Binh đoàn 15 mang lại niềm vui và hạnh phúc cho đồng bào

'Tết tươi vui, đầm ấm, nghĩa tình' là không khí và cảm nhận chung về Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 của đồng bào các dân tộc trên địa bàn Binh đoàn 15 đóng quân. Tết Nguyên đán năm nay, Binh đoàn 15 đã dành nhiều nguồn lực, có nhiều chương trình, hoạt động chăm lo Tết cho người lao động và nhân dân, mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho bà con.

Trước Tết mấy ngày, già làng Ksor Yết và người dân nghèo ở làng Sung Kép, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai được tham gia "Phiên chợ xuân thắm tình quân dân" do Công ty 74 (Binh đoàn 15) và Ban chỉ huy Quân sự huyện Đức Cơ phối hợp tổ chức. Tại phiên chợ bà con được các đơn vị tặng quà Tết, được nhận các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu, các loại rau, củ quả, dụng cụ nhà bếp, áo quần miễn phí từ các “Gian hàng 0 đồng”; tham gia các trò chơi dân gian, thi gói bánh chưng, làm các món ăn truyền thống và cùng nhau ăn Tết.

 Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ, Tư lệnh Binh đoàn 15 và lãnh đạo Công ty 74 thăm, chúc Tết gia đình công nhân khó khăn.

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ, Tư lệnh Binh đoàn 15 và lãnh đạo Công ty 74 thăm, chúc Tết gia đình công nhân khó khăn.

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ và lãnh đạo Công ty 715 (Binh đoàn 15) kiểm tra "Gian hàng 0 đồng" trước khi cấp phát miễn phí cho nhân dân, người lao động.

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ và lãnh đạo Công ty 715 (Binh đoàn 15) kiểm tra "Gian hàng 0 đồng" trước khi cấp phát miễn phí cho nhân dân, người lao động.

“Bà con làng mình vui lắm, phiên chợ Xuân có đầy đủ các mặt hàng bà con cần cho những ngày Tết. Nào là gạo, nước mắm, mì chính, dầu ăn, rau, củ quả, bánh kẹo, chén bát, nồi niêu, áo quần… đều có cả, mà lại phục vụ miễn phí nữa. Mình vẫn thường nói với bà con là Binh đoàn 15 và các đơn vị quân đội luôn chăm lo đời sống của người dân, chính vì thế bà con phải chăm lo lao động, sản xuất, không nghe, không tin theo lời kẻ xấu”, già làng Ksor Yết phấn khởi nói.

Chị Y Hòe, ở làng Kđin, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum tự tin tham gia “Ngày hội bánh chưng xanh” do Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 78 (Binh đoàn 15) tổ chức. Đây là năm thứ hai chị đại diện cho người dân của làng Kđin tham gia “Ngày hội bánh chưng xanh” của đơn vị nên từ công việc chuẩn bị nguyên liệu, sơ chế đến gói bánh chị Y Hòe đều làm được. Theo chị Y Hòe, Mô Rai là xã biên giới tiếp giáp với nước bạn Campuchia, đời sống của bà còn nhiều khó khăn, nhất là một số đồng bào dân tộc thiểu số trước đây không đón Tết cổ truyền của dân tộc. Vì vậy, “Ngày hội bánh chưng xanh” đã giúp chị và người dân trong làng hiểu hơn về truyền thống, nét đẹp của Tết cổ truyền; biết cách gói bánh chưng, làm các món ăn ngày Tết.

Đại tá Khuất Bá Cao, Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh Binh đoàn 15 trao quà tặng già làng, trưởng thôn, bí thư chi bộ trên địa bàn xã Ia Kla, huyện Đức Cơ.

Đại tá Khuất Bá Cao, Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh Binh đoàn 15 trao quà tặng già làng, trưởng thôn, bí thư chi bộ trên địa bàn xã Ia Kla, huyện Đức Cơ.

Đại tá Khuất Bá Cao trao quà tặng gia đình công nhân khó khăn của Trung đoàn 710 (Binh đoàn 15).

Đại tá Khuất Bá Cao trao quà tặng gia đình công nhân khó khăn của Trung đoàn 710 (Binh đoàn 15).

Binh đoàn 15 hiện đóng quân và thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn 271 thôn, làng chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo thuộc 41 xã, 9 huyện, thành phố của 4 tỉnh: Gia Lai, Kon Tum, Quảng Bình, Bình Định. Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Binh đoàn 15 đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực, tạo sự lan tỏa sâu rộng như: Chương trình “Xuân ấm áp, Tết yêu thương”, “Xuân biên giới thắm tình quân dân”, “Ngày hội Bánh chưng xanh”,"Phiên chợ xuân thắm tình quân dân", “Gian hàng 0 đồng”; các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, lễ hội cồng chiêng, đốt lửa truyền thống, giao lưu ẩm thực, hái hoa dân chủ, thể thao, trò chơi dân gian, thi gói và nấu bánh chưng, bánh tét, cắm hoa nghệ thuật, mâm cơm ngày Tết, trưng bày mâm ngũ quả… tạo ra không khí tươi vui, phấn khởi cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn đơn vị đóng quân.

Đặc biệt, với phương châm “Nhà nhà đều có Tết, người người đều có Tết”, Binh đoàn 15 đã huy động kinh phí gần 90 tỷ đồng trao gần 80.000 suất quà, gần 10.000 chiếc bánh chưng, bánh tét, gần 30.000kg lương thực, thực phẩm các loại tặng gia đình chính sách, người có công, già làng, người có uy tín, trưởng thôn, bí thư chi bộ thôn, làng, người lao động và hộ dân nghèo, các cặp “Gắn kết hộ” tiêu biểu, các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, chữa bệnh dài ngày...

Cán bộ, nhân viên Công ty 715 và người dân gói bánh chưng trong "Ngày hội Xuân đoàn kết - Tết sum vầy".

Cán bộ, nhân viên Công ty 715 và người dân gói bánh chưng trong "Ngày hội Xuân đoàn kết - Tết sum vầy".

Lãnh đạo Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 78 trao quà tặng già làng, người có uy tín, trưởng thôn, bí thư chi bộ trên địa bàn xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

Lãnh đạo Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 78 trao quà tặng già làng, người có uy tín, trưởng thôn, bí thư chi bộ trên địa bàn xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

Đồng chí Siu Thil, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Đức Cơ đánh giá cao chương trình “Phiên chợ xuân thắm tình quân dân” và các hoạt động chăm lo Tết cho người lao động, nhân dân trên địa bàn huyện của các đơn vị Binh đoàn 15. Đồng chí Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Đức Cơ cho rằng, các hoạt động chăm lo Tết của các đơn vị Binh đoàn 15 không chỉ giúp người nghèo, người yếu thế trong xã hội được đón Tết cổ truyền của dân tộc tươi vui, sung túc, đầm ấm mà còn tạo ra bầu không khí tích cực trong từng thôn, làng, thắt chặt hơn tình đoàn kết quân dân, đoàn kết toàn dân tộc.

Bài, ảnh: NGUYỄN ANH SƠN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/binh-doan-15-mang-lai-niem-vui-va-hanh-phuc-cho-dong-bao-814439