Bình minh trên quê hương xóm Mũi, rộn rã đón Ngày hội non sông

Từ những xóm trạch ven biển đến các đô thị sầm uất, hơn 1,8 triệu cử tri nơi cực nam Tổ quốc cùng nhau hướng về hơn 1.600 khu vực bỏ phiếu. Ở đó, Ngày hội non sông không chỉ là khoảnh khắc để người dân thực hiện quyền công dân thiêng liêng, mà còn gởi gắm niềm tin và khát vọng bứt phá.

Đông đảo cử tri có mặt từ sớm tại Điểm bỏ phiếu số 9, ấp Khai Long, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau.

Đông đảo cử tri có mặt từ sớm tại Điểm bỏ phiếu số 9, ấp Khai Long, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau.

Thiêng liêng lá phiếu nơi tuyến đầu Tổ quốc

Khác với những buổi sớm mai thường nhật, hôm nay (ngày 15/3), dòng chảy của những con sông, ngọn rạch ở Cà Mau như hối hả và mang nhiều màu sắc hơn.

Tại các khu vực đi lại khó khăn, hệ thống giao thông đường thủy bỗng chốc trở thành những “đường hoa” rực rỡ rẽ sóng nước. Tiếng động cơ vỏ lãi, xuồng máy giòn giã xé toạc không gian yên tĩnh của miệt rừng ven biển, chuyên chở từng đoàn người xúng xính trong quần áo tươm tất đến các điểm bầu cử.

 Cử tri miệt rừng ngập mặn xã Đất Mũi (tỉnh Cà Mau) len lỏi theo những con rạch nhỏ để đến điểm bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân.

Cử tri miệt rừng ngập mặn xã Đất Mũi (tỉnh Cà Mau) len lỏi theo những con rạch nhỏ để đến điểm bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân.

 Đông đảo cử tri miệt rừng ngập mặn xã Đất Mũi (tỉnh Cà Mau) có mặt từ sớm tại Điểm bỏ phiếu số 9, ấp Khai Long.

Đông đảo cử tri miệt rừng ngập mặn xã Đất Mũi (tỉnh Cà Mau) có mặt từ sớm tại Điểm bỏ phiếu số 9, ấp Khai Long.

Từ những lão nông dạn dày sương gió, quanh năm bám lấy vuông tôm, gốc lúa làm bầu bạn; những thầy cô giáo ngày ngày cần mẫn gieo chữ nơi điểm trường xa; cho đến những công nhân đang hối hả ca kíp trong các nhà máy chế biến, xuất khẩu thủy sản... tất cả đều tạm gác lại những lo toan bề bộn của đời sống thường nhật. Họ dành trọn vẹn sự ưu tiên, tâm huyết cho Ngày hội lớn của non sông.

 Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải (thứ 2, bìa phải) thăm hỏi cử tri tham gia bỏ phiếu tại khu vực Khai Long, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải (thứ 2, bìa phải) thăm hỏi cử tri tham gia bỏ phiếu tại khu vực Khai Long, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau.

Trong dòng người nô nức ấy, ông Tạ Văn Hồng, một cử tri ở ấp Khai Long (xã Đất Mũi) không giấu được ánh mắt rạng rỡ niềm vui: “Không khí ở miệt rừng ven biển hôm nay tưng bừng quá. Bà con xóm tôi ới nhau đi từ sớm, ai cũng mong chọn được người tài, người đức lo cho dân”.

Nụ cười chân chất của ông Hồng cũng chính là nhịp đập hân hoan của ông Phạm Thanh Tường, cử tri ở miệt rừng tràm thuộc Ấp 6 (xã Khánh An), và của hàng triệu cử tri miền sông nước Cà Mau trong ngày trọng đại.

 Các cử tri tiếp nhận phiếu bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 9, Đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 3 xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau.

Các cử tri tiếp nhận phiếu bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 9, Đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 3 xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau.

Cầm lá phiếu trên tay, ông Tường gửi gắm kỳ vọng: “Tôi mong những đại biểu được chọn hôm nay sẽ mang tiếng nói của quê hương đến nghị trường, để Quốc hội có thêm những quyết sách hỗ trợ nông dân, nhất là nâng tầm giá trị nông-lâm-thủy sản”.

Nếu ở mỗi xóm ấp, không khí bầu cử mang nét rộn ràng, đôn hậu của người miền tây, thì tại xã Đất Mũi - nơi mảnh đất tiền tiêu hiên ngang vươn mình ra biển lớn, không khí ấy lại pha thêm một chút thiêng liêng, tự hào.

 Hơn 1.200 cử tri đến sớm tham dự lễ khai mạc tại Khu vực bỏ phiếu số 9 ấp Khai Long, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau.

Hơn 1.200 cử tri đến sớm tham dự lễ khai mạc tại Khu vực bỏ phiếu số 9 ấp Khai Long, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau.

