Biểu tượng của tình đoàn kết, hữu nghị nơi biên cương Tổ quốc
Những buổi tuần tra chung của cán bộ, chiến sĩ lực lượng bảo vệ biên giới của tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Mondukiri (Vương quốc Campuchia) dọc trên tuyến biên giới không chỉ là công việc thường nhật, mà là biểu tượng của tình đoàn kết, hữu nghị bền chặt giữa hai dân tộc cùng chung đường biên, chung khát vọng hòa bình.

Cán bộ, chiến sĩ hai lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) và lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Mondulkiri (Campuchia) gồm Đồn Cảnh sát bảo vệ biên giới bộ Ô Rô (Ty Công an tỉnh Mondulkiri) và Trung đội 2 (Tiểu khu Quân sự Mondulkiri) thực hiện nghi thức chào cột mốc.
Khi những vạt sương trắng còn phủ mờ dải núi và những cánh rừng già nơi biên cương, thì cột mốc biên giới 42 hiện lên trong ánh bình minh lấp loáng. Đó cũng là lúc những bước chân của hai lực lượng: Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) và lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Mondulkiri (Campuchia) gồm Đồn Cảnh sát bảo vệ biên giới bộ Ô Rô (Ty Công an tỉnh Mondulkiri) và Trung đội 2 (Tiểu khu Quân sự Mondukiri) cùng hòa nhịp trong một buổi tuần tra chung trên đoạn biên giới dài gần 8km.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk thăm, tặng quà lực lượng cảnh sát bảo vệ biên giới bộ, Ty Công an tỉnh Mondulkiri trên khu vực biên giới.
Nghĩa tình trên cung đường tuần tra chung
Trên con đường đất đỏ lượn quanh sườn núi, các cán bộ, chiến sĩ hai nước vai kề vai, vừa đi vừa trao đổi thông tin về tình hình an ninh biên giới, công tác phối hợp quản lý đường biên, cột mốc.
Giữa núi rừng mênh mông, sương dày đặc và lạnh giá, nhưng những tiếng trò chuyện, thăm hỏi nhau về cuộc sống, gia đình và thông tin về tình hình an ninh biên giới bằng hai ngôn ngữ Việt-Khmer rộn ràng mà thân tình, ấm áp như lời chào của những người anh em lâu ngày gặp lại.

Lực lượng quản lý biên giới của hai tỉnh Đắk Lắk và Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) trên đường tuần tra chung.
Thượng tá Trần Lợi, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê cho biết: “Đoạn biên giới do đơn vị quản lý hiện đã cắm mốc chính, nhưng vẫn chưa phân giới. Tuy nhiên, lực lượng bảo vệ biên giới hai bên vẫn thường xuyên phối hợp kiểm tra, quản lý theo hiện trạng, trao đổi thông tin, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, góp phần giữ vững ổn định khu vực biên giới”.
Trong câu nói của anh có sự điềm tĩnh của người lính từng trải, và cũng đầy tự hào về tình cảm gắn bó bền chặt giữa hai lực lượng qua bao năm tháng tổ chức tuần tra chung.
Buổi sáng biên giới thoang thoảng hương cỏ dại. Hai đoàn công tác tiến hành kiểm tra hệ thống cột mốc biên giới số 42, xác định hiện trạng khu vực biên giới, đặc biệt là những vị trí có dòng suối hoặc đường mòn cắt ngang. Cán bộ, chiến sĩ hai bên cùng ghi chép, chụp ảnh, trao đổi kỹ lưỡng từng chi tiết để bảo đảm thống nhất, chính xác.

Khi những vạt sương trắng còn phủ mờ dải núi và những cánh rừng già nơi biên cương, thì cột mốc biên giới 42 hiện lên trong ánh bình minh lấp loáng.
Dừng lại bên cột mốc 42, những cái bắt tay được siết chặt, ấm áp, thân tình. Một bên là màu áo xanh Biên phòng Việt Nam, bên kia là màu nâu sậm của cảnh sát bảo vệ biên giới Campuchia - hai sắc phục khác nhau nhưng cùng chung một nhiệm vụ: Giữ cho đường biên giới mãi mãi bình yên, hòa bình, hữu nghị.
Đại úy Bun Thái, Phó Đồn trưởng Đồn Cảnh sát bảo vệ biên giới bộ Ô Rô chia sẻ: “Chúng tôi rất vui khi được phối hợp tuần tra cùng Bộ đội Biên phòng Việt Nam. Hai bên luôn tin tưởng, giúp đỡ nhau trong công việc và trong đời sống. Có những lúc khó khăn, anh em Đồn Biên phòng Đắk Ruê hỗ trợ đường điện thắp sáng, thuốc men, gạo, muối… cho lực lượng Campuchia. Đó là tình nghĩa thật đáng trân quý”.
Giữa vùng biên còn nhiều gian khó, sự gắn bó, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau ấy càng trở nên thiêng liêng, cao quý hơn cả. Những năm qua, hai đơn vị đã phối hợp chặt chẽ trong việc trao đổi thông tin, xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh dọc biên giới, góp phần giữ vững an ninh, trật tự khu vực.

