Bịn rịn tiễn anh về đất mẹ

Sau 52 năm hy sinh, vừa qua, hài cốt Thượng sĩ, liệt sĩ Vũ Đình Soái đã được gia đình, người thân cất bốc, đón về quê mẹ Thái Thụy, Thái Bình. Phút tiễn đưa hài cốt, trời đang nắng bỗng chuyển mưa xối xả như hòa cùng nỗi niềm xúc động của các đồng đội và thân nhân liệt sĩ...

Sáng 15-7, Nghĩa trang Liệt sĩ xã Tiên Lập (huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) tấp nập người đến viếng, dâng hương. Trong dòng người ấy, ngoài thân nhân gia đình liệt sĩ Vũ Đình Soái, các cựu chiến binh là thành viên Ban liên lạc truyền thống Tiểu đoàn Trinh sát 32 (Bộ Tham mưu, Quân khu 5), còn có đại diện cấp ủy, chính quyền, đông đảo người dân xã Tiên Lập và đoàn công tác của Bộ Tham mưu, Quân khu 5, do Đại tá Lê Xuân Đông, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu làm trưởng đoàn, từ TP Đà Nẵng vượt quãng đường gần 150km đến thắp hương tưởng nhớ, tiễn đưa hài cốt Thượng sĩ, liệt sĩ Vũ Đình Soái về với quê mẹ.

 Cán bộ Bộ Tham mưu, Quân khu 5 cùng thân nhân liệt sĩ Vũ Đình Soái, các cựu chiến binh chuẩn bị đưa hài cốt liệt sĩ về quê.

Cán bộ Bộ Tham mưu, Quân khu 5 cùng thân nhân liệt sĩ Vũ Đình Soái, các cựu chiến binh chuẩn bị đưa hài cốt liệt sĩ về quê.

Bên di ảnh người bác ruột, anh Vũ Đức Mạnh, 43 tuổi, trú tại thôn Miếu, xã Thụy Chính, huyện Thái Thụy xúc động nói: “Tôi là cháu ruột của liệt sĩ Vũ Đình Soái. Năm 1967, khi vừa tròn 18 tuổi, bác tôi xung phong đi bộ đội, vượt Trường Sơn vào Nam chiến đấu, là chiến sĩ của Tiểu đoàn Trinh sát 32 (Bộ Tham mưu, Quân khu 5). Mưu trí, dũng cảm, thông minh và nhanh nhẹn nên chỉ sau một thời gian ngắn, bác tôi được cấp trên tin tưởng, bổ nhiệm làm Trung đội trưởng. Ngày 15-5-1972, trong quá trình chỉ huy các lực lượng đi trinh sát thực địa trên địa bàn xã Phước Hiệp (nay là xã Tiên Lập), bác tôi đã anh dũng hy sinh.

Sau ngày giải phóng, hài cốt của bác tôi cùng nhiều liệt sĩ khác được cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương cất bốc, đưa về an táng, thờ phụng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Tiên Lập. Do điều kiện kinh tế khó khăn, giao thông cách trở nên gia đình ít khi có dịp vào nghĩa trang viếng mộ bác. Cách đây hơn chục năm, theo di nguyện của ông bà nội, tôi cùng các cô, các chú trong gia đình khăn gói vào Quảng Nam xin đón hài cốt bác về an táng tại quê nhà. Tuy nhiên, do các thông tin trên hồ sơ, giấy tờ và bia mộ chưa trùng khớp nên chính quyền địa phương không thể giải quyết ngay được...”.

Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ nhiệt tình, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tham mưu, Quân khu 5, Ban liên lạc truyền thống Tiểu đoàn Trinh sát 32 và cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương, sau đó, các thủ tục đề nghị cất bốc, đưa hài cốt liệt sĩ về quê đã được hoàn tất trong niềm vui khôn xiết của thân nhân, gia đình liệt sĩ.

Đại tá, cựu chiến binh Nguyễn Công Bôn, cán bộ Ban liên lạc truyền thống Tiểu đoàn Trinh sát 32 cho biết: “Trong những năm tháng chiến tranh, do chất giọng vùng miền đặc trưng nên đồng đội và người dân huyện Tiên Phước đều gọi chệch tên của liệt sĩ từ Vũ Đình Soái thành Vũ Đình Sói. Ngày anh Soái hy sinh, trên bia mộ bà con cũng khắc tên là Vũ Đình Sói. Tuy nhiên, khi phần mộ được cất bốc, chuyển vào nghĩa trang liệt sĩ xã, hồ sơ lưu trữ và bia mộ lại ghi là Vũ Đình Soi. Chính vì sự nhầm lẫn, thiếu thống nhất giữa các loại giấy tờ, hồ sơ, khiến chúng tôi phải nhiều lần vào Nam, ra Bắc tìm gặp các cựu chiến binh, nhân chứng sống từng công tác, gắn bó với liệt sĩ nhờ xác minh, “giải mã”, làm cơ sở để cơ quan chức năng kết luận người nằm dưới mộ chính là anh Vũ Đình Soái”.

Theo đồng chí Huỳnh Văn Điểu, Bí thư Đảng ủy xã Tiên Lập, suốt 52 năm qua, phần mộ của liệt sĩ Vũ Đình Soái luôn được cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương chăm sóc, hương khói chu đáo, nghĩa tình, ấm áp. Từ một vùng quê nghèo khó, chịu ảnh hưởng nặng nề của chiến tranh, bom đạn, được sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp cùng tinh thần nỗ lực phấn đấu không ngừng, đến nay, đời sống của người dân Tiên Lập đã có nhiều đổi khác, ngày càng ấm no, hạnh phúc, đủ đầy hơn. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân địa phương luôn ghi nhớ công ơn, sự hy sinh anh dũng của các thế hệ cha anh đi trước, trong đó có liệt sĩ Vũ Đình Soái. Tiễn anh về quê mẹ Thái Thụy, bà con nhân dân xã Tiên Lập nguyện không ngừng phấn đấu, xây dựng quê hương ngày càng phát triển để luôn xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ.

Bài và ảnh: HÀ LÊ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/tim-mo-liet-si/bin-rin-tien-anh-ve-dat-me-786100