Báo cáo từ Ủy ban Bầu cử xã cho thấy, để chuẩn bị cho hơn 15.300 cử tri làm tròn nghĩa vụ công dân, toàn xã đã bố trí 23 Tổ bầu cử với sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, chu đáo đến từng chi tiết nhỏ nhất.

 Dù ngay con nước ròng nhưng cử tri miệt rừng ngập mặn xã Đất Mũi (tỉnh Cà Mau) vẫn len lỏi theo những con rạch nhỏ để đến điểm bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân.

Dù ngay con nước ròng nhưng cử tri miệt rừng ngập mặn xã Đất Mũi (tỉnh Cà Mau) vẫn len lỏi theo những con rạch nhỏ để đến điểm bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân.

“Xã cũng có phương án đưa đón cử tri ở các khu vực xa trung tâm ấp đến điểm bỏ phiếu đúng giờ quy định. Các phương án bảo đảm an ninh trật tự, công tác thông tin liên lạc tại các điểm bỏ phiếu cũng đang vận hành trơn tru, bảo đảm an toàn tuyệt đối trước mọi tình huống”, đồng chí Kiều Minh Tiếng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đất Mũi chia sẻ.

 Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải (thứ 4 từ trái qua, hàng đầu tiên) thực hiện nghi thức chào cờ tại Điểm bỏ phiếu số 9, ấp Khai Long, xã Đất Mũi (tỉnh Cà Mau).

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải (thứ 4 từ trái qua, hàng đầu tiên) thực hiện nghi thức chào cờ tại Điểm bỏ phiếu số 9, ấp Khai Long, xã Đất Mũi (tỉnh Cà Mau).

 Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải (áo trắng, cầm phiếu) tiếp nhận phiếu bầu tại Điểm bỏ số 9, ấp Khai Long, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải (áo trắng, cầm phiếu) tiếp nhận phiếu bầu tại Điểm bỏ số 9, ấp Khai Long, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau.

Trong niềm tự hào của người dân Đất Mũi, Đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 3 thuộc Khu vực bỏ phiếu số 9 của xã vinh dự đón đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải, trực tiếp về dự và tự tay bỏ lá phiếu đầu tiên.

 Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải bỏ lá phiếu đầu tiên tại Khu vực bỏ phiếu số 9, ấp Khai Long, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải bỏ lá phiếu đầu tiên tại Khu vực bỏ phiếu số 9, ấp Khai Long, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau.

Khoảnh khắc lá phiếu đầu tiên được đưa vào thùng phiếu nơi xóm Mũi không đơn thuần là nghi thức mở đầu, mà còn mang tính biểu tượng vô cùng sâu sắc. Đó là nhịp cầu nối liền ý Đảng với lòng Dân, là lời khẳng định đanh thép về sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo tỉnh đối với vùng đất phên dậu, và cũng là ngọn lửa thắp lên tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc từ nơi tuyến đầu cực nam Tổ quốc.

Gửi khát vọng “Áo mới Cà Mau” cho nhiệm kỳ bứt phá

Báo cáo nhanh của Ủy ban bầu cử tỉnh Cà Mau, đến 11 giờ trưa cùng ngày, toàn tỉnh đã có hơn 1,1 triệu trong tổng số hơn 1,8 triệu cử tri hoàn thành việc bỏ phiếu, chiếm tỷ lệ hơn 63%.

 Cử tri vùng đồng bào Khmer xã Hưng Hội, tỉnh Cà Mau tham dự lễ khai mạc và tham gia bỏ phiếu từ sáng sớm.

Cử tri vùng đồng bào Khmer xã Hưng Hội, tỉnh Cà Mau tham dự lễ khai mạc và tham gia bỏ phiếu từ sáng sớm.

Trong đó, có 4 xã hoàn thành việc bỏ phiếu. Tỷ lệ cử tri hoàn thành nghĩa vụ tiếp tục tăng nhanh qua từng giờ và dự kiến sẽ hoàn thành việc bỏ phiếu trước 17 giờ cùng ngày. Các hoạt động bầu cử diễn ra khẩn trương, nghiêm túc, đúng luật.

 Cử tri là các nhà sư vùng đồng bào Khmer xã Hưng Hội, tỉnh Cà Mau bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Cử tri là các nhà sư vùng đồng bào Khmer xã Hưng Hội, tỉnh Cà Mau bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Cầm lá phiếu trên tay, mỗi cử tri Cà Mau dường như đang nâng niu một mầm hy vọng. Cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh Cà Mau đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt. Định hướng của tỉnh vươn lên mạnh mẽ bằng kinh tế biển, năng lượng sạch, kinh tế xanh và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu đang thổi một luồng sinh khí mới, tươi mát vào đời sống của người dân Cà Mau.

