Binh nhì vượt khó

Dù có gia cảnh đầy khó khăn so với bạn bè nhưng Binh nhì Trần Thanh Tuấn (người dân tộc Cơ Tu), chiến sĩ Tiểu đội 4, Trung đội 2, Đại đội 11, Tiểu đoàn 86, Lữ đoàn 132, Binh chủng Thông tin liên lạc lại có ý chí và nghị lực phi thường trong học tập, huấn luyện để trở thành đóa hoa tươi thắm tại Đại hội Thi đua Quyết thắng Binh chủng Thông tin liên lạc giai đoạn 2019-2024.

Vượt sóng gió cuộc đời

Chúng tôi đầy cảm xúc thương xót, cảm thông với tuổi thơ của Trần Thanh Tuấn. Quê Tuấn ở xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Gia đình Tuấn thuộc diện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: Tuấn có 4 anh chị em; bố mẹ không có việc làm ổn định phải đi làm thuê... Bất hạnh thay, khi Tuấn mới 2 tuổi (năm 2007), mẹ em mắc bệnh tâm thần nặng, đến mức không nhận ra các con mình, thường xuyên đập phá đồ đạc, đi lang thang. Đôi vai gầy của bố Tuấn vì không thể gánh sức nặng của cơm, áo mỗi ngày cho gia đình và tiền thuốc thang chữa bệnh cho vợ nên ông đã đưa 4 anh chị em Tuấn gửi nhờ bà nội nuôi. Thương con, thương cháu, tuy tuổi cao, sức yếu, điều kiện kinh tế khó khăn nhưng bà nội vẫn sẵn sàng nhường bữa rau, bữa cháo để chia sẻ gánh nặng cho con trai yên lòng đi làm kiếm tiền. Tuấn nghẹn ngào chia sẻ: 4 anh chị em tôi đều học đến lớp 9 thì phải nghỉ học để đi làm thuê. Ai thuê gì làm nấy như: Phụ bưng bê trong nhà hàng, quán ăn; trông giữ xe.... để kiếm tiền phụ giúp bà nội, giúp bố mua thuốc cho mẹ".

Rời xa ghế nhà trường, số phận của Tuấn như chiếc lá xoay tròn vô định theo sóng gió cuộc đời. Tuấn tâm sự: "Trong thời gian đi làm thuê, tôi được bạn bè và các cô, bác, chú, dì lớn tuổi kể cho nghe về môi trường quân ngũ, về hình ảnh cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ vượt gian khó. Tôi thấy môi trường quân ngũ chính là cơ hội để mình được học tập, rèn luyện ý chí và nghị lực, để có thể đối mặt với khó khăn, hướng đến một tương lai tươi sáng hơn".

Chính vì vậy, Tuấn đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Thế nhưng vào tháng 1-2024, khi vừa nhận tấm giấy thông hành cho tương lai (lệnh gọi nhập ngũ) thì cũng là lúc em và gia đình đau xót khi nghe tin bố mất do tai nạn giao thông. Trong niềm đau xót vô tận, Tuấn càng quyết tâm phải nhanh chóng trưởng thành để trở thành chỗ dựa cho mẹ và gia đình. Kìm nén nỗi đau vào sâu thẳm trong tim, Tuấn gạt nước mắt, lên xe cùng đồng đội thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

 Binh nhì Trần Thanh Tuấn (ngoài cùng, bên phải) luyện tập kỹ thuật nằm bắn súng tiểu liên AK. Ảnh: SƠN DŨNG

Binh nhì Trần Thanh Tuấn (ngoài cùng, bên phải) luyện tập kỹ thuật nằm bắn súng tiểu liên AK. Ảnh: SƠN DŨNG

Tỏa sáng bằng ý chí, nghị lực

Kết quả huấn luyện chiến sĩ mới đạt loại giỏi; kiểm tra bắn súng tiểu liên AK ở 3 tư thế nằm, quỳ, đứng (bắn luyện tập và thực hành) luôn đạt khá, giỏi; trong lần bắn đầu tiên là người duy nhất đạt 30 điểm và được thủ trưởng tặng hoa bắn giỏi; Tuấn vinh dự được lựa chọn là thành viên trong đội tuyển bắn súng AK của Tiểu đoàn tham gia hội thao thể dục-thể thao và bắn súng quân dụng cấp Lữ đoàn. Ở hội thao này, em lại xuất sắc giành giải nhất... Đây là những “bông hoa” thành tích của Tuấn trong Phong trào Thi đua Quyết thắng của Binh chủng Thông tin liên lạc.

- Bí quyết gì để đồng chí đạt thành tích cao trong học tập, huấn luyện?-tôi hỏi.

Tuấn chia sẻ: "Trong học tập, huấn luyện, tôi luôn cố gắng khắc phục mọi khó khăn, chăm chỉ tự học, tự rèn. Đặc biệt, sự giúp đỡ, động viên của cán bộ, chỉ huy và đồng chí, đồng đội là sức mạnh tinh thần lớn lao để tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ".

Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, Trung tá Lê Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn 86 cho biết: "Qua nắm bắt lý lịch hoàn cảnh gia đình, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp chú trọng quan tâm đến những chiến sĩ mới có hoàn cảnh đặc biệt nói chung, Trần Thanh Tuấn nói riêng để các đồng chí sớm quen với môi trường quân ngũ, xác định tốt nhiệm vụ. Đơn vị thường xuyên liên lạc với gia đình để thông báo kết quả học tập, huấn luyện, giúp gia đình yên tâm hơn khi giao đồng chí Tuấn cho đơn vị giáo dục và quản lý".

