Người cao tuổi phường Ô Chợ Dừa gửi gắm niềm tin qua từng lá phiếu

Ở các khu vực bỏ phiếu của phường Ô Chợ Dừa (TP Hà Nội), trong dòng người đến tham gia bầu cử, hình ảnh những cử tri cao tuổi chậm rãi bước vào khu vực bỏ phiếu, cẩn trọng đặt lá phiếu vào thùng phiếu đỏ đã để lại nhiều cảm xúc.

Không khí tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường diễn ra trang nghiêm nhưng gần gũi. Trong hội trường, phông nền xanh với dòng chữ “Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031” nổi bật phía sau thùng phiếu đỏ đặt trang trọng ở vị trí trung tâm. Các cử tri lần lượt nhận phiếu, nghiên cứu danh sách ứng cử viên rồi tiến hành bỏ phiếu trong trật tự, nghiêm túc.

Một số cử tri cao tuổi bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 20. Ảnh: Võ Giang

Một số cử tri cao tuổi bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 20. Ảnh: Võ Giang

Trong dòng người đến điểm bỏ phiếu, nhiều cử tri cao tuổi chậm rãi bước vào hội trường. Có cụ chống gậy, có cụ được người thân dìu tay, cũng có những cụ ngồi trên xe lăn được con cháu đưa tới điểm bầu cử. Bước chân có thể chậm, nhưng ánh mắt ai cũng ánh lên niềm tự hào khi tham gia ngày hội lớn của đất nước.

Tại Khu vực bỏ phiếu số 22, hình ảnh khiến nhiều người xúc động là khi một nữ chiến sĩ Công an phường nhẹ nhàng dìu cụ Nguyễn Đức Cảnh (97 tuổi), tiến vào khu vực bỏ phiếu. Dáng người gầy, đi phải chống gậy nhưng ánh mắt cụ vẫn sáng và đầy tập trung. Từng bước đi của cụ được nữ chiến sĩ cẩn thận nâng đỡ.

Ngay gần cụ Cảnh, bà Nguyễn Thị Thuận (81 tuổi), kiên nhẫn chờ đến lượt bỏ phiếu. Khi đến gần thùng phiếu, cụ Cảnh dừng lại một chút, chỉnh lại lá phiếu trong tay rồi nhẹ nhàng thả vào thùng phiếu đỏ.

Cụ Nguyễn Đức Cảnh bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 22. Ảnh: Võ Giang

Cụ Nguyễn Đức Cảnh bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 22. Ảnh: Võ Giang

Khoảnh khắc diễn ra lặng lẽ nhưng khiến nhiều người xung quanh không khỏi xúc động. Cụ Cảnh cho biết bản thân đã tham gia nhiều kỳ bầu cử và luôn coi đây là việc rất quan trọng. “Mỗi lá phiếu đều có ý nghĩa. Người dân lựa chọn những người đại diện cho mình, nên phải suy nghĩ kỹ”, cụ Cảnh nói chậm rãi.

Đến lượt mình, cử tri Thuận cẩn thận kiểm tra lại lá phiếu trước khi tiến đến thùng phiếu. “Mỗi lần đi bầu cử tôi đều thấy rất tự hào. Mình được trực tiếp lựa chọn những người đại diện cho nhân dân”, bà Thuận chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Thuận tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 22. Ảnh: Võ Giang

Bà Nguyễn Thị Thuận tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 22. Ảnh: Võ Giang

Tại khu vực bỏ phiếu số 18, không khí bầu cử cũng diễn ra trang nghiêm. Sau khi nhận phiếu, các cử tri chăm chú xem lại danh sách ứng cử viên trước khi tiến đến thùng phiếu. Bà Nguyễn Thị Bảo (75 tuổi) cho biết trong gia đình bà, việc tham gia bầu cử luôn được coi là trách nhiệm của mỗi thành viên.

“Chúng tôi đi bầu không chỉ vì quyền lợi của mình, mà còn muốn con cháu hiểu rằng trách nhiệm công dân là điều rất quan trọng”, bà Bảo nói.

Cùng khu vực bỏ phiếu này, ông Phạm Đình Thịnh nhận xét công tác tổ chức tại điểm bỏ phiếu được chuẩn bị chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri. “Các lực lượng phục vụ hướng dẫn rất tận tình, mọi việc diễn ra trang nghiêm nhưng cũng rất gần gũi”, ông Thịnh chia sẻ.

Cử tri Nguyễn Thị Bảo chia sẻ với phóng viên. Ảnh: Võ Giang

Cử tri Nguyễn Thị Bảo chia sẻ với phóng viên. Ảnh: Võ Giang

Tại khu vực bỏ phiếu số 8, cụ Lê Thị Nhã, 94 tuổi, cũng được người thân đưa đến điểm bầu cử từ sớm. Dù tuổi đã cao, bước đi chậm rãi, cụ vẫn chăm chú lắng nghe hướng dẫn của tổ bầu cử trước khi bỏ phiếu. Theo cụ Nhã, tham gia bầu cử là trách nhiệm của mỗi người dân. “Mỗi lá phiếu là sự gửi gắm niềm tin vào những người đại diện cho nhân dân”, cụ Nhã chia sẻ.

Mặc dù đã 94 tuổi nhưng cụ Lê Thị Nhã vẫn minh mẫn và tự bỏ phiếu ở khu vực bỏ phiếu số 8. Ảnh: Võ Giang

Mặc dù đã 94 tuổi nhưng cụ Lê Thị Nhã vẫn minh mẫn và tự bỏ phiếu ở khu vực bỏ phiếu số 8. Ảnh: Võ Giang

Sau khi bỏ phiếu xong, nhiều cử tri cao tuổi vẫn nán lại trò chuyện cùng nhau trong khuôn viên khu vực bỏ phiếu. Những câu chuyện giản dị xoay quanh cuộc sống, quanh sự đổi thay của khu phố hay những lần tham gia bầu cử trước đây.

Có người đã trải qua nhiều thập niên gắn bó với mảnh đất Thủ đô, chứng kiến bao đổi thay của đất nước. Với họ, mỗi lần đi bầu cử không chỉ là thực hiện quyền công dân mà còn là sự gửi gắm niềm tin vào sự phát triển của đất nước.

Ông Phạm Đình Thịnh, Cựu chiến binh, có mặt tại khu vực bỏ phiếu trước giờ khai mạc. Ảnh: Võ Giang

Ông Phạm Đình Thịnh, Cựu chiến binh, có mặt tại khu vực bỏ phiếu trước giờ khai mạc. Ảnh: Võ Giang

Trong dòng người ra vào khu vực bỏ phiếu, hình ảnh những cụ ông, cụ bà tóc bạc, tay cầm lá phiếu, chậm rãi bước đến thùng phiếu đỏ vẫn lặng lẽ diễn ra. Đó là những bước chân chậm rãi của tuổi tác, nhưng cũng là những bước chân của trách nhiệm công dân - bền bỉ, lặng lẽ và đầy niềm tin.

Võ Giang

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nguoi-cao-tuoi-phuong-o-cho-dua-gui-gam-niem-tin-qua-tung-la-phieu-738916.html