 Các cử tri là quân nhân trên công trường thi công cao tốc Cà Mau-Đất Mũi tại ấp Khai Long tiếp nhận phiếu tham gia bầu cử.

Các cử tri là quân nhân trên công trường thi công cao tốc Cà Mau-Đất Mũi tại ấp Khai Long tiếp nhận phiếu tham gia bầu cử.

 Đông đảo cử tri là quân nhân trên công trường thi công cao tốc Cà Mau-Đất Mũi tại ấp Khai Long tham gia đi bầu cử vào sáng sớm 15/3 tại Khu vực bỏ phiếu số 9, ấp Khai Long, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau.

Đông đảo cử tri là quân nhân trên công trường thi công cao tốc Cà Mau-Đất Mũi tại ấp Khai Long tham gia đi bầu cử vào sáng sớm 15/3 tại Khu vực bỏ phiếu số 9, ấp Khai Long, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau.

Nói như đồng chí Hồ Trung Việt, khát khao đổi mới của cử tri Cà Mau qua bao thế hệ chưa bao giờ vơi cạn. Kỳ vọng ấy đẹp và lãng mạn như chính câu hát “Mai mốt Cà Mau em lớn…” trong giai điệu ngọt ngào của bài hát “Áo mới Cà Mau”.

 Chính quyền miền biển xã Sông Đốc (tỉnh Cà Mau) dùng tàu khai thác đi tuyên truyền lưu động xuyên đêm để cử tri đi bầu sớm trong ngày 15/3.

Chính quyền miền biển xã Sông Đốc (tỉnh Cà Mau) dùng tàu khai thác đi tuyên truyền lưu động xuyên đêm để cử tri đi bầu sớm trong ngày 15/3.

Hôm nay, với lá phiếu của mình, người dân Cà Mau mong mỏi những đại biểu trúng cử sẽ mang hơi thở của vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến với nghị trường, biến những khát khao ấy thành những quyết sách sát sườn.

Họ mong mỏi những chính sách thiết thực sẽ giúp Cà Mau gần hơn với mọi miền đất nước; cũng như trực tiếp nâng tầm chuỗi giá trị nông-thủy sản, bảo vệ sinh kế vững chắc trước thách thức của biến đổi khí hậu, và mang lại đời sống ấm no hơn cho mỗi nếp nhà.

 Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải (bìa trái) tham quan tư liệu trưng bày Tổng tuyển cử toàn quốc cách đây 80 năm.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải (bìa trái) tham quan tư liệu trưng bày Tổng tuyển cử toàn quốc cách đây 80 năm.

 Cử tri miệt rừng ngập mặn sông nước Cà Mau di chuyển bằng vỏ lãi đến nơi bầu cử, mang theo nhiều kỳ vọng về những đại biểu dân cử phục vụ nhân dân.

Cử tri miệt rừng ngập mặn sông nước Cà Mau di chuyển bằng vỏ lãi đến nơi bầu cử, mang theo nhiều kỳ vọng về những đại biểu dân cử phục vụ nhân dân.

Nắng tháng 3 rực rỡ trải dài trên những dòng kênh, phản chiếu sắc đỏ của cờ Tổ quốc đang tung bay kiêu hãnh. Ngày 15/3 tại Cà Mau không chỉ là một ngày hội chính trị, mà thực sự đã trở thành một bệ phóng niềm tin, chuẩn bị hành trang vững chắc cho vùng đất cực nam Tổ quốc vững bước vào một nhiệm kỳ mới đoàn kết, đổi mới và phát triển bền vững cùng đất nước.

Trực tiếp hòa chung không khí Ngày hội non sông và nhằm động viên tinh thần cử tri, góp phần bảo đảm ngày hội lớn diễn ra an toàn, đúng luật và thành công rực rỡ, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Cà Mau đã chia nhau tham dự, chỉ đạo lễ khai mạc và bỏ phiếu tại 7 điểm bầu cử quan trọng; trong đó, đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải dự và tự tay bỏ lá phiếu đầu tiên tại xã Đất Mũi.

Các điểm còn lại lần lượt có các đồng chí: Lữ Văn Hùng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (Khu vực bỏ phiếu số 8, phường Tân Thành); Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (Khu vực bỏ phiếu số 1, xã Phan Ngọc Hiển); Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh (Khu vực bỏ phiếu số 18, xã Trần Văn Thời); Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Khu vực bỏ phiếu số 5, phường Bạc Liêu); Hồ Thanh Thủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh (Khu vực bỏ phiếu số 1, phường Giá Rai); Phan Thanh Duy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy (Khu vực bỏ phiếu số 6, xã Phước Long).

HỮU TÙNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/binh-minh-tren-que-huong-xom-mui-ron-ra-don-ngay-hoi-non-song-post948649.html