Cán bộ đơn vị luôn quan tâm, động viên Binh nhì Trần Thanh Tuấn (ngoài cùng, bên phải) vươn lên trong học tập, công tác. Ảnh: SƠN DŨNG

Cán bộ đơn vị luôn quan tâm, động viên Binh nhì Trần Thanh Tuấn (ngoài cùng, bên phải) vươn lên trong học tập, công tác. Ảnh: SƠN DŨNG

Thời gian đầu khi về đơn vị, Tuấn cũng giống như nhiều chiến sĩ, rất bỡ ngỡ với nền nếp sinh hoạt, nhớ nhà, nhớ người thân, lo lắng không biết có hoàn thành được nhiệm vụ hay không? Những điều đó đã tác động đến tư tưởng của Tuấn. Thế nhưng, sự quan tâm, chỉ bảo, giúp đỡ Tuấn từng việc nhỏ nhất từ gấp, xếp nội vụ, vệ sinh, cách chỉnh dây phơi khăn mặt đến từng bữa ăn, giấc ngủ của cán bộ các cấp khiến Tuấn cảm nhận được tình cảm ấm áp ruột thịt, như được tiếp thêm sức mạnh để khơi ngọn lửa ý chí, quyết tâm đã được nhen nhóm trước khi lên đường nhập ngũ.

Trong học tập, huấn luyện, Tuấn luôn biết rằng trình độ nhận thức, kiến thức của mình còn hạn chế so với đồng đội. Với suy nghĩ “đồng đội làm được thì mình cũng phải làm được”, Tuấn xác định phải nỗ lực phấn đấu để theo kịp mọi người. Ví như ở những nội dung học lý thuyết, Tuấn luôn lắng nghe, ghi chép đầy đủ. Những nội dung chưa hiểu, Tuấn mạnh dạn hỏi cán bộ. Trong huấn luyện, Tuấn cố gắng thục luyện nắm chắc các yếu lĩnh kỹ thuật, chiến thuật. Sau mỗi lần thục luyện, Tuấn kịp thời rút kinh nghiệm ngay những hạn chế của bản thân mà cán bộ trung đội, tiểu đội chỉ ra... Đồng thời, Tuấn luôn tận dụng ngày nghỉ, giờ nghỉ để ôn luyện nội dung kiến thức, yếu lĩnh động tác để giải quyết dứt điểm những hạn chế, khuyết điểm mắc phải.

Trung tá Lê Ngọc Sơn cho biết: "Tuấn là người dân tộc thiểu số, lại chỉ học hết lớp 9 nên trình độ kiến thức ban đầu rất hạn chế. Để giúp Tuấn vươn lên trong học tập, huấn luyện, đơn vị giao nhiệm vụ cho Trung úy Hoàng Ngọc Vinh, Trung đội trưởng Trung đội 2 thường xuyên quan tâm, giúp đỡ Tuấn trong học tập cũng như công tác. Ví như tận dụng giờ nghỉ, ngày nghỉ, Trung đội trưởng Hoàng Ngọc Vinh phải gặp và trao đổi với Tuấn về những nội dung học tập trong ngày, có gì Tuấn chưa nắm bắt kịp hoặc chưa hiểu thì đồng chí Vinh phải bố trí thời gian phổ biến, làm rõ cho Tuấn nắm hiểu nội dung của bài học".

Ngoài những thành tích trong học tập, huấn luyện, Tuấn còn là chiến sĩ rất hòa đồng với đồng chí, đồng đội; luôn nhiệt tình, trách nhiệm với những nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Tuấn còn là người con hiếu thảo. Với phụ cấp hằng tháng, Tuấn chỉ giữ lại phần nhỏ để mua đồ dùng cá nhân cần thiết, số còn lại, em tiết kiệm gửi về phụ giúp gia đình và hỗ trợ mẹ mua thuốc điều trị... Tuấn phấn khởi: "Mỗi lần khi được chỉ huy tạo điều kiện gọi điện thoại về nhà, tôi rất hạnh phúc. Mọi người trong gia đình luôn động viên, nhắc nhở tôi phải cố gắng, quyết tâm hơn nữa để đền đáp những tình cảm mà cán bộ các cấp và đồng đội dành cho".

Cán bộ Đại đội 11 hướng dẫn Binh nhì Trần Thanh Tuấn (người ngồi cùng ghế) ôn luyện nội dung bài học tập chính trị. Ảnh: SƠN DŨNG

Cán bộ Đại đội 11 hướng dẫn Binh nhì Trần Thanh Tuấn (người ngồi cùng ghế) ôn luyện nội dung bài học tập chính trị. Ảnh: SƠN DŨNG

- Đồng chí có nguyện vọng gì trong tương lai?-tôi hỏi.

Tuấn chia sẻ: "Nguyện vọng lớn nhất của tôi là tiếp tục được học tập và phục vụ Quân đội lâu dài. Vì môi trường Quân đội mang lại cho tôi một mái ấm hạnh phúc trong vòng tay của tình thương đồng chí, đồng đội; giúp tôi rèn luyện ý chí và nghị lực, mang lại niềm tự hào là người lính Cụ Hồ".

Nhìn ánh mắt sáng tràn đầy nghị lực của Tuấn lúc chia tay, chúng tôi tin rằng, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, phải đối mặt với những khó khăn, thử thách nào trong cuộc sống thì ý chí và nghị lực được rèn luyện trong môi trường quân ngũ cũng sẽ là nguồn sức mạnh giúp Tuấn vượt qua để trở thành người có ích cho Tổ quốc.

NGỌC GIANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/cuoc-thi-nhung-tam-guong-binh-di-ma-cao-quy-lan-thu-15/binh-nhi-vuot-kho-795526