Bình Phước: Đông đảo người dân dự Lễ Vu lan tại Chùa Quang Minh

Ngày 18/8, người dân từ khắp nơi đổ về chùa Quang Minh (thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) để tham dự Lễ Vu lan, một trong những đại lễ quan trọng nhất của Phật giáo.

Ghi nhận của PV Người Đưa Tin chiều tối 18/8, tại khu vực chùa Quang Minh (phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước), đông đảo người dân đã đến thắp hương lễ Phật.

Dòng người đổ về ngày càng đông để cầu nguyện cho người thân đã qua đời, để được cài lên ngực đóa hoa hồng, cảm tạ công ơn của đấng sinh thành...

Một số hình ảnh người dân lễ phật tại chùa Quang Minh vào tối 15/7 (Âm lịch) được PV ghi nhận:

Một phật tử cầu nguyện trước tượng phật để xin bình an cho gia đình.

Một phật tử cầu nguyện trước tượng phật để xin bình an cho gia đình.

Con trai đứng cạnh mẹ chắp tay nguyện cầu bình an cho gia đình.

Con trai đứng cạnh mẹ chắp tay nguyện cầu bình an cho gia đình.

Lễ Vu lan là để báo hiếu tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Với người Việt, đạo hiếu luôn đi đầu. Vì vậy vào ngày này, con cái thường thể hiện tấm lòng hiếu thuận với cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Tổ tiên, ông bà, cha mẹ không chỉ sinh thành ra mình, mà còn có ơn dưỡng dục. Ngày Lễ Vu Lan ra đời là dịp gợi nhắc các thế hệ con cháu nhớ về những công ơn như trời biển ấy.

Lễ Vu lan là để báo hiếu tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Với người Việt, đạo hiếu luôn đi đầu. Vì vậy vào ngày này, con cái thường thể hiện tấm lòng hiếu thuận với cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Tổ tiên, ông bà, cha mẹ không chỉ sinh thành ra mình, mà còn có ơn dưỡng dục. Ngày Lễ Vu Lan ra đời là dịp gợi nhắc các thế hệ con cháu nhớ về những công ơn như trời biển ấy.

Một bé gái được bà đưa đi cùng để thắp nhang cầu bình an trong mùa Lễ Vu lan.

Một bé gái được bà đưa đi cùng để thắp nhang cầu bình an trong mùa Lễ Vu lan.

Đông đảo người dân, phật tử đến thắp nhang, báo hiếu và cầu bình an cho gia đình.

Đông đảo người dân, phật tử đến thắp nhang, báo hiếu và cầu bình an cho gia đình.

Trẻ em cũng được cha mẹ đưa đi thắp nhang trong mùa Lễ Vu lan, nhằm giáo dục con cái phải có hiếu với ông bà, cha mẹ.

Trẻ em cũng được cha mẹ đưa đi thắp nhang trong mùa Lễ Vu lan, nhằm giáo dục con cái phải có hiếu với ông bà, cha mẹ.

Một em nhỏ cầm nhang chắp tay trước tượng phật.

Một em nhỏ cầm nhang chắp tay trước tượng phật.

Nguyện cầu bình an

Nguyện cầu bình an

Chị Nguyễn Thị Thu Hiền cho biết, chị cũng có thói quen đi chùa cúng bái, cầu may cho cha mẹ mỗi dịp Rằm tháng 7." Khi tham gia Lễ Vu Lan tại chùa, tôi có cơ hội nói lời xin lỗi và cảm ơn tới cha mẹ - điều mà tôi và nhiều bạn trẻ hiếm khi dám nói ra. Tôi được chứng kiến những giọt nước mắt hạnh phúc của cha mẹ khi thấy con hiếu thảo, những nụ cười của con cái khi còn cha mẹ ở bên", chị Hiền nói.

Chị Nguyễn Thị Thu Hiền cho biết, chị cũng có thói quen đi chùa cúng bái, cầu may cho cha mẹ mỗi dịp Rằm tháng 7." Khi tham gia Lễ Vu Lan tại chùa, tôi có cơ hội nói lời xin lỗi và cảm ơn tới cha mẹ - điều mà tôi và nhiều bạn trẻ hiếm khi dám nói ra. Tôi được chứng kiến những giọt nước mắt hạnh phúc của cha mẹ khi thấy con hiếu thảo, những nụ cười của con cái khi còn cha mẹ ở bên", chị Hiền nói.

Người dân đến thắp nhang cầu bình an.

Người dân đến thắp nhang cầu bình an.

Nguyễn Văn Khánh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/binh-phuoc-dong-dao-nguoi-dan-du-le-vu-lan-tai-chua-quang-minh-204240818215057442.htm