Phút giải lao trên đường tuần tra chung.
Ngoài nhiệm vụ chính là quản lý, bảo vệ biên giới, hai đơn vị Đồn Biên phòng Đắk Ruê và Đồn Cảnh sát bảo vệ biên giới bộ Ô Rô luôn xem việc duy trì tình đoàn kết, hữu nghị là nền tảng quan trọng để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Trên mỗi chặng đường tuần tra biên giới, cán bộ, chiến sĩ hai bên vừa làm nhiệm vụ, vừa thăm hỏi, chia sẻ thông tin về đời sống, an ninh khu vực, giúp nhau trong công tác và cả trong những lúc khó khăn, hoạn nạn.
Có những kỷ niệm đã lùi xa, nhưng mỗi lần gặp lại, cán bộ, chiến sĩ hai bên vẫn nhắc nhớ, ôn lại trong niềm xúc động vô bờ.
Có một sự việc cách đây tròn 6 năm, nhưng mỗi lần nhắc lại, cán bộ, chiến sĩ cả hai bên đều rưng rưng nước mắt và càng ra sức xây dựng, gìn giữ tình đoàn kết, hữu nghị.

Cán bộ quân y Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk khám chữa bệnh giúp lực lượng Cảnh sát bảo vệ biên giới bộ, Ty Công an tỉnh Mondulkiri.
Đó là một hôm giữa cơn mưa rừng, gió núi giữa biên cương hiu quạnh, Đại úy Chun Sok Nin, nguyên Đồn trưởng Đồn Cảnh sát bảo vệ biên giới bộ Ô Rô lâm bệnh nặng.
Nhận được tin, quân y Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê cùng Đồn Ea H’leo lập tức băng rừng, lội suối sang giúp bạn, rồi phối hợp với Bệnh xá Quân dân y Đoàn Kinh tế 737 đưa đến Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cứu chữa.
Nhờ sự tận tình của đội ngũ y, bác sĩ Việt Nam, Đại úy Chun Sok Nin qua cơn nguy kịch. Ngày chia tay, giữa cái bắt tay siết chặt và ánh mắt lặng lẽ là tình đồng chí, tình người vượt qua ranh giới quốc gia, một câu chuyện đẹp mà những người lính vẫn nhắc lại mỗi khi cùng nhau bước dọc đường biên giới đầy gió núi, mưa rừng khắc nghiệt.
Chung sức xây dựng đường biên hòa bình, hữu nghị
Biên giới Đắk Lắk và tỉnh Mondulkiri (Campuchia) có địa hình rừng núi hiểm trở, dân cư thưa thớt, đời sống người dân còn nhiều khó khăn.
Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa hai lực lượng bảo vệ biên giới của hai tỉnh, hai nước, tình hình an ninh, trật tự khu vực luôn được giữ vững.

Cột mốc 42 đứng vững giữa hai nước, gió thổi qua tán cây rừng xào xạc nghe như tiếng thì thầm của biên cương.
Người dân hai bên biên giới yên tâm sinh sống, sản xuất; tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa chính quyền, lực lượng chức năng hai nước ngày càng được củng cố, phát triển.
Đại tá Nguyễn Văn Lĩnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, khẳng định: “Công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát giữa các Đồn Biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia là biểu hiện sinh động của tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam-Campuchia. Thông qua những hoạt động thiết thực này, hai bên không chỉ cùng nhau bảo vệ biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, mà còn góp phần củng cố niềm tin, sự hiểu biết và tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Đắk Ruê tuần tra, kiểm tra cột mốc 42.
Khi đoàn tuần tra dừng chân nghỉ bên suối, những chai nước, bi đông được chia sẻ như những người thân trong gia đình. Không cần thể hiện bằng lời, chỉ cần nụ cười và ánh mắt là đủ nói lên tình cảm chân thành ấy.
Vùng biên cương với nhiều khó khăn, vất vả, núi cao, suối sâu, thời tiết khắc nghiệt nên mỗi bước chân tuần tra chung đều mang ý nghĩa sâu xa: bước đi của niềm tin, của tình đoàn kết và trách nhiệm chung.
Khi ánh nắng trưa trải xuống những rặng cây, cuộc tuần tra kết thúc trong cái bắt tay lưu luyến. Trên nền đất biên giới, dấu giày của những người lính hai nước in thành hàng đều tăm tắp - như minh chứng cho một mối quan hệ bền chặt được xây dựng bằng lòng tin và tình bạn.

Rừng chiều biên giới lặng lẽ in đậm những bước chân của những người lính biên phòng Đắk Lắk.
Rừng chiều biên giới lặng lẽ, thỉnh thoảng vang vọng tiếng chim Cuốc gọi bạn lúc đêm về.
Cột mốc 42 vẫn đứng vững giữa hai màu cờ, gió thổi qua tán cây rừng xào xạc nghe như tiếng thì thầm của biên cương. Hòa bình không phải tự nhiên mà có. Nó được xây đắp, gìn giữ bằng mồ hôi, công sức, trách nhiệm và cả tấm lòng của những người lính ngày đêm lặng lẽ tuần tra nơi xa xôi và gian khó nhất của Tổ quốc.

Trong những năm qua, mối quan hệ, hữu nghị giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Mondulkiri (Campuchia) ngày càng bền chặt.
Những buổi tuần tra chung của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắk Ruê và Đồn Cảnh sát bảo vệ biên giới bộ Ô Rô nói riêng, của các đồn biên phòng tỉnh Đắk Lắk và các đồn, trạm cảnh sát bảo vệ biên giới bộ của Ty Công an tỉnh Mondulkiri và Tiểu khu Quân sự Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) dọc trên tuyến biên giới giữa hai tỉnh không chỉ là công việc thường nhật, mà là biểu tượng của tình hữu nghị bền chặt giữa hai dân tộc cùng chung đường biên, chung khát vọng hòa bình.
Từ những bước chân ấy, biên giới không còn là ranh giới chia cắt, mà là cây cầu nối liền tình cảm, niềm tin và sự gắn bó giữa Việt Nam và Campuchia mãi xanh trong lòng những người lính nơi tuyến đầu Tổ quốc.













