Bình Phước: Điều kỳ diệu đến với hai chị em sau gần nửa thế kỷ xa cách

Cuộc sống là những điều kỳ diệu. Vâng điều kỳ diệu đẹp như câu chuyện cổ tích mà tôi gặp vào chiều tối ngày 14-11 tại Công an huyện Lộc Ninh thực sự đã đem lại những cảm xúc khó tả.

Cuộc gặp giữa hai chị em là bà Phạm Thị Minh, SN 1956, quốc tịch Mỹ và ông Phạm Văn Dung, SN 1961, ngụ tại ấp 6A, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh sau hơn 47 năm thất lạc đã được đoàn tụ qua sự giúp đỡ của Công an huyện Lộc Ninh từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bà Minh kể, 5 ngày qua, gia đình tôi từ Mỹ bay về Việt Nam để tìm kiếm người em trai của mình thất lạc đã hơn 47 năm. Gia đình bà Minh ở TP. Hồ Chí Minh và hỏi thăm rất nhiều nơi để lên thị xã Bình Long tìm kiếm. Từ những thông tin ít ỏi bà còn nhớ "người em trai tên Phạm Văn Dung, sinh năm 1961 và gia đình từ xưa sống ở Lộc Ninh, Bình Long".

Tấm hình kỷ niệm của bà Phạm Thị Minh và ông Phạm Văn Dung lúc còn nhỏ

Tấm hình kỷ niệm của bà Phạm Thị Minh và ông Phạm Văn Dung lúc còn nhỏ

Hai ngày ở TX. Bình Long, bà và gia đình hỏi thăm khắp nơi để đi tìm kiếm và vào sáng ngày 14-11, anh Đào Duy Tân, lái xe taxi, ngụ tại thị xã Bình Long, trong lúc chờ gia đình bà Minh đi tìm kiếm, biết được câu chuyện của gia đình và qua hiểu biết của mình, anh đã giúp bà đến Công an huyện Lộc Ninh trình bày sự việc.

Bà Minh nhớ lại, vào khoảng năm 1975, khi bà 19 tuổi, do hoàn cảnh, bà xuất cảnh sang Mỹ theo diện con lai cùng một người quen ở TP. Hồ Chí Minh. Thời điểm sang Mỹ, bà đã mất liên lạc với em trai Phạm Văn Dung của mình. Những năm sau đó, bà không ngừng nhờ người quen ở TP. Hồ Chí Minh tìm kiếm, nhưng không có kết quả. Có lần người ta nói em trai Phạm Văn Dung của bà đã mất. Tuy nhiên, bà và gia đình vẫn không tin, nên muốn một lần trở về Việt Nam để trực tiếp đi tìm thông tin về người em trai của mình.

Nhận được thông tin, lãnh đạo Công an huyện Lộc Ninh chỉ đạo Đội An ninh phối hợp Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) góp nhặt những thông tin ít ỏi về tên tuổi, địa chỉ của người em là Phạm Văn Dung, sinh sống tại huyện Lộc Ninh. Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an huyện Lộc Ninh mà trực tiếp là Trung tá Nguyễn Thị Lan, Đội trưởng và Đại úy Nguyễn Thị Hà Xuyên đã tiến hành khai thác thông tin từ hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư huyện Lộc Ninh đang quản lý. Sau khi đối chiếu thông tin từ cơ sở dữ liệu và thông tin mà bà Minh cung cấp, Công an huyện Lộc Ninh thực sự bất ngờ và vui mừng khi đã tìm được tên Phạm Văn Dung, SN 1961, hộ khẩu thường trú ấp 6A, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh có các thông tin cá nhân trùng khớp với thông tin mà bà Minh cung cấp.

Bà Phạm Thị Minh và ông Phạm Văn Dung vui mừng gặp nhau sau hơn 47 năm tìm kiếm

Bà Phạm Thị Minh và ông Phạm Văn Dung vui mừng gặp nhau sau hơn 47 năm tìm kiếm

Công an huyện Lộc Ninh đã nhanh chóng liên lạc với ông Dung và niềm vui vỡ òa khi bà Minh và ông Dung gặp lại nhau sau hơn 47 năm xa cách. Những giọt nước mắt hạnh phúc, những cái ôm thật chặt của hai chị em khiến nhiều người xúc động.

Ông Dung nghẹn ngào cho biết, ông đã cùng gia đình rất nhiều lần, đi rất nhiều nơi, và từng nhờ đến chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" của Đài Truyền hình Việt Nam để hỗ trợ tìm chị gái nhưng không có kết quả. Khi nhận được cuộc gọi từ Công an huyện Lộc Ninh, tôi và các con tôi thực sự bất ngờ, không tin đó là sự thật. Và cuộc gặp gỡ, sự đoàn tụ của gia đình ông Dung đã trở thành hiện thực, đẹp như câu chuyện cổ tích giữa đời thường.

Chứng kiến những giọt nước mắt xúc động và vui mừng không gì tả được của bà Minh, ông Dung và người thân trong cuộc hội ngộ kỳ diệu này cũng là niềm vui của Công an huyện Lộc Ninh nói chung và Đội Cảnh sát QLHC về TTXH nói riêng.

Các thành viên trong gia đình bà Phạm Thị Minh và ông Phạm Văn Dung chụp hình cùng cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Lộc Ninh ngày đoàn tụ

Các thành viên trong gia đình bà Phạm Thị Minh và ông Phạm Văn Dung chụp hình cùng cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Lộc Ninh ngày đoàn tụ

Đây thực sự là một câu chuyện đẹp, một điều kỳ diệu và một lần nữa khẳng định rằng ý chí quyết tâm, không từ bỏ sẽ có được quả ngọt.

Trước khi ra về, bà Minh và ông Dung cùng các thành viên trong gia đình không ngớt lời cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an huyện Lộc Ninh đã giúp gia đình thực hiện được ước nguyện lớn nhất trong cuộc đời.

Một lần nữa cho thấy ý nghĩa nhân văn từ việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác của ngành công an và sự kỳ diệu của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư mang lại.

Hoàng Mỹ

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/138810/binh-phuoc-dieu-ky-dieu-den-voi-hai-chi-em-sau-gan-nua-the-ky-xa-cach