Bình luận: Chuyển động mới, niềm vui mới

Những biến động và xáo trộn thực sự đã tạo ra nhiều điều mới mẻ, hấp dẫn cho mùa bóng mới trên sân cỏ cả nước. Mỗi vòng bóng lăn là niềm vui mới lại đến với các đội bóng, cầu thủ và công chúng.

Câu lạc bộ Quy Nhơn Bình Định sau thành tích nức nở giành ngôi á quân mùa bóng trước đã chia tay nhiều cầu thủ, trong đó có những ngoại binh xuất sắc nên sớm bị tụt xuống nhóm cuối bảng xếp hạng. Nhưng họ không cam chịu. Ai đó có thể xem chiến thắng 1-0 trước Thể Công-Viettel ngay trên sân đối thủ là một bất ngờ song chí ít kết quả ấy cho thấy phẩm chất “ngựa ô tung vó” của đội bóng đất võ vẫn còn đấy, không thể xem thường. Tiềm lực tài chính mạnh đến đâu chưa rõ chỉ biết rằng số cầu thủ mới chiêu mộ của họ dù không nổi danh nhưng đều đã từng trải. Còn ngoại binh, tên mới cả, trong đó lại vừa bổ sung trung vệ Luis Salazar người Colombia cao đến 2m.

Cuộc lắp ráp cũ-mới, nội-ngoại binh của huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy mới chỉ bắt đầu vậy mà Bình Định đã suýt lật ngược thế cờ trước Becamex Bình Dương tại vòng loại Cúp quốc gia. Khi bị đối thủ dẫn trước 2-0, họ thay quân dự bị vào sân và gỡ hòa 2-2. Ghi bàn khởi đầu cho sự quật khởi đó là một cái tên mới-tiền vệ Việt kiều từ Cộng hòa Séc Tomas Dương Thanh Tùng. Cầu thủ này cao 1,85m, lại khéo xoay trở giữa hàng phòng ngự làm nên bàn thắng. Chia tay Cúp quốc gia sau khi thua trên chấm luân lưu, Quy Nhơn Bình Định sẽ dồn sức cho V-League.

Ảnh minh họa / Vietnam+

Ảnh minh họa / Vietnam+

Các đội bóng tốp dưới quyết bứt thoát khỏi thân phận kẻ lót đường hay kho điểm còn các đội có thực lực mạnh hơn đều đã có dấu hiệu bắt nhịp vươn lên nhắm đích thứ hạng cao. Giai đoạn này của mùa giải, sự phân tốp chưa rõ ràng và điều này làm cho cuộc đua tranh hứa hẹn nhiều bất ngờ, thú vị. Ai dám bảo Đông Á Thanh Hóa chỉ tập trung đá cúp? Và chuyện chậm lương cho cầu thủ ở cuối mùa bóng trước thực hư ra sao khi họ vừa tung tiền mua cầu thủ tăng cường với mức giá kỷ lục triệu đô la Mỹ.

Vẫn đang là chặng đầu, khi các đại gia chưa thực sự vào phom hoặc phải phân sức cho nhiều mặt trận trong nước và quốc tế thì cơ hội còn mở cho các đội bóng còn lại ở các trận đấu cụ thể, không chỉ trên sân nhà. Niềm vui chơi bóng không của riêng ai một khi phương hướng, mục tiêu phấn đấu được xác định rõ ràng tâm thế vào trận của tập thể và cá nhân cầu thủ đều ở trạng thái tích cực. Mọi người cùng chia vui trước những pha lóe sáng lập công của các tuyển thủ Công Phượng, Đặng Văn Lâm ở trận đầu với câu lạc bộ hạng nhất. Tương tự, lâu lắm rồi tiền vệ Tuấn Anh mới lại ghi bàn trong trận Thép Xanh Nam Định hòa 3-3 với Tampines Rovers ở cúp C2 châu Á. Rồi những pha phá lưới quen thuộc của Tiến Linh, Tuấn Hải, Nguyễn Xuân Son...

Và dù đội tuyển quốc gia chưa có được kết quả thi đấu như mong đợi thì những tuyển thủ Văn Vũ, Vĩ Hào, Đình Bắc... đã ghi dấu ấn tích cực mang lại những hy vọng mới cho người hâm mộ. Những băn khoăn lo lắng về việc Hoàng Đức, Văn Lâm, Công Phượng cùng nhiều tuyển thủ xuống chơi ở giải hạng nhất sẽ làm giảm nhuệ khí và phong độ thực ra cũng chỉ là phần nào. Điều quan trọng với mỗi cầu thủ là được thoải mái thể hiện mình trong một tập thể mới có thực lực và chí hướng vượt lên. Hãy nhìn cầu thủ trong sự vận động, họ đá hay mọi điều sẽ đến. Với người hâm mộ thì giải hạng nhất chất lượng hơn, giàu tính cạnh tranh hơn cũng là có thêm niềm háo hức.

THƯỜNG NGUYỄN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/binh-luan-chuyen-dong-moi-niem-vui-moi-800268