếc máy bay được mua lại bởi doanh nhân người Nga Felix Demin vào năm 2021, sau đó được cải tạo thành một villa nghỉ dưỡng với 2 phòng ngủ master và một bể bơi. Hiện tại, ông Demin đang cho thuê căn villa này với giá 7.000 USD/đêm.

 Theo vị doanh nhân người Nga, ban đầu ông mua chiếc máy bay này để sử dụng cho mục đích cá nhân nhưng nhanh chóng nhận thấy tiềm năng của nó khi tìm thấy khoảng 20 căn "biệt thự máy bay" tương tự ở Indonesia.

Theo vị doanh nhân người Nga, ban đầu ông mua chiếc máy bay này để sử dụng cho mục đích cá nhân nhưng nhanh chóng nhận thấy tiềm năng của nó khi tìm thấy khoảng 20 căn "biệt thự máy bay" tương tự ở Indonesia.

 Tuy nhiên, việc vận chuyển chiếc máy bay đến địa điểm hiện tại không phải là nhiệm vụ dễ dàng, một nhóm kĩ sư đã phải tháo từng bộ phận và chuyển đến vách đá để lắp ráp lại.

Tuy nhiên, việc vận chuyển chiếc máy bay đến địa điểm hiện tại không phải là nhiệm vụ dễ dàng, một nhóm kĩ sư đã phải tháo từng bộ phận và chuyển đến vách đá để lắp ráp lại.

 Biệt thự sau đó được ông Demin đặt tên là Private Jet Villa by Hanging Gardens vì nó được xây dựng ở vị trí cheo leo, nằm trên vách đá cao tới 150 m so với mực nước biển.

Biệt thự sau đó được ông Demin đặt tên là Private Jet Villa by Hanging Gardens vì nó được xây dựng ở vị trí cheo leo, nằm trên vách đá cao tới 150 m so với mực nước biển.

Bên trong máy bay được cải tạo thành một phòng khách với quầy bar, giường và sofa. Các cửa sổ máy bay cũ được giữ lại gần như nguyên vẹn để khách thuê nhìn ngắm cảnh biển và rừng núi xung quanh.

Bên trong máy bay được cải tạo thành một phòng khách với quầy bar, giường và sofa. Các cửa sổ máy bay cũ được giữ lại gần như nguyên vẹn để khách thuê nhìn ngắm cảnh biển và rừng núi xung quanh.

Buồng lái được chuyển thành một phòng tắm lớn và giữ nguyên các ô cửa sổ trước mặt để vừa tắm vừa tận hưởng thiên nhiên.

Buồng lái được chuyển thành một phòng tắm lớn và giữ nguyên các ô cửa sổ trước mặt để vừa tắm vừa tận hưởng thiên nhiên.

 Phần cánh máy bay được lát gỗ, biến thành ban công, lắp rào chắn bằng kính để du khách có thể trải nghiệm cảm giác lơ lửng giữa không trung.

Phần cánh máy bay được lát gỗ, biến thành ban công, lắp rào chắn bằng kính để du khách có thể trải nghiệm cảm giác lơ lửng giữa không trung.

Không chỉ “hô biến” nội thất, khu vườn xung quanh chiếc máy bay cũng được cải tạo cẩn thận với ghế tắm nắng, khu vực tiếp khách ngoài trời sang trọng và cả khu vực đốt lửa.

Không chỉ “hô biến” nội thất, khu vườn xung quanh chiếc máy bay cũng được cải tạo cẩn thận với ghế tắm nắng, khu vực tiếp khách ngoài trời sang trọng và cả khu vực đốt lửa.

 Đối với những người thích ngâm mình, biệt thự này cũng có một bể bơi vô cực với hướng nhìn nhìn ra Ấn Độ Dương.

Đối với những người thích ngâm mình, biệt thự này cũng có một bể bơi vô cực với hướng nhìn nhìn ra Ấn Độ Dương.

Hằng Nga

Ảnh: Felix Demin

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/biet-thu-nghi-duong-ben-trong-chiec-boeing-737-post1408975.html